WESTMINSTER, California (NV) – Tối Chủ Nhật, 8 Tháng Giêng, đông đảo quan khách, đồng hương và các cựu chiến sĩ Nhảy Dù QLVNCH đến tham dự buổi “Gia Đình Mũ Đỏ Dạ Tiệc Tất Niên,” do Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.
Mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ, trưởng ban tổ chức, điệu hợp nghi thức khai mạc.
“Trong một bài thơ của thi sĩ Nhảy Dù, Hà Huyền Chi có viết, ‘Một ngày Mũ Đỏ là một đời Mũ Đỏ.’ Cảm niệm ý nghĩa sâu sắc đó, bài thơ này đã được phổ nhạc với tựa đề ‘Ta Vẫn Bên Nhau Một Đời Mũ Đỏ.’ Kính thưa quý vị, một ngày Mũ Đỏ là một đời Mũ Đỏ,” ông kỳ nói.
Ông nói tiếp, “Thời gian qua mau theo sự tuần hoàn của vũ trụ, lại một năm nữa đến với mọi người. Chúng ta lại phải tống cựu nghinh tân, đón chào năm mới Đinh Dậu, 2017 sắp đến. Hôm nay, tất cả quý vị đến đây để chung vui với gia đình của chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức, trước thềm năm mới, kính chúc quý niên trưởng cùng tất cả quý vị được an khang, phước lộc thọ toàn.”
Mũ đỏ Nguyễn Đức Tâm, chi hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận, ngỏ lời chào mừng và chúc mọi gia quyến năm mới an khang, thịnh vượng. Theo ông, rất nhiều người, nhất là thế hệ trẻ, khi nghe hai chữ Nhảy Dù, thì họ hình dung đó là một người lính với bộ quân phục hoa và chiếc nón đỏ.
“Xin thưa, nó không đơn giản và dễ hiểu như vậy. Nhảy Dù của chúng tôi thực thể được tiếp hợp với các chiến trường và trận mạc, cũng là một thỏi thép được tô luyện bằng máu, máu của đồng đội, máu của chính mình, và ngay cả bằng nước mắt, vành khăn sô của các cô nhi quả phụ. Vì thế, Nhảy Dù của chúng tôi không biết khuất phục với một bạo lực, quyền lực bất chính nào, cũng không biết hạ mình trước một đảng phái, đoàn thể hay cá nhân nào. Vì rằng, chúng tôi đã từng làm nên lịch sử, và chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng tái tạo lại lịch sử trong một ngày đẹp trời nào đó khi có cơ hội,” ông nói tiếp.

Ông thêm, “Người lính Nhảy Dù của chúng tôi luôn hãnh diện với bộ đồ hoa, mũ đỏ, vì đây là một vinh dự lớn của người lính trận. Trong quá khứ, chúng tôi đã sát cánh với nhau chiến đấu, cùng vào sinh ra tử để bảo vệ quê hương. Không giữ được quê hương, mất nước ra đi thành kẻ lưu vong, mang theo một nối uất hận, ray rứt mãi không quên trong lòng.”
Rồi ông nói tiếp, “Và trong hiện tại, quý vị đã thấy nơi đất khách quê người này, bất cứ không gian nào, thời gian nào, hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn bên nhau, luôn nêu cao vinh dự quân đội, bảo vệ chính nghĩa quốc gia, kết hợp chặt chẽ với những đoàn thể yêu nước để mong một ngày về quang phục quê hương.”
Ông khẳng định, “Và trong tương lai, chúng tôi vẫn mãi bên nhau, một đời Mũ Đỏ trong tinh thần Nhảy Dù cố gắng! Kính thưa quý vị, ‘Người Lính Nhảy Dù là một huyền thoại.’”
Mũ đỏ Phạm Đình Cung, trong phần giới thiệu các niên trưởng của Nhảy Dù, nói, “Vị chỉ huy trưởng của chúng tôi có nói, ‘Nhảy Dù có hai cái mà chúng tôi luôn hãnh diện, thứ nhất là kỷ luật, thứ hai là chiến công. Mũ Đỏ chưa bao giờ đầu hàng bất cứ một lý do nào.’”
“Nhảy Dù chúng tôi hãnh diện có được một số niên trưởng anh hùng. Trong QLVNCH có gần 40 tướng lãnh, thì Nhảy Dù đã đào tạo được 16 vị tướng lãnh, gồm ba đại tướng: Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Trí, và Cao Văn Viên. Các vị trung tướng: Dư Quốc Đống, Phan Trọng Trinh, Nguyễn Chánh Thi, và Ngô Quang Trưởng. Các thiếu tướng: Đỗ Kế Giai và Phạm Văn Phú. Các chuẩn tướng: Lê Quang Lưỡng, Nguyễn Trọng Bảo, Trương Quang Ân, Hồ Trung Hậu, Vũ Văn Giai, Lê Văn Tư, Trần Quốc Lịch,…” ông nói thêm.

Sau đó, ban tổ chức giới thiệu đại diện của các hội đoàn, đoàn thể đến tham dự. Và các niên trưởng cấp tá của Nhảy Dù: Phạm Đình Cung, Vương Đình Thuyết, Lê Văn Đàng, La Trịnh Tường, Đặng Kim Thu, Nguyễn Đức Tâm,… và một số bác sĩ, dược sĩ Nhảy Dù cũng có mặt như Trần Tấn Phát, Nguyễn Văn Hiền, Vĩnh Chánh, Kiều Quang Chẩn, Nguyễn Văn Cơ, Trương Văn Như…
Đặc biệt, có bà quả phụ Vương Mộng Hồng. Theo MC Hoàng Tấn Kỳ cho biết, khi thiếu úy Nhảy Dù Vương Mộng Hồng hy sinh, thì tiểu đoàn khóa sinh được đặt tên là Vương Mộng Hồng. Sau đó, các tân binh chiến sĩ Nhảy Dù được gởi đi thụ huấn quân sự tại Tiểu Đoàn Khóa Sinh Vương Mộng Hồng.
Mở đầu trình văn nghệ, các chiến sĩ Mũ Đỏ đồng ca bài “Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc.” Kế tiếp, ban văn nghệ Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận đồng ca bài “Xuân Họp Mặt.”
Chương trình văn nghệ rất đặc sắc với những tiếng hát trong Gia Đình Mũ Đỏ, Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH và thân hữu. Đặc biệt, tiếng hát của hạ sĩ nhất danh dự Nhảy Dù, nữ ca sĩ Ngọc Minh, và nữ ca sĩ Mỹ Lan.
Xen kẽ phần đơn ca, song ca, hợp ca là những vũ khúc, hoạt cảnh rất có ý nghĩa về tình tự quê hương dân tộc và các chiến sĩ trong QLVNCH.
Cuối cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức.

















































































