Thursday, April 25, 2024

Nhục thân cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh rời chùa Bảo Quang

Đỗ Dzũng/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Sau khi viên tịch lúc 0 giờ 45 phút sáng sớm Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu, vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày, nhục thân của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh được chuyển đến chánh điện chùa Bảo Quang, Santa Ana, trước khi đưa đến nhà quàn Peek Family ở Westminster, chờ an táng trong những ngày tới.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, 69 tuổi, là chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, chủ tịch Trung Tâm Phật Giáo Việt Mỹ Phụng Sự Xã Hội tại Orange County, tổng thư ký tòa soạn tạp chí Trúc Lâm, và viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana.

Sự ra đi của hòa thượng làm nhiều người luyến tiếc, thậm chí có người không tin đó là sự thật.

“Tôi không chấp nhận thầy ra đi. Tôi mới nấu cơm cho thầy ăn cách đây một ngày, làm sao chấp nhận được. Tôi có nhiều kỷ niệm với thầy, phải nói cái gì cũng kỷ niệm, cái cây cũng kỷ niệm, khắp chùa, không có chỗ nào mà không có kỷ niệm với thầy. Thầy thích làm những việc này. Đây là công lao của hòa thượng, mồ hôi nước mắt của hòa thượng, của Phật tử ở đây. Có nhiều Phật tử ở đây phụ với thầy, giúp thầy,” một Phật tử chỉ cho biết tên là chị Nga Dịu Dàng nói với nhật báo Người Việt.

Nhục thân cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh bên trong chánh điện chùa Bảo Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, có mặt tại chùa chia sẻ: “Rất đau lòng. Chúng tôi có mặt ở đây mấy ngày qua, biết là thầy sẽ ra đi, nhưng rất bàng hoàng. Sự ra đi đột ngột của thầy là niềm đau đớn vô cùng.”

Một số người ca ngợi việc làm của hòa thượng đối với ngôi chùa khi còn sinh tiền.

Bà Băng Đào, một Phật tử đến chùa chứng kiến nghi thức đưa nhục thân của cố hòa thượng về nhà quàn, nhận xét: “Thầy ra người rất tốt và rất thẳng thắn, nhưng không làm những chuyện mất lòng Phật tử quá nhiều. Hình ảnh của thầy gắn liền với ngôi chùa này. Lúc nào tôi đến cũng thấy thầy làm việc, bỏ công bỏ sức tạo dựng ngôi chùa lớn lao ở đây.”

“Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là một người cống hiến rất nhiều cho Phật Giáo hải ngoại. Ngoài ra, trong 23 năm qua, cứ mỗi Thứ Ba, dù mưa gió như thế nào, ông vẫn giúp những người vô gia cư có bữa ăn. Hơn nữa, khi nói tới Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là chúng ta nói đến một người yêu chuộng nghệ thuật, một người gắn bó với cộng đồng Việt Nam,” nhà báo Đoàn Trọng, đài truyền hình Little Saigon TV, chia sẻ.

Trước khi viên tịch, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 8 Tháng Sáu, khi thấy sức khỏe hòa thượng quá suy kiệt, giáo hội quyết định rút ống trợ thở.

Theo trang web Phật Học và Đời Sống, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh tên thật là Dương Thanh Tùng, sinh quán Thanh Lương, Bình Thuận, và cũng là một thi sĩ nổi tiếng với bút hiệu Thanh Trí Cao.

Đông đảo chư tăng ni Phật tử cùng nhục thân cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đi trong khuôn viên chùa Bảo Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong lĩnh vực tôn giáo, hòa thượng từng giữ chức tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, là chủ tịch sáng lập Trung Tâm Phật Giáo Việt Mỹ Phụng Sự Xã Hội tại Orange County, và là tổng thư ký tòa soạn tạp chí Trúc Lâm.

Từ ngày 19 Tháng Bảy, 2009, hòa thượng được bổ nhiệm là tổng vụ trưởng Tổng Vụ Ngoại Giao kiêm chánh văn phòng Văn Phòng Trung Ương Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới do Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu ấn ký.

Sau đó, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh được bầu làm chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.

Trong lĩnh vực văn hóa, hòa thượng còn là một thi sĩ nổi tiếng, hội viên của Hiệp Hội Thi Sĩ Quốc Tế, từng xuất bản nhiều tập thơ như Trăng Ngủ Trong Mây, Trên Dòng Tử Sinh, Hương Vị Chân Tâm, Hái Hoa Tuyết Đông và Khoác Áo Chân Không…


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT