Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự chương trình văn nghệ “Những Tình Khúc Mùa Thu,” do nhóm bạn văn nghệ Quốc Gia Hành Chánh và thân hữu tổ chức vào trưa Thứ Bảy, 19 Tháng Mười, tại Viện Việt Học, thành phố Westminster.

Chương trình với các tiếng hát Ana Xuân Vũ, Bích Thủy, Bùi Khanh, Kim Loan, Ngọc Hoa, Phạm Anh Dũng, Phương Thảo, Phú Hùng, Trần Văn Lương, Vũ Anh, và Vương Đức Hậu, cùng dàn nhạc Phú Hùng.
Ông Đặng Mạnh Hùng, đại diện ban tổ chức, nói: “Mùa Thu đã trở về với chúng ta tại Little Saigon, dù không hiện ra rõ nét, nhưng chắc hẳn chúng ta cũng cảm nhận được những đổi thay của trời đất, với những chiếc lá vàng rung rinh theo gió, rồi rụng xuống bên đường cũng đủ để chúng ta nhớ đến những ca khúc nổi tiếng về mùa Thu của Văn Cao, Đoàn Chuẩn hay Cung Tiến.”
“Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu một vài tình khúc Thu đặc biệt. Điểm đặc biệt là ngoài những tiếng hát của các anh chị em trong gia đình cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và thân hữu, ban tổ chức hân hạnh được sự đóng góp một số tác phẩm của các thi sĩ, nhạc sĩ trong thời VNCH tại quê hương mình,” ông Mạnh Hùng nói thêm.

Mở đầu chương trình là bài “Anh Đã Quên Mùa Thu” của Tùng Giang và Nam Lộc, với tam ca Bích Thủy, Phương Thảo và Kim Loan. Kế tiếp là “Giấc Mơ Mùa Thu” của Võ Thiện Thanh, với tiếng hát Bùi Khanh; “Lá Vàng” của Trần Văn Lương, với tiếng hát Bích Thủy.
MC Ngô Ngọc Vĩnh giới thiệu: “Trần Văn Lương là cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh. Anh là tác giả của nhiều bài thơ nói về nỗi đau trăn trở của đất nước và dân tộc Việt Nam hiện tại. Trong đó có bài ‘Hãy Chụp Giùm Tôi’ đã được phổ biến trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Anh cũng là một nhạc sĩ đã sáng tác hơn 100 ca khúc được gói trọn trong ba tập nhạc viết cho quê hương Việt Nam.”
Tiếp nối chương trình Trần Văn Lương hát bài “Đâu Phải Bởi Mùa Thu” thơ Giáng Văn, nhạc Phú Quang; Ngọc Hoa hát bài “Qua Sông” của Trần Văn Lương; Vương Đức Hậu hát bài “Tình Là Hư Không” của Phạm Anh Dũng; Phương Thảo hát bài “Tình Khúc Mùa Thu” của Phạm Anh Dũng; Vũ Anh hát hai bài “Nương Chiều” và “Cửu Long Giang” đều của Phạm Duy.
Kế tiếp, nhạc sĩ Phạm Anh Dũng hát hai tác phẩm do ông sáng tác “Giọt Mùa Thu Mơ” và “Giọng Hát Trong Đêm.”
Nói về nhạc sĩ Phạm Anh Dũng, MC Ngô Ngọc Vĩnh cho hay: “Anh là một bác sĩ, nhưng nhiều người biết đến anh từ những ca khúc do anh sáng tác, và được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát, như những bài ‘Dạ Quỳnh Hương,’ ‘Giọt Mùa Thu Mơ,’ ‘Tình Là Hư Không’… Anh từng tâm sự viết nhạc là nghề tay trái, vì đam mê âm nhạc nên phải thế thôi. Tuy là nghề tay trái, nhưng gia tài tác phẩm của anh đã có hơn 450 ca khúc.”

Chương trình được tiếp nối với những ca khúc và các tiếng hát: “Gởi Nhau” của Ana Xuân Vũ, do chính tác giả hát; “Em Có Nghe Gì Không” của Chính Mung, do Phú Hùng và Phương Thảo song ca; “Con Thuyền Không Bến” của Đặng Thế Phong, do Kim Loan hát; “Bây Giờ Tháng Mấy” của Từ Công Phụng, với tiếng hát Bùi Khanh; “Từ Đó Mùa Thu” của Trần Văn Lương, do Phương Thảo hát; “Xin Còn Gọi Tên Nhau” của Trường Sa, do Trần Văn Lương hát; “Buồn Tàn Thu” của Văn Cao, do Ngọc Hoa hát; và “Một Cõi Tình Phai” của Ngô Thụy Miên với tiếng hát Vương Đức Hậu.
Ông Nguyễn Phú Hùng, thành viên trong ban tổ chức, cho hay: “Nhạc sĩ Chính Mung là đồng môn của cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh. Anh đã sáng tác hơn 100 ca khúc, qua chủ đề tình yêu và tình bạn trong tập nhạc ‘Màu Thời Gian’ đã phát hành. Anh cũng là một họa sĩ, những tác phẩm tranh vẽ của anh đã từng được triển lãm tại Little Saigon.”
Ana Xuân Vũ, một tiếng hát dễ thương và cũng là một nhạc sĩ tài hoa trẻ, mà những tác phẩm của cô mang đậm nét dân ca. Bài nhạc “Gởi Nhau” do chính tác giả hát trong chương trình này lại có chút âm hưởng theo lối hát ả đào mà Ana Xuân Vũ đã gửi gắm cho khán giả.
Hát ả đào hay hát cô đầu là nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt, do các đào nương ca diễn cho các vua, quan trong cung đình thưởng thức. Vì ái mộ và kính trọng những nghệ nhân này, nên các quan chức trong cung đình đã trả công cho các nghệ nhân này bằng những thẻ “trù” thay vì bằng tiền mặt, mà các thẻ “trù” được đổi thành tiền tùy theo giá trị của thẻ.

Trong nhân gian cho rằng, cuộc sống của các đào nương là vì nghệ thuật không phải vì tiền. Cho nên khi trình diễn ngoài nhân gian, những tác phẩm hát ả đào, sau đó còn được gọi là ca trù, do từ thẻ “trù” của các quan chức cung đình tặng cho các đào nương.
Phần cuối chương trình là những bài “Mùa Thu Paris” do Bích Thủy hát; “Trưng Vương Khung Cảnh Mùa Thu” do Kim Loan hát; “Hoài Cảm” do Ana Xuân Vũ hát; “Trở Về Bến Mơ” do Phú Hùng hát; và “Thu Vàng” do toàn ban hợp ca. [qd]

































































































































































