Friday, April 19, 2024

‘Niệm Ân’ Vu Lan chùa Bát Nhã, luôn nghĩ về cha mẹ

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Theo thông lệ hằng năm, đại lễ Vu Lan chùa Bát Nhã, Santa Ana, diễn ra vào đúng ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch. Vào chiều Thứ Năm, 15 Tháng Tám, đông đảo Phật tử về tham dự, năm nay với chủ đề “Niệm Ân.”

Trước khi đại lễ diễn ra, các em Gia Đình Phật Tử Bát Nhã múa điệu dâng hoa cúng dường trong mùa Vu Lan hiếu hạnh của muôn đời, với hương lòng thơm ngát khắp nơi nơi.

Trong lời khai mạc đại lễ Vu Lan, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, nói rằng dù chúng ta có lớn bao nhiêu chăng nữa cũng không quên ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ai cũng nhớ rằng hôm nay là ngày nhớ ơn đấng sinh thành, vì vậy dù là ngày đi làm, nhưng có một số Phật tử đã nghỉ làm, và một số sau khi đi làm về, đã hối hả về chùa để đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường cha mẹ dù hiện tiền hay quá vãng.

Hòa thượng viện chủ cũng nói rằng rất buồn khi ngày Vu Lan nhiều người đến chùa thì một số Phật tử đi rong chơi, trong khi cha mẹ nằm một chỗ trên giường bệnh, không có một viên thuốc, không được một lời an ủi.

“Hãy làm cho cha mẹ sung sướng khi nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc vì có được người con hiếu thảo, khi con mình đến chùa mùa Vu Lan cầu nguyện cho cha mẹ được yên vui, tăng long phước thọ,” hòa thượng nhắc nhở.

Chư tôn đức niệm hương trong ngày Lễ Vu Lan chùa Bát Nhã. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nếu những Phật tử cao niên đi chùa với tâm thành kính, cầu cho ông bà cha mẹ được an vui, thì những Phật tử trẻ hơn thường dắt theo con cháu nhỏ cùng dự lễ để hiểu về Phật pháp.

Bà Châu Khiết, cư dân Westminster, dắt theo con gái, và các cháu ngoại đi chùa, cho biết: “Các cháu tuy chưa hiểu gì về Phật pháp nhưng tôi thường hay dẫn các cháu theo, giảng giải cho nghe những điều căn bản nhất trong đời sống hằng ngày, đó là phải biết vâng lời cha mẹ, đừng làm cha mẹ buồn, ráng học được điểm cao, đó chính là làm cha mẹ vui, sẽ sống lâu. Đây là những điều dễ hiểu và thấm sâu trong lòng trẻ thơ. Khi thiện duyên đến, tự nhiên các cháu hiểu được, sẽ gần gũi và biết thương ông bà cha mẹ nhiều hơn.”

Bà Năm, 86 tuổi, cư dân Westminster đi xe buýt đến từ sáng sớm để dự lễ, cho biết bà quy y nơi Hòa Thượng Thích Nguyên Trí gần 40 năm rồi, từ hồi còn ở Việt Nam. Bà cho hay: “Hôm nay tôi vui lắm vì được gặp lại thầy, trông sức khỏe thầy khá hơn. Nhưng tôi cũng buồn vì sống một mình, con cháu ở xa nhớ bọn nó lắm không biết làm sao mà gặp. Tuy biết mình thiếu phước nhưng thôi, ráng ăn ở đời này tốt hơn để tạo phước cho đời sau.”

Bông hồng cài áo do các em Gia Đình Phật Tử Bát Nhã tự tay kết thành, trong ngày Lễ Vu Lan chùa Bát Nhã. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Diệu Lạc, cư dân Yorba Linda, làm thợ nail cùng chồng đi chùa từ sáng sớm, đứng nướng bắp và chuối phục vụ đồng hương dự lễ, kể: “Ông xã tui làm thợ tiện, cả hai vợ chồng xin nghỉ hôm nay để về làm Phật sự ở chùa. Nhớ năm nào mẹ tôi còn, hai mẹ con đi cùng nhau về dự lễ, không có dịp để vô nhà bếp như bây giờ vì phải lo cho mẹ yếu lắm. Đưa mẹ vô chùa nghe kinh cũng là dịp để báo hiếu mẹ cha, như lời quý thầy dạy, làm sao giúp cho cha mẹ hiểu được Phật pháp lúc hiện tiền, để cha mẹ có đời sống an lạc, giải bớt tham sân si, đó là cách báo ân cha mẹ, giúp thoát khỏi vô minh trong nhiều đời nhiều kiếp. Mùa Vu Lan này đứng đây có một mình, tôi thấy nhớ mẹ vô cùng, chỉ biết thầm cầu nguyện thôi!”

Cô Hạnh Minh, phụ trách Gia Đình Phật Tử Bát Nhã, đang hướng dẫn các em nhỏ chuẩn bị nghi thức bông hồng cài áo, nói: “Những bông hoa này do các em làm lần hồi, hoàn toàn bằng tay từ hai năm trước. Các em được các chị lớn dạy và chỉ làm vào mỗi Chủ Nhật. Đây cũng là cách hướng dẫn các em biết ý nghĩa của ngày Vu Lan, mỗi màu hoa có ý nghĩa gì. Các em khi hiểu rõ cài hoa hồng trắng lên ngực áo sẽ rất buồn vì không còn mẹ, và cài hoa hồng đỏ là rất sung sướng khi còn mẹ cha gần bên, như vậy các em sẽ biết thương cha mẹ nhiều hơn.”

Cô Diệu Lạc (trái) từ Yorba Linda về chùa từ sáng sớm, nướng bắp và chuối phục vụ đồng hương dự lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ cài hoa hồng do các em Gia Đình Phật Tử Bát Nhã đảm trách, có những niềm vui khi được cài hoa hồng đỏ, và những giọt nước mắt rơi khi được cài hoa hồng trắng, bồi hồi khi nhớ về đấng sinh thành và lòng hối cải những khi lầm lỡ làm cha mẹ buồn lòng.

Phật tử Diệu Minh quỳ trước Phật đài, đại diện các Phật tử nói lên lời cảm niệm về cha mẹ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu. Không khí chùng xuống, lắng đọng trong tiếng lòng thổn thức khi lời cảm niệm lay động tâm can người nghe…

Chương trình Lễ Vu Lan tiếp tục với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quốc Việt và Minh Tâm trong các ca khúc hát về mẹ, đã khiến không khí như ngày hội của tình mẹ cha và tấm lòng của những người con hiếu thảo muôn đời luôn nhớ nghĩ về cha mẹ. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT