ANAHEIM, California (NV) – Một nữ du khách từng ở khách sạn Disneyland tuyên bố bà đã bị rệp “làm thịt” và bị đau về cả thể chất lẫn tinh thần, cũng như chịu thiệt hại về tài chính. Mới đây, bà đã làm đơn kiện khách sạn này tại Tòa Thượng Thẩm California, Los Angeles County, theo OC Patch.
Trong đơn kiện, Ivy Eldridge, tên của nữ du khách, cho biết bà đã ở khách sạn Disneyland tại thành phố Anaheim hai đêm hồi Tháng Tư và bị rệp cắn khắp người.
Đến nay, Disneyland vẫn chưa lên tiếng về vụ này.
Brian Virag, luật sư của bà Eldridge, chuyên kiện về rận rệp, nói: “Rõ ràng là bà ấy đã bị làm thịt.”
Đơn kiện nêu tên Disneyland Hotel, Walt Disney Co. và Walt Disney Parks and Resorts, đồng thời đòi bồi thường một số tiền cho thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần, và đề nghị phạt khách sạn này.
“Mọi người tin tưởng vào cái tên Disney nên sẵn sàng chi nhiều tiền để ở khách sạn Disneyland. Trong trường hợp này, niềm tin bà Eldridge đã bị phản bội,” Luật Sư Virag nhấn mạnh.
Theo lời ông Virag, bà Eldridge bị rệp cắn trên mặt, tai, cổ, tay và lưng. Ông nói: “Rệp đâu biết phân biệt người. Chúng có mặt ở khách sạn khắp cả nước và thế giới. Tình trạng bị rệp cắn trong khách sạn đã lên đến mức bệnh dịch, và có lẽ là vấn đề nghiêm trọng nhất mà ngành khách sạn đang phải đối mặt, vì thiệt hại mà nó có thể gây ra cho danh tiếng cũng như thương hiệu của khách sạn.”
Được biết, ông Virag cũng đang kiện Embassy Suites Palm Desert cho người mẫu Sabrina Jales St. Pierre của Victoria’s Secret. Cô này tuyên bố mình đã bị rệp cắn trong khách sạn này và phải nghỉ làm hai tháng trời. (T.Long)
Bốn bộ phim dưới đây do chính Netflix sản xuất chắc chắn sẽ khiến cảm…
Bất chấp những khó khăn ngắn hạn ở một số thị trường, mức tăng trưởng…
Thuế địa ốc là vấn đề phổ biến nhất, gây ngạc nhiên cho 33% chủ…
Một luật sư giàu có bị kết án tại phòng xử án ở San Francisco…
Giờ đây các bồi thẩm viên giờ đây sẽ có ba ngày cuối tuần để…
Strong, sturdy, true. Always came through for you in times of need.Dear Gerry, we send…
This website uses cookies.