‘Open Streets’ ở Garden Grove kết nối cộng đồng gần nhau hơn

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Ngày hội “Open Streets” của thành phố Garden Grove bắt đầu lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy, 2 Tháng Tư, chạy dài hơn 2 dặm suốt đường mòn “Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail” với sự tham dự của nhiều gia đình đủ mọi sắc tộc.

Nhiều người đạp xe trên đường mòn “Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail” trong ngày hội “Open Streets” của thành phố Garden Grove. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Chủ đề của ngày “Open Streets” là “Reimagine Garden Grove” (tái tưởng tượng Garden Grove) nhằm mục đích phục hồi tiềm năng kinh doanh và thúc đẩy kinh tế thành phố cũng như cuốn hút khách du lịch.

Con đường mòn đông người lên kẻ xuống, người đi bộ, kẻ đạp xe tạo nên một không khí nhộn nhịp tươi vui.

Thành phố Garden Grove có nhiều gian hàng giới thiệu những dịch vụ hay cơ quan của thành phố như sở cảnh sát, sở cứu hỏa, dịch vụ “housing,” nhóm “Community Emergency Response” Team (CERT) là nhóm cao niên phản ứng trong trường hợp khẩn cấp, dịch vụ nước uống tinh khiết, cơ quan bảo vệ môi sinh…

Phần đông những người tham dự cùng đi với gia đình và có dẫn theo các em nhỏ.

Một cách hướng dẫn trẻ em chơi cờ “king.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Niềm vui bất ngờ

Mới khai trương hơn hai tiếng mà “Open Streets” đã đem niềm vui cho nhiều người rồi.

Bà Nguyễn Thiên Trang, ở Garden Grove, nói: “Mới ra đây tôi hơi thất vọng, vì tôi nghĩ ‘Open Streets’ cũng như hội chợ Tết hay ít ra cũng như chợ trời Golden West. Té ra nó khác. Đi một lát, tôi thấy mình vui lây với cái vui của cộng đồng.”

Người khác cũng gặp niềm vui bất ngờ khác.

Bà Trương Lý Kim Cương, ở Westminster, cười: “Tôi không ngờ vừa gặp lại chị hàng xóm hồi ở bên Dallas, Texas. Tám năm nay, từ khi dọn về đây, tôi mất cái điện thoại nên mất luôn số chị. Gửi thơ bao nhiêu lần mà chị không nhận được. Nãy thấy đứa bé gái ngồi vẽ, tôi đứng ngắm thì ngẩng lên thấy chị ấy đứng ngay trước mặt. Té ra đứa bé đó là cháu nội chị.”

Bà Kim Cương và gia đình người bạn đã hẹn nhau ăn tối và cả ngày hôm sau nữa. Bà khuyên: “Số điện thoại quan trọng, phải giữ ở nhiều chỗ, mất cái này còn có cái khác.”

Có người tìm được niềm vui bình thường hơn.

Ông Albert Nguyễn, ở Westminster, chia sẻ: “Tôi đi một mạch từ đầu này đến đầu kia rồi quay lại. Chắc hơn 4 dặm đó. Mỏi chân quá, tôi ngồi xuống lề đường. Trời ơi sao mà nó sướng quá. Ngồi ở lề đường thiệt là sung sướng làm sao.”

Các bé gốc Việt rất mê vẽ hình, tô màu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nhiều hiệp hội của người gốc Việt

Ngoài những gian hàng của thành phố, những gian hàng của những hiệp hội tư nhân cũng thu hút nhiều người, trong đó có một số do người gốc Việt điều động.

Cô Julie Diệp, ở gian hàng cho OC Autism, vui vẻ nói: “Tôi rất vui có mặt ở đây vì hôm nay là ‘Ngày Autism Quốc Tế’ và khắp nơi cùng có màu xanh dương để tỏ lòng quan tâm đến bệnh này. Bạn tôi mới cho tôi coi hình tháp Eiffel ở Paris được nhuộm màu xanh dương bằng đèn. Ngay cả Việt Nam cũng lưu ý đến ‘autism,’” cô nói.

Tại gian hàng cho Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA), cô Christine Yến Trần cho biết cô rất bận rộn giúp các em nhỏ học cách viết tạp chí.

“Viết tạp chí dễ lắm, các em chỉ cần trả lời một số câu hỏi thông thường là xong một bài rồi,” cô nói.

“Và rất đông các em thích vẽ lắm. Có em cứ ngối hoài, không chịu đứng lên,” cô thêm.

Vì là “Ngày Autism Quốc Tế,” nên ở gian hàng OC Autism của cô Julie Diệp (phải) cái gì cũng màu xanh dương. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh Paul Hoàng, tại gian hàng cho Viet Care, nói: “Gian hàng này của tôi là để nhắc nhở mọi người rằng từ khi có dịch COVID-19 đến giờ, có rất nhiều người, nhất là giới cao niên, trở nên cô đơn, trầm cảm một cách nhanh chóng.”

Anh Paul muốn kêu gọi mọi người chú ý đến thân nhân và lối xóm mình, nếu thấy những dấu hiệu bất thường thì tìm cách giúp đỡ họ.

Ở gian hàng của Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng, Trưởng Hoàng Phạm nói: “Chúng tôi muốn khuyến khích các em trẻ tuổi gia nhập Hướng Đạo để được hướng dẫn thói quen sống hòa đồng trong đội ngũ cũng như phát triển khả năng lãnh đạo.”

Cả nhà cùng vui. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Mọi người tham dự “Open Streets” đều lộ nét hân hoan trên mặt.

Bà Thiên Trang chia sẻ: “Vợ chồng tôi xin nói lời cám ơn thành phố Garden Grove đã mở ‘Open Streets’ và đem cộng đồng lại gần nhau.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT