Phật Quan Âm Thiền Tự tổ chức Đại Lễ Vu Lan

Đến giờ khai lễ, đồng hương Phật tử nghinh đón chư tôn thiện đức quang lâm đạo tràng. Ni Sư Thích Nữ Huệ Phương điều hợp nghi thức khai mạc, đồng thời đại diện ban tổ chức tuyên bố lý do buổi lễ.

“Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đào nở xinh tươi, Vu Lan ơi nét đẹp thật chân thường, cho những loài hòa vui trong hiếu hạnh. Một lần nữa, mùa Vu Lan lại trở về trên khắp cõi nhân gian, trong hoa đồng cỏ nội, trong lòng người bé nhỏ, nhưng thắm đậm nghĩa tình,” Ni Sư Huệ Phương nói.

“Hương của hoa là hương thơm tinh khiết, hương của lòng người là hiếu hạnh vô song. Mùa Vu Lan cũng là mùa của những người con hiếu hạnh, mùa của những tâm hồn đồng cảm, mùa của sự tưởng niệm công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và trong niềm vui vô tận của những người con hiếu thuận,” ni sư nói thêm.

Chư tôn giáo phẩm đến tham dự gồm có Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster; Ni Sư Huệ Ân, trụ trì chùa Liên Hoa, Sài Gòn, Việt Nam; và nhiều vị sư khác.

Xem thêm phóng sự: Thăm đồng bào người Việt tại Campuchia

Thượng Tọa Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, đọc diễn văn khai mạc.

Theo thượng tọa, ngày Vu Lan đặc biệt có một tâm linh vô cùng thông suốt đối với giáo lý của đức Phật dạy. Mặc dù ngày nay khoa học rất tiến bộ, nhưng cũng chưa khám phá được hết ý nghĩa của ngày Vu Lan, và những tâm niệm về hiếu đạo đang hiện hữu ở trong con người. Ngày lễ Vu Lan vô cùng trọng đại, bởi vì ân cha, nghĩa mẹ rất sâu dầy không ngôn từ nào tả nổi. Vì thế, tâm hiếu hạnh rất cần thiết cho bổn phận làm con đối với cha mẹ mình. Đức Phật có dạy, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật.

Trong Lễ Cài Hoa Hồng, Phật tử Phạm Ngọc Mai chia sẻ với mọi người, “Mùa Vu Lan đã về trong nhịp thở/Ơn sinh thành ví tợ biển sâu/Thế mà con làm được gì đâu/Mùa báo hiếu con cúi đầu hổ thẹn. Ôi! Ân đức cha mẹ vô cùng to lớn, đạo là con biết nói sao hơn, biết đền đáp sao cho siết. Mùa Vu Lan giúp cho những người con hiếu nghĩa có dịp tỏ bày lòng mình, có dịp dâng cam chỉ cúng dường, và quỳ dưới chân cha mẹ tỏ lòng biết ơn và sám hối những lỗi lầm mà quá khứ con đã gây ra làm cho cha mẹ phải lo lắng.”

Sau lời chia sẻ của Phật tử Ngọc Mai, Hòa Thượng Thích Viên Lý ban đạo từ.

Văn nghệ cúng dường Vu Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Văn nghệ cúng dường Vu Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo lời giảng của hòa thượng, trong vô lượng kiếp, đức Phật đã làm tròn chữ hiếu của mình, và đã được tên xưng là Đại Hiếu Thích Ca Văn Thế Tôn. Giáo pháp trọng ân và báo ân do đức Phật khai thị đã không chỉ một giáo pháp vô cùng quan yếu trong đạo Phật, mà còn là một đạo lý sống của dân tộc Việt Nam. Vu Lan báo tin cho cái thiện, cái tên đẹp cho những điều tuyệt đẹp thế gian này, và Vu Lan đã trở thành một dấu ấn đặc hữu ở mỗi con người dù là Phật tử hay không.

“Để đền đáp ân đức sinh thành dưỡng dục thâm trọng của cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, hôm nay, ngài trụ trì đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, Phật Lịch 2560. Chúng ta thấy chùa của ngài Tâm Thành thì nhỏ, nhưng đức tin của ngài thì lớn, và với cái tâm từ bi của một bậc chân tu, ngài đã bảo lãnh nhiều thầy cô, giúp cho những thế hệ đi sau tiếp nối được những đức tin của thầy tổ, và những Phật sự lớn của tăng đoàn để đóng góp vào tiến trình phát triển Phật giáo của Việt Nam ở hải ngoại. Đây là một điều mà tâm không đủ lớn thì chắc chắn là, không thể thành đạt được,” Hòa Thượng Thích Viên Lý chia sẻ.

Nghi thức tôn giáo Lễ Vu Lan chính thức, do chư tôn giáo phẩm và Phật tử đảnh lễ đọc kinh Vu Lan và cầu nguyện, Hòa Thượng Thích Viên Lý là chủ sám. Sau đó là Lễ Phóng Sanh, Lễ Cúng Dường Trai Tăng, và lời cảm tạ của ban tổ chức.

Đại lễ Vu Lan, Phật lịch 2560 hoàn mãn. Đồng hương Phật tử dùng trai phạn và thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường, do ban văn nghệ Hải Triều Âm thực hiện với sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nam Hưng phối hợp với các tiếng hát thân hữu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT