Sunday, May 12, 2024

Phật tử Mỹ tìm được bạn gốc Việt nhờ báo Người Việt

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Nando Schmitt, một Phật tử người Mỹ từ New York đến Little Saigon tìm bạn là Phương Trần, một Phật tử gốc Việt, và ông đã tìm được bạn mình sau khi báo Người Việt giúp đăng bản tin ‘tìm bạn’.

Hôm 2 Tháng Năm ông Nando đến nhật báo Người Việt và muốn đăng một mẩu tin tìm bạn trong phần quảng cáo nhưng nhân viên Người Việt cho rằng làm vậy tốn tiền mà lại không có hiệu quả nên tìm hiểu và đăng tin, giúp ông có nhiều hy vọng.

Hai hôm sau, sáng ngày 4 Tháng Năm, con rể ông Phương Trần là ông Phước gọi điện thoại đến tòa soạn Người Việt cho biết rằng, người mà ông Nando đang muốn tìm chính là cha vợ mình và cho số điện thoại của ông Phương Trần.

Phóng viên Người Việt gọi ngay đến ông Phương để xác minh và đươc biết ông hiện ở Sacramento, California. Sau khi được ông Phương chính thức đồng ý, phóng viên báo Người Việt lập tức liên lạc với ông Nando.

Nói phóng viên Người Việt, ông Phương bày tỏ: “Tôi không ngờ họ còn nghĩ đến mình. Tôi nhớ hồi đó (1990), Nando còn rất trẻ, mới vô đại học thôi. Mẹ Nando tên là Sue Carol. Tôi rất vui khi còn có người còn nghĩ đến mình và chịu khó đi tìm mình. Dĩ nhiên, xin cứ cho Nando số điện thoại của tôi. Tôi sẵn sàng nói chuyện với anh ấy.”

Nhận tin vui, ông Nando, khi đó đã quay lại New York, sững sờ cả phút, không nói năng gì được vì ông cứ nghĩ phải trở về tay không.

Tìm bạn thì dĩ nhiên là mong gặp bạn, nhưng khi có được kết quả, ông lại xúc động nghẹn ngào, không nói nên lời.

Một lúc sau, ông Nando ấp úng: “Tôi mừng quá, nhưng tôi không biết nói gì lúc này. Tôi đang muốn khóc. Nếu đứng trước mặt bạn, tôi sẽ ôm bạn thật chặt. Thật hả? Bạn đã có thông tin của Phương? Anh ấy khỏe không? Anh ấy nói gì? Nghe tên tôi, anh ấy mừng không?”

Một trong vài tấm hình của ông Phương mà ông Nando còn giữ của bạn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đến hôm sau, vẫn chưa thể dùng lời để diễn tả cảm xúc, ông Nando gởi email cám ơn từng nhân viên nhật báo Người Việt.

Ông viết: “Thật là tuyệt vời. Nhờ các bạn mà tôi đã liên lạc được với Phương Trần. Anh ấy đang sống hạnh phúc với gia đình ở Sacramento và chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau một ngày gần đây. Khi quay lại California, tôi sẽ đến thăm các bạn.”

Ông Nando cho biết ông quen ông Phương sau khi mẹ ông gặp ông Phương trên một chuyến xe lửa khoảng năm 1990 ở Worcester, Massachusetts. Vì cùng là Phật tử, họ trở thành bạn  thân với nhau rất mau chóng.

Lần sau cùng ông liên lạc với ông Phương là khoảng năm 2000. Sau đó, ông Nando có đi tìm ông Phương nhưng không tích cực lắm vì nghĩ bạn mình chỉ quanh quẩn trong vùng Worcester, Massachusetts.

Ông nói: “Mãi đến năm 2015, chúng tôi mới dùng mọi nỗ lực tìm anh Phương vì đã lâu, không ai liên lạc được với anh ấy nữa.”

Từ New York đến California, ông Nando cầm hình ông Phương đến từng ngôi chùa lớn để tìm bạn.

Ông có một hình chụp của ông Phương đang ngồi trong thiền viện Liễu Quán, Santa Ana, California, năm 1992. Nhưng ông không tìm được thiền viện, có lẽ vì đã đóng cửa.

Ông Nando viết: “Tôi thấy cuộc đời tu hành của anh Phương rất lý thú và anh ấy là người bạn thật tốt và tôi vẫn muốn viết một cuốn sách nói về cuộc đời anh ấy.”

Ông kết: “Một lần nữa xin chân thành cám ơn nhật báo Người Việt đã giúp tôi tìm được người bạn quí, một nguồn chia sẻ tâm linh của tôi.” (Đằng-Giao)

–—————
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT