Saturday, May 18, 2024

Sinh viên gốc Việt tổ chức tiệc ‘Open Our Hearts’ gây quỹ từ thiện

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “‘Open Our Hearts’ là vì một trong những hoạt động của hội từ thiện M.E.M.O. để tổ chức những cuộc giải phẫu tim cho các em cô nhi bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam. Ngoài ra, M.E.M.O. còn tổ chức trao học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh nghèo, khó khăn ở Việt Nam”

Đó là chia sẻ của cô Cassidy Nguyễn, sinh viên UCI năm thứ tư ngành thần kinh học, đại diện ban tổ chức, về bữa tiệc gây quỹ “Open Our Hearts” lần thứ 12 do M.E.M.O., một hội từ thiện vô vụ lợi do sinh viên gốc Việt quản lý, đang ráo riết chuẩn bị vào lúc 5 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Năm, tại nhà hàng Mon Cheri, 12821 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.

Cô cho hay chữ M.E.M.O. là tên viết tắt từ “Medical, Educational Missions and Outreach). “Mặc dù đây không phải là lần đầu chúng tôi tổ chức bữa tiệc gây quỹ này, nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận, không để sơ sót gì. Từ nhiều năm qua, các vị mạnh thường quân đã tin tưởng M.E.M.O. nên chúng tôi không muốn phụ lòng các vị ấy,” cô nói.

“Mỗi cuộc giải phẫu tại Việt Nam tốn chừng $3,500 và năm ngoái M.E.M.O. làm 11 cuộc. Ngoài ra, chúng tôi có các bác sĩ tổng quát và nha sĩ về khám cho các em nữa,” cô nói thêm.

Từ ngày thành lập đến nay, M.E.M.O. giúp được 62 em thoát được bệnh tim bẩm sinh và có cuộc sống bình thường. Chưa hết, M.E.M.O. cũng giúp vô số bà mẹ ngăn ngừa việc lây truyền viêm gan B cho trẻ sơ sinh, một chứng bệnh rất phổ biến trong các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, các nha sĩ từ Mỹ về tận nơi trám răng, nhổ răng và giáo dục trẻ em vệ sinh tổng quát để trẻ em biết tự ngăn ngừa những chứng bệnh về răng miệng sau này.

Cô cho biết năm ngoái, nhờ các vị mạnh thường quân có lòng hảo tâm, M.E.M.O. nhận được khoảng $150,000. “Mỗi chi nhánh có tổ chức gây quỹ riêng nhưng số tiền thu chính vẫn là từ bữa tiệc ‘Open Our Hearts’ này,” cô nói thêm.

“Nhờ số tiền này, chúng tôi mới thực hiện được những cuộc giải phẫu tim như vừa nói. Ngoài ra, M.E.M.O. còn tổ chức trao học bổng cho các học sinh hiếu học mà thuộc thành phần nghèo ở Việt Nam nữa,” cô giải thích.

Hội tìm những vùng xa xôi, nơi không được tiếp cận với những trợ giúp học bổng hay y tế khác để làm việc.

Mỗi năm, M.E.M.O. cấp từ 70 đến 100 học bổng trực tiếp cho các em, mỗi phần trị giá $85. “Thực sự, chúng tôi trao cho các em $70 tiền mặt cùng với một số dụng cụ học sinh do chúng tôi đem từ Mỹ về, trị giá $15,” cô Cassidy kể rõ.

Cô thêm: “Về học bổng, mục đích chính của M.E.M.O. là giúp cho các em học sinh có khả năng tự lực cánh sinh về lâu, về dài nên có chương trình theo giúp các em suốt thời gian trước khi tốt nghiệp.”

Để lựa chọn học sinh được nhận học bổng, M.E.M.O. làm việc với ban giám hiệu, tuyển chọn trong danh sách học sinh xuất sắc của trường

Sinh viên nhóm M.E.M.O. phụ giúp tại bệnh viện Sài Gòn. (Hình: Cindy Vân Nguyễn cung cấp)

Năm nào cũng vậy, M.E.M.O. chọn một nhóm thiện nguyện viên gồm cả sinh viên lẫn chuyên viên từ các đại học UCI, UCLA cũng như UCSD và gởi họ về tận những làng mạc xa xôi để họ chứng kiến những tác động trực tiếp mà M.E.M.O. làm được cho dân nghèo.

Trong kế hoạch lâu dài, M.E.M.O. hy vọng có thể xây dựng một nền tảng vững chắc để các học sinh nghèo mà giỏi này vượt thoát được hoàn cảnh khốn khó hiện thời của các em.

M.E.M.O. cũng nhắm vào mục tiêu kêu gọi giới trẻ gốc Việt quan tâm đến những cảnh đời khó khăn tại những quốc gia nghèo và khuyến khích họ chia sẻ trách nhiệm xã hội và tình đồng loại.

Cassidy đồng ý với quan điểm trên. Cô cười: “Quả thực, chúng tôi có dự định sẽ mở rộng hoạt động qua những nước lân cận Việt Nam như Lào và Cambodia. Nhưng dù sao thì mình vẫn nên lo cho những em học giỏi ở nước mình trước.”

Năm 2007, hội từ thiện M.E.M.O. được hai chị em bác sĩ họ Nguyễn, tên Âu Cơ và Long Cơ tại đại học UCI thành lập.

Không lâu sau, hội từ thiện này có chi nhánh tại các đại học khác như UCLA và UCSD.

Hiện thời, M.E.M.O. có khoảng 300 thiện nguyện viên gồm sinh viên và một số bác sĩ, nha sĩ cũng như những chuyên viên khác thuộc ngành y tế.

Về cảm nghĩ sau chuyến đi Việt Nam cứu trợ, Cassidy chia sẻ: “Tôi chứng kiến sự khác biệt hoàn toàn giữa nền y tế ở Mỹ và Việt Nam. Nhờ vậy, tôi mới biết quý những gì mình có ở đây, cũng như những điều kiện vào đại học mà xứ sở này giúp cho người Mỹ.”

Cô kết luận: “Thấy cảnh sống ở Việt Nam, tôi càng muốn giúp người Việt nhiều hơn.”

Hiện tại, ngoài Bác Sĩ Timothy Bùi nắm vai trò cố vấn, M.E.M.O. hoàn toàn do các sinh viên điều hành.

Mọi chi tiết về M.E.M.O. và “Open Our Hearts,” xin gọi Amanda Nguyễn (714) 483-2688. Để đóng góp cho M.E.M.O., gọi John Nguyễn (714) 474-8542. (Đằng-Giao)

—————-

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT