Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Home is With You” là vở kịch do các sinh viên thuộc Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam (THSV) đại học Cal State Fullerton trình diễn hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, tại Rose Center Theater, Westminster.

Đây là Đêm Văn Hóa Việt Nam thường niên lần thứ 37 do các sinh viên trình diễn, để cùng nhau tôn vinh những truyền thống phong phú, lịch sử sôi động, và phong tục độc đáo của Việt Nam, chia sẻ những câu chuyện và di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam với các bạn thuộc nhiều sắc dân khác. Chương trình cũng có những màn văn nghệ đặc sắc, với những màn múa đương đại cùng màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam.
Vở kịch “Home is With You” (Nơi Nào Chúng Tôi Đi, Sẽ Tìm Được Gia Đình) với nội dung nhắc nhớ rằng vì nơi mình sống khó khăn khắc nghiệt, dù phải bỏ quê hương để tìm cuộc sống mới, với tất cả tình yêu thương thì nơi ấy cũng là nhà của mình.
Đặc biệt năm nay kỷ niệm 50 năm người Việt bỏ nước ra đi sau 1975, nhưng khi đến được những bến bờ tự do, là quê hương thứ hai và cũng là nơi sinh ra những thế hệ trẻ sau này, thì đó cũng chính là quê hương, là gia đình của giới trẻ gốc Việt, các em vẫn luôn nhớ về cội nguồn.

Đó là những nội dung ẩn chứa sâu sắc với các cảnh diễn trong vở kịch, khi hai anh em Lợi và Lê lúc nào cũng nhớ đến mẹ và ngôi làng quê bé nhỏ nơi ông bà cha mẹ từng sống.
Ngoài các sinh viên Việt Nam, tại đại học Cal State Fullerton còn có những sinh viên các sắc dân gốc Á khác như Philippines, Nam Hàn, nên các em chọn vở kịch trình diễn về hai anh em Lợi và Lê, trong bối cảnh thời vua Lê Lợi khởi nghĩa tại Lam Sơn để chống lại giặc nhà Minh đến cướp phá và đô hộ nước ta, nước Đại Việt lúc đó.
Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 1418 kết thúc vào cuối năm 1427, với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn. Các tướng sĩ quân nhà Minh bị tiêu diệt, phải rút về sau khi thua trận. Nước ta giành được độc lập, chấm dứt thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ tư.

Trong vở kịch “Home is With You” sinh viên Mira Minh Châu, trong vai Lê em gái của Lợi, chia sẻ: “Dù đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể tìm được gia đình yên vui cho mình, khi nơi đó có bạn bè. Gia đình chính là trong trái tim mình, khi còn nhớ đến những người thân thương như ông bà hoặc cha mẹ, dù sau chiến tranh không còn nữa. Tìm được bạn bè, thầy cô mới nơi đang sống, đó chính là gia đình của mình, cũng là chủ đề chính của vở kịch.”
“Em rất thích vai Lê trong vở kịch này, tuy lúc vui lúc buồn, nhưng rất nhiều ý nghĩa, khi đến Tháng Tư Đen là nỗi buồn của người Việt phải bỏ nước ra đi lại trở về. Nhưng khi em tìm được nhiều bạn và thầy cô mới nơi xứ này, em thấy vui hơn. Hãy nên trân trọng lịch sử và văn hóa của nước mình,” sinh viên Mira Minh Châu nói tiếp.

Hai sinh viên Vincent Hồ (chủ tịch CSUF VSA) và Naomi Farnsworth (phó chủ tịch nội vụ CSUF VSA) cùng khai mạc đêm văn hóa.
Sinh viên Vincent Hồ cho biết chương trình Đêm Văn Hóa Việt Nam là cầu nối giữa các thế hệ, bao gồm cả nền văn hóa hiện đại và truyền thống. Anh hy vọng rằng chương trình này không chỉ giúp các bạn sinh viên trân trọng hơn nền văn hóa Việt Nam mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết và hiểu biết.
Anh tiếp: “Thay mặt cho UVSA (Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California) chúng tôi muốn thừa nhận rằng chúng tôi đang ở trên vùng đất của người bản địa. Mặc dù các sinh viên chúng tôi đến từ nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, nhưng sự kiện này diễn ra tại vùng đất của những người nói tiếng Hoko-may-lem. Cộng đồng mà chúng tôi xây dựng và tổ chức lễ kỷ niệm bản sắc người Mỹ gốc Việt của chúng tôi sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự hiện diện và lịch sử của họ.”

“Chúng tôi nhận ra sự bất công và áp bức mà người bản địa đã phải đối mặt, và vẫn đang phải đối mặt cho đến ngày nay. Chúng tôi cảm ơn những cộng đồng này và khuyến khích mọi người hãy lưu tâm với sự liên hệ của chúng tôi nơi vùng đất này,” anh Vincent Hồ nói.
Cô Naomi Farnsworth cho biết: “Tối nay, chúng ta cùng tôn vinh những truyền thống và phong tục độc đáo Việt Nam với các bạn, là cầu nối giữa các thế hệ, làm sâu sắc sự trân trọng với nền văn hóa của chúng tôi, cùng nuôi dưỡng ý thức đoàn kết và hiểu biết.”

Cô tiếp: “Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến vị cố vấn tận tụy đã hỗ trợ chúng tôi qua từng năm và giúp câu lạc bộ này phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Hayley Trần vì đã giúp chúng tôi dịch tất cả các từ của mình. Và gởi lời cảm ơn đặc biệt đến đội ngũ nhân viên tuyệt vời, các thực tập sinh chăm chỉ và từng cá nhân trong các ủy ban hội sinh viên của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và tham gia cùng chúng tôi trong hành trình đặc biệt này qua di sản văn hóa Việt Nam.”
Buổi diễn vở kịch “Home is With You,” do sinh viên đại học trình diễn trong Đêm Văn Hóa Việt Nam đã mang lại sắc thái mới, vui vẻ và luôn nghĩ về tương lai, trân trọng nền văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng ý thức hiểu biết và đoàn kết. [đ.d.]





















































































































































