Friday, April 19, 2024

Little Saigon: Gia đình tiễn biệt Rachel Nguyễn

WESTMINSTER, California (NV) – Tang lễ của cô Rachel Nguyễn, bị thiệt mạng trong công viên quốc gia Joshua Tree, diễn ra sáng Thứ Sáu, 27 Tháng Mười, tại nhà thờ Blessed Sacrament, Westminster.

Linh Mục Bảo Nguyễn, thuộc Dòng Norbertine, chủ tế Thánh Lễ, nói: “Hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho cháu Rachel Nguyễn và cho cả gia đình của cháu cùng vượt qua nỗi mất mát này. Chúng ta ở đây từng là những người tị nạn và di cư. Chúng ta từng trải qua rất nhiều mất mát và đau thương. Nhưng nỗi đau của chúng ta hôm nay quá lớn, đặc biệt là đối với ba mẹ của Rachel vì cả Rachel và Joseph ra đi quá bất ngờ và khi còn quá trẻ.”

Bà Trang Bùi, một người bạn lâu năm của gia đình, cho biết: “Tôi biết Rachel từ khi cháu mới sinh. Hôm nay đến tang lễ tôi rất buồn, vì tôi cũng có con, tôi hiểu cảm giác nếu mất đi đứa con mình sẽ đau khổ như thế nào. Thành ra nhiều khi nghĩ có đứa con mà đến tuổi đang trưởng thành mà ra đi quá trẻ, cha mẹ chưa thấy sự thành công của con trong đời, chưa thấy con lập gia đình, thì buồn lắm.”

Gia đình cô Rachel Nguyễn trong tang lễ. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)

Anh Carter Nhan, một trong những người bạn thân của Rachel, chia sẻ: “Tôi biết Rachel khoảng năm, sáu năm nay. Chúng tôi cùng nhau sinh hoạt trong Hướng Đạo. Tôi cảm thấy rất buồn và sốc khi một người bạn lâu năm của mình ra đi đột ngột như vậy.”

Khi phóng viên nhật báo Người Việt phỏng vấn, các thành viên gia đình người quá cố đều từ chối.

Đại diện gia đình, ông Chính Nguyễn, chú ruột của cô Rachel, giải thích: “Tôi rất muốn nói nhưng gia đình mong muốn sự riêng tư, không đưa ra công chúng, và chỉ trong gia đình.”

Trước đó, vào ngày 27 Tháng Bảy, anh Joseph Orbeso, 22 tuổi, cư dân Lakewood, và cô Rachel Nguyễn, 20 tuổi, cư dân Westminster, được báo cáo mất tích khi người cho mướn phòng không thấy hai người trở về sau buổi leo núi. Sau đó, rất nhiều cảnh sát, nhân viên của công viên và các tình nguyện viên ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng.

Ngày 15 Tháng Mười, cảnh sát San Bernardino tìm thấy thi thể của hai người tại một nơi vắng vẻ trong công viên.

Cha mẹ của cô Rachel Nguyễn bên quan tài con gái. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục, đăng ký dưới tên anh Joseph, gần hai thi thể có đắp quần áo xuống chân để che nắng.

Sau khi điều tra và dựa theo kết quả giảo nghiệm, cảnh sát cho rằng anh Joseph bắn chết cô Rachel rồi tự tử.

Trong một tuyên bố gởi đến nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, gia đình cô Rachel Nguyễn viết như sau: “Chúng tôi được nhân viên điều tra có mặt tại hiện trường, chứng kiến tình trạng và tư thế của hai thi thể, tin rằng đây là một vụ giết người rồi tự tử đáng thông cảm. Chúng tôi không có ác cảm đối với Joseph hoặc gia đình của anh.”

“Chúng tôi cũng muốn gởi lời chia buồn đến gia đình anh Joseph, và chúng tôi cầu nguyện cho họ,” tuyên bố viết tiếp. “Chúng tôi cảm ơn Thượng Đế là chúng tôi sẽ có thể mai táng cho Rachel một cách đúng đắn để cô an giấc ngàn thu.”

Sau Thánh Lễ An Táng, linh cữu người quá cố được mai táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Huntington Beach. (Nhất Anh)

Tang lễ của Rachel Nguyễn, cô gái 20 tuổi mất tích ở Joshua Tree National Park

MỚI CẬP NHẬT