LOS ANGELES, California (NV) – Một thanh niên ở Corona bị buộc tội dùng súng cướp 10 cơ sở kinh doanh trong một loạt tội phạm trải dài khắp Santa Ana, Westminster và Garden Grove, trong vùng Little Saigon, bị kết án 12 năm tù liên bang hôm Thứ Hai, 29 Tháng Giêng, theo nhật báo The Orange County Register.
Văn phòng Biện Lý Cuộc Liên Bang tại Los Angeles cho biết bị cáo George Arizon, 28 tuổi, đã dùng súng ngắn đe dọa nhân viên cửa hàng tại tất cả các cơ sở kinh doanh, đòi tiền mặt và trong một trường hợp là thuốc lá, vào ngày 1 và ngày 8 Tháng Mười Một, 2022.

Trong số các cửa hàng mà bị cáo nhắm đến có 7-Eleven, một tiệm làm tóc và tám nhà hàng.
Tổng cộng, bị cáo Arizon cướp $2,480 và hai bao thuốc lá, theo một bản khai có tuyên thệ của FBI liệt kê các vụ cướp.
Cuối cùng, cảnh sát đã theo dõi bị cáo Arizon đến nhà ở Corona thông qua dữ liệu vị trí của điện thoại di động, cũng như đoạn phim camera giám sát cho thấy bị cáo Arizon cởi và vứt bỏ một chiếc áo len có logo NASA ngay sau vụ cướp cuối cùng.
Các nhà điều tra liên bang cho biết đã tìm thấy trang Facebook của bị cáo Arizon có bức ảnh bị cáo mặc chiếc áo len giống hệt của NASA.
Bị cáo đã bị kết án hôm Thứ Hai sau khi đạt thỏa thuận năm 2023 để nhận một tội can thiệp vào hoạt động thương mại bằng cách cướp và vung súng để tiếp tục phạm tội bạo lực.
Trong lời bào chữa, bị cáo đã thừa nhận hành vi cướp tài sản, các công tố viên cho biết.
Tại phiên tòa, chánh án và các công tố viên xem xét tiền sử nghiện ma túy và cuộc sống vượt khỏi tầm kiểm soát của bị cáo vào thời điểm cướp các cửa hàng.
Trong khi yêu cầu tăng thêm thời gian ngồi tù, các công tố viên liên bang cũng thừa nhận quá trình lớn lên đầy rắc rối của bị cáo Arizon trong phiên tòa hôm Thứ Hai.
Thẩm phán lưu ý rằng bị cáo Arizon lớn lên trong một gia đình bị ngược đãi và chứng kiến cái chết của hai người bạn thân của mình khi còn là một thiếu niên.
Bị cáo cũng phát biểu trong phiên tòa và xin lỗi về hành vi phạm tội: “Tôi không bào chữa cho những tội ác mà mình đã gây ra. Tôi xấu hổ vì điều đó. Thật xấu hổ khi nhìn lại và biết mình đã làm điều này nên không có lời bào chữa nào cả… Nhưng xin cho tôi một cơ hội. Tôi là một người tốt.” (MPL) [qd]











































































