Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Hai, Hội Thánh Orange County cùng đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc tổ chức chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh và truyền giảng tại Hội Thánh Orange County, Santa Ana.

Trưởng lão Lê Quang Thắng, thay mặt vị chủ tọa là Mục Sư Dương Quốc Tùng, ngỏ lời chào mừng mọi người: “Lại một mùa Giáng Sinh nữa đã trở về với chúng ta. Những đêm gió lạnh với đèn sáng muôn màu, tiếng ca, tiếng nhạc khắp mọi nơi, những em bé, những người trẻ, người già trong áo xanh, áo đỏ tươi vui, mừng rỡ. Những thiệp mừng được gởi đi khắp nơi, và những món quà trân trọng được trao tặng cho người thân trong gia đình. Không khí vui mừng nô nức khắp nơi trên thế giới.”
Theo ông Thắng, mùa Giáng Sinh không những dành riêng cho những con cái của Chúa, mà còn cho tất cả mọi người được đón mừng Chúa Giêsu giáng trần làm người để chuộc tội cho nhân loại. Đây là một ngày rất cao quý, quan trọng và nhiều ý nghĩa nhất trong lịch sử nhân loại.

“Đêm nay, chúng tôi vui mừng tổ chức buổi Thánh Nhạc để tôn vinh, ca ngợi và rao giảng lời của Chúa. Chúng tôi cầu nguyện cho lời ca, tiếng nhạc, những khuôn mặt ngây thơ của những em bé thiếu nhi trong sáng, và những tấm lòng sốt sắng phục vụ của các tín hữu sẽ mang lại trong lòng của quý vị những kỷ niệm tốt lành, những ý tưởng sâu đậm để tất cả chúng ta cùng được Chúa cứu rỗi, và nhắc nhớ lại một biến cố trọng đại đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, đó là Đức Chúa Giêsu giáng sinh làm người để cứu nhân loại,” ông Thắng nói thêm.
Mở đầu chương trình Thánh Nhạc là tiết mục độc tấu Hạ Uy Cầm qua bài “Chúa Dắt Đưa Con” do tín hữu Khánh Niệm trình diễn. Tín hữu Nam Trương hướng dẫn chương trình Thánh Nhạc nói: “Trên đường đời muôn vạn nẻo, phong ba cũng có, chông gai cũng nhiều. Chỉ cần có Chúa nắm tay dắt đưa con đến vùng trời bình yên.”

Tiếp theo là bài “Tôi Biết Cứu Chúa Tôi Đang Sống” với phần trình diễn của ban Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Orange County, qua phần giới thiệu của MC Nam Trương: “Thân xác này hay bị hư nát được Chúa gánh tội thay cho. Làm sao tôi nhận thức ra? Kinh Thánh ghi lại không cần hồ nghi. Tôi nhận thức, tôi khắc ghi, đấng cứu chuộc ấy, sống trong lòng tôi mãi.
Chương trình được tiếp nối với những bài “Jingle Bells” và “Silent Night” do Ái Võ, Elizabeth Phan, Grave Võ, Hân Nguyễn đồng diễn; liên khúc “Phước Cho Nhân Gian, Trong Tay Chúa và Chuông Reo Vang” do Minh Phương và Ban Thờ Phượng đồng hát.

Tín hữu Nam Trương cho biết: “Cách đây hơn hai ngàn năm, trong đêm Chúa giáng trần tại thành Bethlehem, xứ Do Thái, các thiên thần đã xuất hiện và hát vang những bài tình yêu kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Thiên sứ phán rằng, đừng sợ hãi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành Đa-Vít đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa.”
Sau đó, một ca khúc rất quen thuộc mà ai ai cũng từng nghe trong dịp Giáng Sinh về, là bài “Bạn Có Nghe Điều Tôi Nghe” do Quốc Ấn cùng gia đình trình diễn.
Tiếp theo chương trình Thánh Nhạc gồm những bài “Giêsu Đấng Yêu Thương” do Khánh Vân, Nam Trương, Kha Phan và Lệ Hoa đồng hát; “Mùa Ơn Phước” với phần song ca của Băng Châu và Quốc Ấn; “Yêu Là Khi” do Lệ Hoa và Thu Hằng đồng ca.

Trong phần Sứ Điệp Giáng Sinh, Mục Sư Dương Quốc Tùng thuyết giảng qua chủ đề “Món Quà Giáng Sinh” rằng: “Món quà Giáng Sinh Chúa ban cho loài người chính là Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế. Đấng được chỉ định để cứu cả nhân loại. Và, cũng có nghĩa là, tất cả chúng ta đều cần một đấng cứu chuộc. Nhưng không phải tin đấng nào cũng được, hay là, tự mình cứu mình.”
“Kinh Thánh nói rằng: không ai biết đường lên trời để chỉ chúng ta, ngoại trừ đấng từ trên trời xuống để chỉ đường và cứu chúng ta. Và, chỉ có một đấng duy nhất được chỉ định để cứu chúng ta, chính là Đức Chúa Trời toàn năng.”
Chương trình Thánh Nhạc được tiếp tục với những bài “Người Biết Chúa Chưa?” với tiếng hát của nữ ca sĩ Vân Khanh; “Chúc Tôn Giêsu Hallelujah” do ca đoàn Hội Thánh Orange đồng hát; “Đêm Thánh” với tiếng hát của Đức Trung và ca đoàn.

Sau cùng, là phần Cầu Nguyện Tất Lễ, Mục Sư Dương Quốc Tùng dâng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa thấy những người đang đứng lên, Chúa thấy những người lòng mở ra, họ muốn Chúa ngự vào lòng họ. Xin Chúa làm điều này, cho tất cả những tâm hồn này được an bình và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin đến làm chủ, làm Chúa của cuộc đời chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong đức Chúa Giêsu cứu thế. A men.”
Mọi người cùng hát vang những bài “Chuông Reo Vang,” “Felix Navida” và “I Wish You.” Sau đó là lời cảm tạ của Mục Sư Dương Quốc Tùng.
Ban tổ chức thân mời mọi người dự tiệc cộng đồng và nhận quà Giáng Sinh.

Tín hữu Phạm Minh Phương chia sẻ: “Hơn hai ngàn năm trước, nhân loại đều mê ngủ. Vì khi Chúa giáng trần để cứu rỗi những người trên thế gian này, nhưng có rất nhiều người đều thờ ơ không tin theo lời Chúa chỉ bảo. Giáng Sinh năm nay, tất cả mọi người sẽ tỉnh thức. Tại vì Chúa đã dẫn mọi người đi qua trận đại dịch. Chúng ta cần phải tỉnh thức, và hướng lòng về Chúa Giêsu, chính là con một của Đức Chúa Trời và chính ngài cũng là Đức Chúa Trời.”
Tín hữu Trương Văn Song tâm tình: “Giáng Sinh đối với tôi rất quan trọng, vì lễ này đã đem tình yêu thương từ tầng trời cao nào đó đã mang Chúa Giêsu giáng trần. Nhưng chúng ta cũng đừng quên thông điệp mà Chúa muốn gởi cho chúng ta, đó là tình yêu thương. Riêng về vụ COVID-19, thì theo tôi nghĩ, đó cũng là sự việc mà mình không biết có phải do ý Chúa đã sắp đặt hay không, nhưng đã cho mọi người biết là, trên thế giới này rất bé nhỏ, và bất cứ chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra. Còn tôi chỉ biết, mình nên hướng lòng về Chúa và làm những gì mà Chúa đã chỉ bảo cho chúng ta.” [qd]
























































































