Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Với chủ đề “Hát Cùng Mẹ,” buổi hát cuối khóa lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang diễn ra hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Năm, tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster, trong không khí rộn ràng sôi nổi với nhiều học viên, phụ huynh, cùng thân hữu tham gia.

Đây là kỳ thứ hai sau ba tháng rèn luyện, các tiếng hát tuổi thơ và người lớn cùng nhau thi thố tài năng nên cũng có phần tự tin xen lẫn rụt rè trong những ca khúc chọn lọc.
Thầy Lê Hồng Quang bày tỏ tâm tình trước giờ khai mạc: “Sau ba tháng tập luyện, hôm nay các học viên lớn nhỏ đến đây cùng nhau trình bày giọng hát của mình. Hãy để tinh thần tĩnh lặng, cùng nhau hát và thưởng thức trọn vẹn giọng hát của con em và người thân của mình. Chương trình hôm nay không bỏ công sức nhiều, vì tự thân những ca khúc về mẹ, về quê hương là những cảm xúc dâng trào, có sẵn trong lòng mọi người nên chỉ cần bộc lộ những điều giản dị nhất về mẹ, về quê hương của mình.”
Mở màn là em Sebastien Lee-Lâm trong ca khúc “Lời Trẻ,” nhạc Nguyễn Ngọc Thiện, lời Vương Trọng. Có chút dè dặt nhưng rất tự tin, em đã vượt qua để trình bày thật trọn vẹn, được thầy Quang khen ngợi trong tiếng vỗ tay không dứt.

Bà Thu Băng, học viên lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang và là bà của em Sebastien, chia sẻ: “Cháu đang học lớp tiếng Việt nhưng có học thêm lớp nhạc thầy Quang, cả hai lớp đều rất tốt vì giúp cháu hát tiếng Việt rất tự nhiên. Cám ơn thầy Quang rất nhiều đã giúp các cháu học nói và hát, giúp trau dồi tiếng Việt thật vững.”
Tiếp đến là ca khúc “Em Là Bông Hồng Nhỏ,” sáng tác Trịnh Công Sơn, do Jullienne Lee-Lâm trình bày với giọng ca non nớt nhưng không kém phần điêu luyện.
Đặc biệt, buổi hát cuối khóa này cũng là dịp kỷ niệm ngày Mother’s Day vừa qua, nên các em hát nhiều bài hát để tôn vinh người mẹ.

Lần lượt là những giọng ca nhỏ tuổi như Tiến Lê, Thủy Tiên, Nathan Lâm, Bách Lê, rồi tứ ca Bảo Châu, Tùng Lê, Bách Lê, và Tiến Lê trong nhạc phẩm bất hủ “Lòng Mẹ” của Y Vân.
Cô Ngân Hà, mẹ em David Mai, chia sẻ: “Cám ơn thầy Quang rất nhiều đã rất kiên nhẫn dạy em đọc từng chữ để hát sao cho tròn trịa khi lên xuống giọng. Em ở nhà rất sinh động, nhưng từ khi học với thầy, em rất ngoan, biết nghe lời thầy và cha mẹ.”
Thầy Quang cho rằng chương trình hôm nay là “Hát Về Mẹ,” thì không thể nào không nhắc đến công khó của phụ huynh đã nhắc nhở con em học bài hát ở nhà, nhất là Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần đều đưa con em mình đến lớp học. Và em Thủy Tiên “méc” với thầy là ở nhà hai mẹ con cùng tập hát với nhau, điều đó càng làm cho con em mình biết yêu tiếng Việt, thích hát tiếng Việt nhiều hơn.

Cô Thiên Trang, mẹ em Thủy Tiên, cho biết cô qua Mỹ năm 10 tuổi, rất chăm chút dạy con học tiếng Việt, đến hôm nay cháu tự tin lên hát trình diễn bài “Quê Hương” thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch, là một bài thuộc loại khó hát, em đã hát trơn tru thành thục trong cách trình bày thật tự tin, đó chính là nhờ cha mẹ đã tập các em đánh vần tiếng Việt thật chu đáo ở nhà.
Như vậy trong cách ngân nga luyến láy bằng tiếng mẹ đẻ, dù xa quê hương nhưng vẫn là em bé Việt giữ được truyền thống nước nhà, thật đáng khâm phục và rất tự hào về thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra ở Mỹ.
Em Nathan Lâm, khi hát bài “Mẹ Là Quê Hương,” thì quê hương là phở bò sa tế, là thịt kho tiêu, là chuối ba hương, là đường mía lao,…là những món ăn do tự tay mẹ nấu. Đó là cách nghĩ của các trẻ em gốc Việt sinh ra ở Mỹ.

Qua phần hai và phần ba dành cho tiếng hát của người lớn, mở đầu bằng ca khúc “Vợ Chồng Quê,” sáng tác Phạm Duy, do Lê Hồng Quang và nhóm bè nữ trình bày. Và mọi người đã tự tin hát hết mình những ca khúc thầy đã chọn hoặc do tự chọn, đa số đều nằm trong chủ đề “Hát Cùng Mẹ” với câu nói của cố Thiền Sư Nhất Hạnh là “Ngồi hát đi mẹ, đừng bận rộn nữa.”
Các bài hát trình bày rất điêu luyện của những tâm hồn yêu tiếng Việt, đặc biệt với gia đình gồm cha mẹ Tùng Lê-Bảo Châu và hai con trai Bách Lê-Tiến Lê trong ca khúc “Lòng Mẹ,” chiếm trọn cảm tình người nghe qua những tràng pháo tay không dứt.

Cô Bùi Tường Anh, qua Mỹ từ cuối năm 1960, chia sẻ: “Thời đó không có người Việt ở Mỹ nên con tôi sinh ra vào thời đó bị mất đi những nét văn hóa Việt, chỉ biết văn hóa Mỹ dù tôi cũng có giải thích. Ngôn ngữ mà không sử dụng sẽ bị mất đi. Hiện nay các chương trình nhạc cho các em gốc Việt rất phong phú, tôi rất ấn tượng đêm nhạc này.”
Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang với mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn giữ được nét đẹp và giá trị văn hóa Việt Nam thông qua việc yêu tiếng Việt và hát bài hát tiếng Việt. [đ.d.]































































