Ngày 10 Tháng Tám: Cộng đồng vui mừng khánh thành Thư Viện Công Cộng Signal Hill
*Phòng đọc sách do AUHS bảo trợ

SIGNAL HILL, California (NV) – Trụ sở mới của Thư Viện Công Cộng Signal Hill được tưng bừng cắt băng khánh thành lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 10 Tháng Tám vừa qua và mở cửa đến 4 giờ chiều. Buổi lễ đánh dấu một ngày vui của người lớn cũng như trẻ em thành phố Signal Hill. “Giấc mơ 20 năm” này rộng 14,000 sqft, với các trang bị và kiến trúc hiện đại mà đại học American University Health Science (AUHS) được vinh dự bảo trợ Phòng Đọc Sách (Reading Room) của thư viện.

Cư dân thành phố đến từ sớm, ngồi kín các hàng ghế đặt dưới một cái lều lớn, màu trắng, cùng các quan khách hiện diện. Trong đó có các nghị viên Hội Đồng Thành Phố Signal Hill, như Thị Trưởng Lori Wood, Phó Thị Trưởng Robert Copeland, các nghị viên Tina Hansen, Keir Jones và Edward Johnson. Ngoài ra, còn có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, và các dân cử khác thuộc tiểu bang California.

Bức tường tri ân mạnh thường quân đóng góp xây dựng Thư Viện Công Cộng Signal Hill.

Mục Sư Gregory Johnson, sáng lập viên AUHS, được bà Thị Trưởng Lori Wood mời nói lời cầu nguyện  và phát biểu.

“Tôi sanh ra và lớn lên ở Baltimore, một nơi không an ninh lắm. Tôi dọn về sinh sống ở Signal Hill và hôm nay được cùng cầu nguyện với quý vị, các gia đình và các con em chúng ta. Công việc của chúng ta là phục vụ, là lắng nghe và học hỏi kiến thức, ngõ hầu đem lại sự khác biệt tốt hơn,” mục sư phát biểu.

“Tôi cảm tạ Chúa và rất vinh hạnh được đóng góp trong việc xây dựng thư viện mới. Tôi hy vọng đóng góp ấy có thể giúp phần nào cho sứ mạng của thư viện cải thiện cộng đồng Signal Hill,” ông nói thêm.

Ban vũ thiếu niên trình diễn góp vui.

Trước đó, bà thị trưởng chào mừng quan khách và toán quốc kỳ của cảnh sát oai nghiêm cử hành nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Cảnh Sát Trưởng Chris Nunley cũng có mặt.

Sau phần phát biểu của các nghị viên, diễn giả chính của buổi lễ là Nghị Viên Tina Hanson, một nhà cổ võ cho thư viện.

Từ trái, ông bà Mục Sư Gregory và Kim Đặng Johnson, sáng lập viên AUHS, trước Phòng Đọc Sách do ông bà bảo trợ. Bên cạnh là Tiến Sĩ Marilyn Uvera, phó chủ tịch các hoạt động và phát triển; và bà Maria Maloles, một giới chức AUHS.

Bà Hanson phát biểu: “Tôi có hai con sinh đôi, năm nay 14 tuổi. Tôi nói với chúng nhiều lắm, nói về đủ thứ. Tôi bảo chúng, dù gặp khó khăn cũng đừng bỏ cuộc. Tôi không hiểu môn đại số nhưng rồi cũng chẳng sao. Hãy tìm những gì các con thích mà theo đuổi. Không cần phải là người thông minh nhất, nhưng phải là một trong những người làm việc siêng năng nhất!”

Bà nói với các thầy cô giáo và các bậc làm cha mẹ: “Lời nói của quý vị chưa đủ. Trẻ em muốn thấy hành động. Chúng muốn thấy quý vị tin vào những gì mình nói. Tôi mong đây là lúc mà các con tôi sẽ ghi nhớ mãi, rằng tôi đã chỉ chẳng nói chúng nên sống ra sao, chính tôi cũng còn phải theo lời khuyên ấy. Và kết quả có được thư viện ngày hôm nay cũng là vì lời khuyên ấy!”

Mục Sư Gregory Johnson, cầu nguyện và phát biểu.

Bà nói đôi khi chỉ cần một người có lòng tin tưởng, dù bà không hẳn là người duy nhất đó. Bà kể những kinh nghiệm cá nhân mà thư viện đem lại cho bà. Bà trở thành một đứa trẻ thông minh nhất và lại là một cô bé nhút nhát nhất.

“Tôi cứ một mình đọc những cuốn sách tôi thích như Nancy Drews, Hardy Boys khi tôi còn trẻ. Rồi thư viện là nơi tôi trở về, để tránh các tiếng động của cuộc sống trong ngày. Tôi vào Đại Học Pepperdine, trở thành một luật sư, một nghị viên, một người mẹ, một người vợ, một người con gái, một người nội trợ, một tài xế, một đầu bếp, và là một hoạt náo viên trong gia đình, tôi vẫn thấy xúc cảm khi mượn từng chồng sách thư viện.”

Cư dân xếp hàng lãnh túi xách kỷ niệm.

“Tôi biết tôi có thể đam mê đọc chúng. Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi tin tưởng vào thư viện này từ những ngày đầu. Tôi cũng tin là thư viện có thể đem cộng đồng lại với nhau. Hãy nhìn xung quanh, hình ảnh lớn là sự đa dạng của mọi thành phần. Hình ảnh nhỏ là chỉ Signal Hill mới có, một nơi các bạn thấy thư viện có bề ngòai hiện đại, bề trong khiến chúng ta thành đặc biệt. Đó là lịch sử của thổ dân da đỏ, với canh nông, nông trại và mỏ dầu,” diễn giả nói.

Điểm đặc biệt khác là sau khi cắt băng khánh thành, chú khủng long DAISY đi đầu, dẫn đoàn người vào bên trong thư viện, qua bức tường tri ân các mạnh thường quân. Mọi người trầm trồ với kiến trúc tân kỳ. Nhân viên niềm nở giúp mọi người làm thẻ thư viện. Mọi người lên sân thượng để cùng dự bữa trưa.

Phòng Đọc Sách do AUHS bảo trợ.

Thư viện mới gồm có phòng cộng đồng dùng để cư dân nhóm họp, có nhà bếp kèm theo một tủ lạnh, máy chiếu slide show.

Đặc biệt, Phòng Đọc Sách được tài trợ bởi ông bà Mục Sư Gregory và Kim Dang Johnson, sáng lập viên của AUHS.

Đây là khu vực dành cho trẻ em từ sơ sinh đến thiếu niên tiếp xúc với văn học và các hoạt động giáo dục khác thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Điểm chính của khu vực này là bộ sưu tập sách, tạp chí và tài liệu tham khảo cho trẻ em, cùng với máy computer, tablet, các đồ chơi giáo dục.

Con khủng long Daisy dẫn đầu đoàn người khám phá bên trong thư viện mới.

Phòng thực tập (Learning Lab) sẽ cung cấp một không gian cho nhiều hoạt động học tập khác nhau, có thể tổ chức một lớp học lên tới 36 người lớn cho các khóa học máy tính và công nghệ.

Thư viện công cộng Signal Hill cung cấp nhiều không gian để đọc sách, nghiên cứu, tiếp cận công nghệ, họp mặt cộng đồng, v.v…

Mọi chi tiết, xin vào trang web: www.cityofsignalhill.org/119/

Bên ngoài thư viện Signal Hill.

Thư Viện Công Cộng Signal Hill
1800 E. Hill St., Signal Hill, CA 90755
Điện thoại: 562-989-7323
www.cityofsignalhill.org/119/
Ngày/Giờ mở cửa
Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm:12 giờ trưa – 8 giờ tối.
Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy: 10 giờ sáng – 5 giờ chiều.
Đóng cửa Chủ Nhật và ngày lễ.


Bài cậy đăng có trả tiền của thân chủ quảng cáo báo Người Việt