‘Thương Người Bão Lụt,’ đêm gây quỹ thành công mỹ mãn

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đêm gây quỹ “Thương Người Bão Lụt” do Quỹ Nghèo Nhân Ái (Viet Aid Fund) tổ chức tối Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana, với gần 500 người tham dự.

Ca đoàn Quỹ Nghèo Nhân Ái trong ca khúc mở màn “Xin Cảm Ơn,” sáng tác Lê Đức Long, Trúc Sinh hòa âm, tại buổi gây quỹ “Thương Người Bão Lụt.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi gây quỹ, có sự hiện diện của Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, cựu chánh xứ giáo xứ Westminster, cùng hai MC Diệu Quyên và Trọng Thắng, hướng về miền Trung nghèo khó.

Chương trình có đấu giá các vật phẩm, xổ số, và nhất là tấm lòng của ân nhân trong buổi tiệc, sôi nổi hào hứng ngay giây phút đầu tiên.

Cô Hằng Lê, trưởng ban tổ chức, nói: “Tiệc gây quỹ hôm nay do Quỹ Nghèo Nhân Ái thành lập đã 20 năm, với tôn chỉ của hội là ‘Đến tận nơi-Thấy tận mắt-Trao tận tay,’ phục vụ người nghèo  không qua một trung gian nào. Buổi gây quỹ hôm nay với các thân hữu cùng chung tay tổ chức gồm Phở 2 Tô, nhạc sĩ Lê Đức Long, và Nhóm Bánh Xèo Từ Thiện.”

Cô cho biết: “Số tiền gây quỹ được hôm nay, chúng tôi sẽ trực tiếp về tận nơi bão lụt lớn nhất Việt Nam từ xưa tới nay, để giúp người bị nạn đang trắng tay mua hạt giống, không có tiền cho con đi học, rất nhiều những mái nhà bị hư hại nặng và nền nhà còn bị lầy lội cần sửa chữa, nhất là giúp vốn chăn nuôi trồng trọt. Đây là công việc thường xuyên của Quỹ Nghèo Nhân Ái để giúp những cảnh đời bất hạnh, đặc biệt là chương trình mổ mắt cho những cụ già khắp Việt Nam.”

Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên phát biểu trong buổi gây quỹ “Thương Người Bão Lụt.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô chia sẻ: “Trong suốt Tháng Mười Một vừa qua, chúng tôi đi trực tiếp vào con bão số 12 và 13, từ Quảng Trị đến Huế, Phú Yên, Qui Nhơn, và Nha Trang, giúp sửa nhiều mái nhà ngập trong nước mênh mông và người chết nhiều, nhưng thấy sự giúp đỡ còn cần nhiều hơn nên làm tiệc gây quỹ hôm nay, để cuối Tháng Hai này chúng tôi sẽ về một lần nữa, trực tiếp trao số tiền đồng bào đang cần giúp.”

Cô nói thêm: “Hiện có 10 căn nhà đang cần giúp xây dựng lại, một căn là $4,000 để tạm trú. Đây là số tiền trong mơ của nạn nhân bão lụt. Những ân nhân nào cần giúp xin góp vào quỹ hôm nay.”

Ông Hào Đinh, thành viên ban tổ chức, nói: “Đến tận nơi lũ lụt, chúng tôi không thể nào tả được nỗi khổ của người dân, vừa là thiên tai vừa bị nhân tai. Chúng tôi thấy những cảnh hết sức thương tâm với những cụ già co ro chết cóng ngồi trên giường, hoặc trên nóc nhà giá lạnh không cơm ăn nước uống. Phương thức chúng tôi cứu giúp là đến tận nơi trao tận tay người bị nạn, không qua một cơ quan nào cả.”

Ca sĩ Sarah Thảo (trái) và Xuân Thảo trong ca khúc “Vì Xưa Ta Đói.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Hiện nay đồng bào lũ lụt rất cần những vật dụng như chăn mền, quần áo, nồi niêu bếp núc. Chúng tôi cố gắng làm hết sức mình, qua đó cho thấy trên đời vẫn còn nhiều phép lạ, khi đồng bào mình hôm nay có thể đem đến niềm vui cho người bị bão lụt, và cũng có vị linh mục ở Florida vẫn gởi cho chúng tôi một số tiền, như món quà Noel cho đồng bào khó nghèo ở quê nhà.”

Ca sĩ Xuân Thảo chia sẻ: “Trong khả năng, chúng em xin góp tiếng hát trong chương trình gây quỹ, mong được quý ân nhân rộng tay giúp đỡ đồng bào khốn khổ đang rất cần sự giúp đỡ trong tình thương yêu đùm bọc nhau.”

Nhạc sĩ Lê Đức Long, thuộc Quỹ Nghèo Nhân Ái, nói rằng: “‘Nước có thể cuốn trôi tất cả, nhưng không thể cuốn trôi tình người.’ Xin vinh danh tất cả quý ông bà anh chị em trong buổi gây quỹ này.”

Ca đoàn Quỹ Nghèo Nhân Ái mở màn trong nhạc phẩm “Xin Cảm Ơn” sáng tác Lê Đức Long, nhạc sĩ Trúc Sinh hòa âm. Tiếp đến là hai ca sĩ Sarah và Xuân Thảo trong nhạc phẩm “Khi Xưa Ta Đói.”

Cô Hằng Lê, trưởng nhóm Quỹ Nghèo Nhân Ái, kể về chuyến đi cứu trợ bão lụt tại Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Thúy Nguyễn, chủ nhân nhà hàng Cháo Đêm, Garden Grove, chuộc được bức tranh “Đức Mẹ,” cho hay cô thường đến những buổi tiệc gây quỹ giúp đồng bào nghèo khó Việt Nam.

Cô chia sẻ: “Bà con bên nhà đang gặp hoạn nạn, em xin đóng góp ít nhiều vào việc cứu giúp đồng bào. Tạ ơn Chúa đã cho chúng em được qua đây có cuộc sống bình an, tốt hơn với nhiều điều kiện phát triển hơn.”

Cô tiếp: “Tạ ơn Chúa đã cho em được qua đây với cuộc sống tốt hơn, có nhiều điều kiện hơn, nên theo lời Chúa dạy phải chia sẻ với những hoàn cảnh khó nghèo, đặc biệt là đồng bào ở quê nhà, thương người bị bão lụt khi đồng tiền đến với họ còn hạn chế. Chúng em rất chạnh lòng không chỉ là ở Việt Nam, mà còn nhiều xứ Châu Phi còn cần cơm áo cho người già, cần trường học cho trẻ em, hoặc áo ấm mùa Đông. Chúng em cũng cố gắng tiết kiệm để nâng đỡ họ. Xã hội tốt thì thế giới cũng tốt đẹp hơn, phải có những tấm lòng rộng rãi biết yêu thương thì thế giới sẽ tốt, chắc chắn như thế.”

Cô Thúy Nguyễn (trái), chủ nhân nhà hàng Cháo Đêm, bên bức tranh Đức Mẹ vừa chuộc được. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi gây quỹ càng lúc càng sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ với các ca sĩ Thúy An, Philip Huy, Dương Thanh Thanh, Thanh Long Bass, cùng với các tiết mục vé số trúng thưởng, và phần khiêu vũ thật hào hứng. Theo ban tổ chức cho biết, tổng số tiền gây quỹ được là $73,315.

Mọi đóng góp có thể gởi về Quỹ Nghèo Nhân Ái (Viet Aid Fund), P.O.BOX 8693, Fountain Valley, CA 92728. Tax ID: 20-3953094 hoặc Zelle: Holly Le 714-724-0999. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT