‘Tình Yêu Tình Người’ ca nhạc gây quỹ của SBTN giúp người tị nạn Afghanistan

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Chương trình ca nhạc “Tình Yêu Tình Người” do tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta Foundation, thuộc đài SBTN, hợp tác với tổ chức Cứu Trợ Người Tị Nạn Afghanistan thực hiện nhằm gây quỹ giúp người tị nạn Afghanistan, dự trù sẽ kéo dài từ 1 giờ 30 phút trưa đến 8 giờ tối Chủ Nhật, 12 Tháng Chín, trên hệ thống SBTN, SBTN Go và Nam Radio (namradio24.com).

Poster “Tình Yêu Tình Người” của đài SBTN. (Hình: SBTN cung cấp)

Tại đây, các ca nhạc sĩ gốc Việt và gốc Afghanistan sẽ gởi tình yêu, tình người của mình qua những nhạc phẩm nồng nàn nhân đạo đến những nạn nhân Afghanistan phải bỏ nước tìm đường tị nạn.

“Cho đến giờ, có khoảng 40 ca nhạc sĩ gốc Việt và gốc Afghanistan nhận lời tham gia,” nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài SBTN, nói. “Tôi biết, càng đến ngày, sẽ có thêm ca sĩ tham gia.”

Chương trình của những tấm lòng nhân đạo

Theo ông Trúc Hồ, ý kiến  nhân đạo và độc đáo này do cô Lisa Nguyễn Thùy Dương, một MC đã có lúc cộng tác với đài SBTN và trung tâm Asia, đưa ra. Cô ngỏ ý nên làm một cái gì đó để quyên tiền giúp người Afghanistan tị nạn.

Nhạc sĩ Nam Lộc, cựu giám đốc di trú và tị nạn thuộc cơ quan USCC, Los Angeles, cũng đề nghị với nhạc sĩ Trúc Hồ như vậy.

Ông Trúc Hồ rất muốn tổ chức một chương trình ca nhạc gây quỹ cho người Afghanistan nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần tính toán.

Trong lúc chưa kịp thực hiện ý định nhân đạo này thì một hôm, ông Trúc Hồ tình cờ nghe một giọng ca rất lôi cuốn từ phòng thu.

Vào phòng thu, vị nhạc sĩ mới gặp một ca sĩ đang say mê trình diễn trong chương trình “Ngọc Trong Tim” do nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt thu hình cho SBTN.

“Hỏi ra thì người có giọng ca tuyệt vời này là ca nhạc sĩ Ehsan Aman,” ông Trúc Hồ nói. “Ông là người Afghanistan.”

Vừa chia sẻ ý định của mình thì ông Trúc Hồ được ông Ehsan Aman nhận lời cộng tác ngay.

“Ông rất xúc động khi thấy có người quan tâm đến dân tộc ông,” nhạc sĩ Trúc Hồ kể.

Theo nhạc sĩ Trúc Hồ, rõ ràng đây là một “sự sắp xếp của một đấng linh thiêng nào đó” nên ông quyết định thực hiện càng sớm càng tốt.

“Có thể so sánh ông Ehsan Aman như là Trần Thiện Thanh Nhật Trường của mình vậy. Ông vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ,” ông Trúc Hồ sôi nổi nói. “Ông từng trình diễn trong phim ‘The Kite Runner’ (2007) và phim này đoạt giải Oscar luôn.”

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài SBTN. (Hình: Facebook Trúc Hồ)

Gợi lại ký ức đau buồn

Ông Trúc Hồ chia sẻ rằng khi quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi Afghanistan, ông rất đau buồn vì sự kiện này gợi lại cho ông  ký ức của những ngày cận 30 Tháng Tư, 1975, ở Việt Nam.

“Những đau buồn, những lo âu, những mất mát tôi đã trải qua, bây giờ tôi lại thấy trên ánh mắt, trên gương mặt hoảng sợ của các em Afgahniatan,” vị nhạc sĩ chia sẻ. “Mình có cuộc sống hiện tại vì mình được giúp đỡ. Vậy thì bây giờ đến phiên mình giúp người khác.”

Ông thêm: “Sự kiện xảy ra ở Afghanistan không chỉ khơi lại những ký ức đau đớn ấy trong tôi mà còn ảnh hưởng đến tất cả những người tị nạn gốc Việt.”

Thở dài, ông nhỏ giọng: “Chính vì vậy, chúng ta mới thấu hiểu được sự kinh hoàng sau chiến tranh đang xảy ra đối với người dân Afghanistan.”

Theo ông, những ngày đen tối nhất của người Afghanistan sắp diễn ra trong tương lai gần.

Nhạc sĩ Trúc Hồ (phải) và ca sĩ Mai Thanh Sơn. (Hình: Facebook Trúc Hồ)

Chương trình của tình đồng loại

Nhạc sĩ Nam Lộc hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ trên của nhạc sĩ Trúc Hồ. “Cả đời tôi, tôi giúp những người tị nạn, những nạn nhân chiến tranh. Và dù có giúp đến bao nhiêu người đi nữa, tôi vẫn thấy là chưa đủ,” ông Nam Lộc nói.

Vị nhạc sĩ từng giúp hàng trăm ngàn người tị nạn nói: “Chương trình gây quỹ này của SBTN là một việc kịp thời và có ý nghĩa.”

Cô Lisa Thùy Dương tỏ ra rất vui mừng khi thấy chương trình “Tình Yêu Tình Người” sắp trở thành một hiện thực.

Cô nói: “Tôi không bao giờ quên được những tấm lòng hảo tâm khi gia đình tôi được sang Úc tị nạn. Năm ấy tôi chỉ khoảng 8 tuổi và tôi nhớ như in đến giờ phút này.”

Cô nhấn mạnh: “Bây giờ có dịp giúp những người tị nạn như mình ngày xưa, tô xin ủng hộ đến cùng.”

Tuần trước, cô Thùy Dương đã nhận lời nhạc sĩ Nam Lộc và trực tiếp bảo lãnh người Afghanistan vào Mỹ.

Theo cô, có nhiều cách, nhiều lựa chọn để giúp những người Afghanistan. “Không cần phải có tiền mới có thể bảo lãnh họ,” cô nói.

Tất cả số tiền quyên góp được trong chương trình “Tình Yêu Tình Người” sẽ được gởi đến hai tổ chức là “The Afghan Refugee Relief Organization,” và “Lutheran Immigration and Refugee Service,” trong nỗ lực để người Afghanistan tị nạn ở Hoa Kỳ trong bước đầu giúp tái định cư.

“Chúng ta đã được giúp đỡ 46 năm trước. Chúng tôi mong mọi người gốc Việt sẽ chứng tỏ cho toàn thế giới cùng thấy là chúng ta là một dân tộc biết trả ơn,” ông Trúc Hồ kêu gọi. “Chúng ta là những người ăn ở có trước có sau.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]



“Tình Yêu Tình Người” từng được yêu thích

“Tình Yêu Tình Người” cũng là tựa đề một nhạc phẩm về tình đồng loại cao đẹp của nhạc sĩ Trúc Hồ.

“Nếu phải mất tất cả những gì tôi đang có/ Thì với tình yêu tôi làm lại từ đầu/ Thế giới này đã mở rộng đón tôi/ Thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi, thêm một lần nữa với tất cả tình yêu/ Rồi mai đây nắng tươi trong bình minh/ Dù bao tăm tối vẫn luôn niềm tin/ Tình yêu sẽ dắt đưa ta đến nơi xây trên tình người/ Cùng nhau ta hát vang lên bài ca/ Tình yêu không biết phân chia màu da/ Tình người sẽ mãi luôn luôn với ta cho thế giới bình an/ Và tình yêu ngời sáng trên trời/ Và tình yêu còn mãi trên đời…”


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT