Tòa phán quyết ông Irvine bị điên lúc giết mẹ, em trai, miễn án tù

SANTA ANA, California (NV) – Chánh án Tòa Thượng Thẩm Orange County hôm Thứ Ba, 3 Tháng Sáu, kết tội ông 45 tuổi bắn chết người mẹ và em trai tại nhà gia đình họ ở Irvine, nhưng phán quyết ông bị điên lúc vụ sát hại xảy ra, theo nhật báo The Orange County Register.

Thay vì lãnh án tù chung thân không ân xá, bị cáo Nolan Pascal Pillay sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần tiểu bang. Ngày 8 Tháng Tám, Chánh Án Gary Paer sẽ quyết định đưa ông vào bệnh viện tâm thần bao lâu.

Bị cáo Nolan Pascal Pillay. (Hình: Irvine Police Department)

Ông Pillay bắn chết mẹ ông, bà Gloria Pillay, 58 tuổi, và em trai ông, ông Arlyn Pillay, 36 tuổi, ngày 31 Tháng Giêng, 2017, tại nhà họ trên đường Crystal.

Bị cáo Pillay bị kết hai tội giết người cấp độ một với cáo buộc tình huống đặc biệt là giết nhiều người, cùng với tình tiết tăng nặng là sử dụng súng. Luật sư của ông, bà Jacqueline Goodman, đề nghị chỉ kết tội giết người cấp độ hai, nhưng Chánh Án Paer giải thích rằng có quá nhiều bằng chứng ông Pillay âm mưu giết mẹ và em trai suốt vài tháng.

Bị cáo Pillay bắt đầu tính toán sát hại gia đình vào Tháng Mười, 2016 và mua súng vào Tháng Giêng, theo Chánh Án Paer.

“Ông hỏi bạn bè cách bắn súng,” ông Paer nói, cho biết thêm rằng ông Pillay tới trường bắn để tập bắn.

Bị cáo Pillay còn làm một loạt video trên điện thoại và đăng bài lên mạng xã hội nói về ý định của ông, Chánh Án Paer cho hay.

Chính lý do ông Pillay giết mẹ và em trai mới chứng tỏ ông bị hoang tưởng, ông Paer lưu ý.

Bị cáo Pillay muốn “bảo vệ họ khỏi thảm họa tài chính… Đó là lý do hoang tưởng,” vị chánh án cho biết. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT