Tuesday, April 23, 2024

Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận đúng vào ngày 30 Tháng Tư năm thứ 48, diễn ra tại khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ công viên Sid Goldstein, Freedom Park, Westminster, với các vị dân cử, các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, cùng nhiều hội đoàn và đồng hương tham dự.

Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ trong Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dưới sự phối hợp tổ chức của ba đơn vị là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California và Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, cùng với 24 hội đoàn tham dự, có thể nói đây là lần đầu tiên có nhiều hội đoàn tham dự lễ tưởng niệm trong một chiều buồn u uẩn.

Nghi thức rước quốc kỳ Việt-Mỹ, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cùng phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật điều khiển. Sau đó là lời chào mừng của ban tổ chức, gồm các ông Phát Bùi, Đinh Quang Truật và Nguyễn Văn Hùng, cùng hai MC Diệu Quyên và Đinh Quang Truật.

Em Louis Đào, học sinh trường Warner Middle School, phát biểu cảm tưởng cùng các bạn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau phần văn nghệ đấu tranh là các em học sinh thuộc Học Khu Westminster và các em học sinh lớp Sáu trường tiểu học DeMille là trường song ngữ tại California, bắt đầu từ 2015 đến nay đã giúp các học sinh hiểu biết thêm về hai ngôn ngữ cùng hai nền văn hóa khác nhau, để biết thêm về tiếng Việt và văn hóa lịch sử Việt Nam.

Sau đó các em học sinh trường DeMille cùng đồng ca bài “Việt Nam Quê Hương Nghạo Nghễ” sáng tác Nguyễn Đức Quang, và cùng ngõ lời cám ơn các thầy cô giáo đã dạy các em, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Đại diện các binh chủng dâng hoa tưởng niệm của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lần lượt các hội đoàn tiến lên đặt vòng hoa tưởng niệm và kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ tổ quốc, thắp hương tưởng niệm cầu nguyện đến anh linh tử sĩ đã vị quốc vong thân. Sau đó đặt một số vòng hoa tưởng niệm trước đài tưởng niệm các vị tướng VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư và Đài Tưởng Niệm các tử sĩ Hải Quân trong trận chiến Hoàng Sa và Trường Sa.

Các dân cử dâng hoa tưởng niệm của Hội Dân Chủ Việt-Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ba hồi chiêng trống nổi lên, nghi lễ niệm hương và đọc văn tế trước bàn thờ tổ quốc do ông chánh tế Nguyễn Phước Ái Đĩnh, phó chủ tịch Hội Đồng Hoàng Tộc kiêm chủ tịch Tổng Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, và hiền tài Ngô Thiện Đức cùng ban tế phủ phục trước bàn thờ, nghiêm cẩn thực hiện.

Đây là giây phút quan trọng nhất khi mọi người dành tất cả những tâm tư để hướng lòng về tổ quốc cầu nguyện cho tất cả đồng bào chiến sĩ đã nằm xuống vĩnh viễn trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của miền Nam và trong ngày 30 Tháng Tư.

Hội Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An dâng hoa trong Lễ Tưởng Niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là phát biểu của Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu: “…Tại hải ngoại, ở đâu có người Việt tị nạn Cộng Sản, ở nơi ấy có những cuộc biểu tình Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư. Những lá Cờ Vàng Chính Nghĩa vẫn phất phới lộng bay trong gió mà không có một quốc gia dân chủ tự do nào ngăn cấm cả. Ngày 30 Tháng Tư hàng năm cũng là dịp giúp thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử của cộng đồng mình, học lại những bài học lịch sử để các em trưởng thành trong nhận thức, và đủ hành trang tiếp nối thế hệ cha ông, các em cháu còn có bổn phận phải nhớ để ngăn chặn lịch sử đen tối đừng tái diễn.”

Nghi thức tế lễ cổ truyền và đọc văn tế anh hùng tử sĩ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng ngâm bài thơ truy điệu anh hùng tử sĩ trong ngày 30 Tháng Tư 1975. Bài thơ ai oán trong đêm lạnh đón anh linh tử sĩ đã hy sinh cho lý tưởng độc lập tự do dân chủ, để tưởng nhớ đến Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long, và những quân nhân các cấp đã anh hùng đã tuẩn tiết trong ngày 30 Tháng Tư 1975.

Du Ca Nam California hát “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, phát biểu rằng 48 năm trôi qua thời gian đã quá đủ để toàn dân trong nước nhận định đâu là chính nghĩa, đâu là tập đoàn bán nước Cộng Sản. Ông kêu gọi toàn dân có thái độ dứt khoát với chế độ Cộng Sản trong nước. Đối với người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới hãy làm ngọn đuốc soi đường cho thế hệ tiếp nối con đường đấu tranh trong tương lai để đưa đến thành công.

Ban Tù Ca Xuân Điềm hát “Tưởng Niệm Chiến Sĩ Tự Do.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mỹ Hường, cựu học sinh Trung Học Pleiku cho hay 30 Tháng Tư là ngày đau buồn của dân tộc, ngày tang tóc cho đất nước. Bà chia sẻ: “Bổn phận công dân là phải nên tham dự để nhớ lại những người đã nằm xuống cho tổ quốc. Tưởng niệm cũng là cơ hội để đồng hương gặp nhau để tìm hiểu thêm về những nguyên nhân phải bỏ nước ra đi, để gần gũi đoàn kết với nhau nhiều hơn. Mong rằng tuy đau buồn nhưng phải nhớ đến ngày này như một vết thương của đất nước không bao giờ lành, cho đến khi nào dân tộc được tự do, thoát khỏi chế độ Cộng Sản, đó mới là ngày hạnh phúc thật sự.”

Học sinh trường DeMille hát “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tôi rất xúc động trong buổi lễ hôm nay khi thấy các cháu gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ, được mời lên phát biểu về ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm, khiến tôi nhớ tới cháu của mình là lớp đại diện cho thế hệ thứ ba của người Việt tị nạn,” bà tiếp.

Em Louis Đào, tên Việt Nam là Đào Nguyễn Quốc Lân, 16 tuổi, học sinh trường Warner Middle School, học tiếng Việt ở nhà thờ Westminster từ hồi 6 tuổi và ở nhà luôn nói tiếng Việt với gia đình. Em đại diện trường học sinh lớp 8 của trường Warner phát biểu, để nhớ lại và tôn trọng tổ tiên và những vị anh hùng đã hy sinh để cho em có được ngày hôm nay.

Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu phát biểu trong Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Long Đào, cha của em Louis Đào, cho hay giới trẻ tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ đã học tiếng Việt nhiều, và học về lịch sử Việt Nam nữa nên có thể cảm nhận được những nỗi đau buồn của ông cha mình, do gia đình kể lại, khi ông mình đi học “cải tạo” từ ngoài Bắc.

“Tôi mong giới trẻ hãy tìm hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam, và xã hội miền Nam thời trước để đối chiếu với Việt Nam thời bây giờ. Phải hiểu rõ để có hướng đi đúng để giúp nước trong tương lai.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT