Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Họa sĩ Đào Hải Triều sẽ mở cuộc triển lãm tranh với chủ đề “Vital-Sức Sống” trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 19 và 20 Tháng Bảy, từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Đây là lần thứ hai người họa sĩ từ Thung Lũng Hoa Vàng có cuộc hội ngộ giới nghệ thuật và hội họa tại Little Saigon qua những họa phẩm ấp ủ từ lâu của ông với nhiều phong cách thể hiện.
Triển lãm được thực hiện qua bảo trợ của Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt (VASCAM).
Tại triển lãm, khách thưởng lãm các tác phẩm sẽ có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng họa sĩ Đào Hải Triều.
Cuộc triển lãm bao gồm gần 50 tác phẩm hội họa với nhiều kích cỡ, nhỏ nhất từ 3×4 ft đến lớn nhất 6×10 ft, với nhiều phong cách được thể hiện trên chất liệu sơn dầu, arcrylic, màu nước.

Ngoài ra, triển lãm còn có các tác phẩm tượng điêu khắc, qua đó sẽ giới thiệu một phần tranh của Đào Hải Triều trong hàng ngàn tác phẩm ông sáng tác trong hơn 50 năm qua.
Trong tranh của ông, người xem có thể suy tưởng đến cuộc sống của bản thân, của tập thể trước những thay đổi, hoặc nói lên sự nguy hiểm, sống chết của những người bỏ quê hương trên hành trình tìm tự do, trong đó có những người đồng cảnh ngộ.
Trước đây, họa sĩ Đào Hải Triều vẽ theo lối hiện thực, nhưng dần theo năm tháng, ông thiên về trừu tượng nhiều hơn. Tuy nhiên, theo ông, dù bằng cách nào đó, người xem vẫn có thể nhìn thấy sự thao thức, niềm hạnh phúc của mình khi đến được bến bờ tự do, đối diện với những cái mới trong cuộc đời mới, nơi quê hương mới. Đây cũng chính là phong cách trong sáng tác mới của ông.
Là một thuyền nhân, họa sĩ Đào Hải Triều đến Mỹ từ năm1987, với hội họa là nghề tay trái, là niềm vui, nỗi đam mê từ khi còn ở quê nhà. Sau khi lo xong phần gia đình, ông dành hết thời gian còn lại để giờ đây rong ruổi trên đường sáng tác hội họa. Ông từng mở triển lãm cá nhân và tập thể ở nhiều nơi.

Năm nay, cộng đồng người Việt kỷ niệm 50 năm xa xứ, nhân đây ông muốn nói lên tình yêu thương nghệ thuật, dù đam mê nhưng vẫn phải nỗ lực làm việc cho đời sống, hai việc này phải làm cùng lúc. Đó là “Sức Sống” của bản thân và sức sống của cộng đồng, cũng chính là sự vươn lên để đóng góp vào quê hương mới.
Trong tâm tình, ông chia sẻ rằng người nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm theo suy tư của riêng mình bằng những phương tiện mình có được, để thể hiện niềm vui hoặc đau khổ, với ước mơ sẽ có sự đồng cảm. Người xem sẽ cảm nhận được những gì người họa sĩ trình bày những ước mơ của mình trên khung vải, và người vẽ mong có được sự phản hồi từ người thưởng lãm.
“Như vậy mục đích của người vẽ là thể hiện và người xem sẽ nhìn theo suy nghĩ của mình và hiểu được ý tưởng của tác giả, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người sáng tác,” ông chia sẻ.

Trong triển lãm, có hai bức tranh diễn tả cảm xúc rất đặc biệt. Thứ nhất là tác phẩm “Sức Sống,” chủ đề chính của buổi triển lãm, bức tranh đầu tiên ông vẽ tại Mỹ năm 1987. Tranh được vẽ lại theo ký ức khi nhớ lại đôi mắt của những thuyền nhân giữa giông tố bão bùng, nhìn về phương xa vời vợi đang lúc sống chết giữa biển khơi.
Họa sĩ Đào Hải Triều chia sẻ tiếp: “Khi nhìn đôi mắt của người nữ tài công lèo lái con thuyền giữa trời đất mịt mù, và cô đã đưa chiếc ghe 2197/3-6 chở 40 thuyền nhân trong chuyến vượt biển năm xưa đến được bến bờ tự do. Hiện thực đó cho thấy sự dũng cảm vượt qua mọi gian nan, vì sự sống, vì tự do, mà con người đã làm được. Đó là điều con người đã thực hiện để phục vụ cho đời sống, được thể hiện qua bức tranh.”
Bức thứ hai, mới nhất, với tựa đề “50 Năm-Một Hành Trình!” vừa hoàn thành trước triển lãm mấy ngày, nói về niềm vui và hạnh phúc của người Việt tại Mỹ sau 50 năm xa xứ.
Phần lớn tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Triều đều tiềm ẩn ký ức hãi hùng sống chết trên biển cả để đánh đổi lấy tự do, và giới thiệu ý chí mạnh mẽ của những thuyền nhân nơi quê hương mới.

Đào Hải Triều sinh năm 1954 tại Đà Nẵng, hiện cư ngụ tại San Jose, California.
Là một họa sĩ tự học, ông vẽ và sáng tạo nghệ thuật bằng những tư duy độc lập tự rèn luyện từ thiếu thời cho đến nay, sau những ngày giờ làm việc cho đời sống của một người bình thường.
Trong vòng 20 năm, ngoài giờ làm việc, ông vẽ được hơn 1,500 tác phẩm, tổ chức triển lãm cá nhân hơn 30 lần và rất nhiều lần tham gia những triển lãm chung.
Ông đã bán hơn 20% số tranh hiện có và dành nhiều khoản tiền đóng góp cho những việc công ích như giúp trẻ em mù tại Việt Nam, ủng hộ nạn nhân chiến tranh Ukraine, ủng hộ nạn cháy ở Maui (Hawaii) và nạn nhân bão Ian ở Florida. Ngoài ra, ông cũng ủng hộ cho bệnh nhân ung thư vú và bệnh nhân tâm thần.
Có thể xem tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Triều qua trang web: https://www.daohaitrieu.com. [đ.d.]






























































