Tuesday, May 14, 2024

Vu Lan Chùa Khánh Hỷ: Mẹ là Phật tại thế gian

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương Phật tử vân tập về chùa Khánh Hỷ, Garden Grove để dự Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2562, hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Tám. Đặc biệt có rất nhiều em nhỏ đi cùng ông bà, cha mẹ, và các em thuộc các Gia Đình Phật Tử tham dự.

“Tình yêu mẹ là đại dương vô tận. Con chỉ là cơn sóng nhỏ lăn tăn. Mẹ sóng cả bạc đầu dang đôi cánh. Lúc giông về mẹ ấp ủ cho con.” Đó là những vần thơ do Sư Đức Trí đọc lên khi giảng một thời pháp nói về ý nghĩa ngày Vu Lan.

Sư Đức Trí nhấn mạnh, “Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh tức là Phật hạnh. Hiếu hạnh là điều Đức Phật đặt lên hàng đầu. Sau khi chứng thành đạo quả, hay tin phụ hoàng băng hà, ngài đã đích thân trở về hoàng cung chịu tang, đưa quan tài vua cha đi hỏa táng. Và Đức Phật đã chỉ cho ngài Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ bị mắc tội ở địa ngục, bằng cách ngày tự tứ sau Rằm Tháng Bảy, là ngày xá tội vong nhân, hãy thiết trai cúng dường, để cứu mẹ thoát vòng đau khổ nơi địa ngục, nhờ đó bà được sanh về cõi giới an lành.”

Nghi thức bông hồng cài áo trong Lễ Vu Lan chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một trong những chuyện cổ Phật giáo, Sư Đức Trí kể chuyện về một người con trai vì kính ngưỡng Đức Phật, đã bỏ mẹ mình ở nhà để đi tìm Phật. Đi bao nhiêu ngày tháng mà không tìm thấy Đức Phật nơi đâu, một ngày kia gặp vị sa môn bên đường, nói rằng cứ đi tìm thấy người nào mang dép ngược trái sang phải ở chân, đó chính là Đức Phật. Chàng trai lại đi mãi về lại tới nhà, đêm khuya gõ cửa, người mẹ mừng quá khi nghe tiếng con mình gọi, bà quýnh quáng dậy mở cửa đến nỗi mang dép ngược trái sang phải. Người con nhìn thấy bèn quỳ xuống ôm chân mẹ, sám hối vì đã bỏ mẹ mình đi quá lâu, may mà mẹ còn sống mòn mỏi đợi con về!

Ba hồi chuông trống bát nhã vang lừng, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện, giữa hai hàng Phật tử trang nghiêm chắp tay đọc danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong khi ban hợp ca đạo tràng chùa Khánh Hỷ đồng ca nhạc phẩm “Trầm Hương Đốt” để cúng dường tam bảo.

Dưới sự chủ lễ của Thượng Tọa Thích Pháp Tánh trú trì chùa Khánh Hỷ, vị trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản vừa qua tại Nam California, chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử cùng đọc trang kinh Vu Lan trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, hòa trong khói trầm hương thơm ngát.

Có gia đình ba thế hệ đi dự lễ Vu Lan, đó là Phật tử pháp danh Diệu Duyên, cư dân Garden Grove, đi cùng con dâu và cháu nội. Phật tử Diệu Duyên nói thật hoan hỉ và an lạc khi dự lễ. Cô Diệu Hóa, con dâu bà cho biết rất hạnh phúc khi đưa mẹ và con gái đi dự lễ Vu Lan, để cho mẹ và con mình biết thêm về Phật pháp.

“Con gái tôi tuy chưa hiểu gì nhiều nhưng đưa cháu đi dự lễ để cháu hiểu biết thêm về Phật pháp, nhất là biết thực hành chữ hiếu và đạo làm con. Tuy còn nhỏ nhưng nếu mình biết gieo những ý niệm về đạo nghĩa ở đời, sẽ giúp rất nhiều điều tốt đẹp sau này trong cuộc đời của con. Việc làm hiếu nghĩa của mình hôm nay chính là tấm gương hiếu hạnh cho con cháu ngày mai”, cô Diệu Hóa cho biết.

Em Khánh Tịnh Nghiêm, đại diện giới trẻ khiến nhiều nguời rơi lệ qua bài “Tình Mẹ” để cảm niệm công ơn cha mẹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là nghi thức bông hồng cài áo, cả không gian bồi hồi xúc động rộn ràng niềm vui khi các em Gia Đình Phật Tử Khánh Hỷ cài hoa hồng vàng dành cho chư tôn đức tăng ni, hoa hồng trắng và đỏ cho hàng Phật tử trong niềm hạnh phúc vô biên, có những giọt lệ rơi và tiếng lòng thổn thức khi nghe Phật Tử Khánh Tuệ Viên đọc bài cảm niệm công ơn cha mẹ.

Cô Diệu Nhã, cư dân Anaheim, người mẹ trẻ đưa 3 con mình đi dự lễ. Cô cho biết mỗi năm cả nhà đi chùa dự lễ Vu Lan để nghĩ về công ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên cữu huyền thất tổ. Nếu ai còn mẹ là điều rất may mắn, và muốn cho con cháu biết là mình may mắn và hạnh phúc thế nào khi còn mẹ ở bên cạnh để chăm lo cho các con, cũng như mẹ các con đây còn bà ngoại, mẹ cũng rất vui mừng.

Cô cho hay, “Cứ mỗi lần tới chùa, thấy hoa trắng cài trên áo ai, tôi rất xúc động, bởi vậy nếu mình được cài một hoa hồng đỏ thắm, đó là niềm cảm xúc và hạnh phúc vô biên đối với người mẹ của mình, và cũng muốn con học và giữ nếp truyền thống văn hóa Việt cao quý này, nhất là các em sinh ra ở Mỹ.”

“Sau này đến mùa Lễ Vu Lan, các con mình biết rằng đó là lễ gì và có ý nghĩa như thế nào. Con gái lớn của tôi rất thích đi chùa, mỗi khi nghe thuyết pháp, cháu đều hỏi han để hiểu. Mình không bắt ép các cháu, đó là cơ duyên không phải cháu nào cũng làm được, phải có lòng hướng Phật!” cô Diệu Nhã hoan hỷ nói tiếp.

Đến đây thì lễ Cổ Phật Khất Thực bắt đầu, với hai hàng Phật tử xếp hàng dài hai bên cúng dường chư tôn đức tăng ni đi vòng quanh sân chùa. Đây là một nghi thức để tưởng nhớ Đức Phật và 1,250 vị tì kheo ôm bát vào thành khất thực, cũng là tạo điều kiện cho mọi người có cơ duyên, luôn nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cúng dường chư tăng ni cũng chính là tạo công đức vun trồng ruộng phước vô giá trong đời hiện tiền.

Đại diện lớp trẻ, em Khánh Tịnh Nghiêm đọc bài văn “Tình Mẹ” để cảm niệm công ơn cha mẹ khiến mọi người xúc động.

Em nói: “Mùa Vu Lan năm nay con được diễm phúc cài trên áo cánh hoa hồng tươi thắm, màu của yêu thương, và con có ý niệm đang có mẹ bên cạnh, còn mẹ thì lặng lẽ đón nhận cành hoa trắng. Con chợt nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên đôi má của mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ quá, con thầm cảm ơn ngoại đã đem mẹ đến thế giới này cho con. Nhân mùa Vu Lan năm nay, con kính chúc các ông bà cô bác hạnh phúc vì đã làm tròn bổn phận với con cháu mình, kính chúc những người đã và đang làm mẹ hãy đón nhận những cánh hoa hồng của chúng con dâng lên như một lời cảm niệm tri ân!”
Phật tử Hạnh Võ, pháp danh Diệu Hảo, cư dân Garden Grove, đưa 4 con nhỏ thuộc Gia Đình Phật Tử Lâm Tì Ni từ hồi 5 tuổi, đến dự lễ.

“Gia đình em thường giúp các chùa nhỏ mới thành lập, cần sự hộ pháp nhiều hơn, gia đình vẫn đi lễ ở chùa Khánh Hỷ. Các con đi chùa rất thích, được dự thiền trà mỗi tuần và nghe giảng pháp. Hồi còn đi chùa Việt Nam, các con em được nghe thầy người Mỹ giảng pháp, các em rất thích nhưng sao bây giờ không còn nữa. Các cháu nói rằng nếu được nghe giảng bằng tiếng Anh, sẽ hiểu nhiều hơn thì thích lắm!”

Buổi lễ kéo dài với nhiều tiết mục văn nghệ do Phật tử đạo tràng Khánh Hỷ cúng dường, trong khi mọi người thưởng thức tiệc chay do nhà chùa khoản đãi, cùng lúc là những Phật tử được nhận bằng phái quy y, hân hoan gia nhập vào hàng đệ tử nối gót theo chân Phật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT