Thursday, March 28, 2024

Xe cảnh sát dày đặc trên đường Bolsa, một nghi can bị bắn chết

Đỗ Dzũng & Titi Mary Trần/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một nghi can bị cảnh sát Garden Grove đuổi theo đến Westminster và bị bắn chết trong một nhà thờ trên đường Bolsa vào chiều Thứ Năm, 22 Tháng Tám.

Tại hiện trường có khoảng 20 xe cảnh sát thường, cảnh sát chìm của Westminster, Garden Grove, và hai trực thăng.

Theo một số nhân chứng không muốn nói tên, một xe Range Rover màu trắng bị cảnh sát Garden Grove đuổi theo từ Euclid ngay ngã tư với đường Westminster, sau đó chạy trên đường Bolsa.

Sau đó, nghi can thấy kẹt xe nên quẹo vào đường Fleming, và cuối cùng vào đường Tennyson, nhưng không ngờ đây là đường cụt.

Thế rồi nghi can lái xe đâm thủng tường nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, và lái vào trong đó.

Nghi can tông sập tường phía sau nhà thờ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. (Hình: Titi Mary Trần/Người Việt)

Ông Hòa Phan, sống phía sau nhà thờ, kể: “Cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, tôi nghe thấy bảy phát súng, như là tiếng súng lục. Năm phút sau đó, cảnh sát tới chặn đường. Khoảng 10 phút sau thì trực thăng tới.”

Đài ABC tường thuật có lỗ đạn bắn ở kính phía trước và thân chiếc xe.

Cảnh sát Westminster tại hiện trường xác nhận: “Sự việc bắt đầu từ Garden Grove và vụ bắn xảy ra ở Westminster.”

Ngoài ra, cả cảnh sát Westminster và cảnh sát Garden Grove đều không cho biết gì thêm.

Một nhân viên trung tâm y tế Bolsa Medical Group kể nghi can tông vào tường của nhà thờ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Nhân viên này cho hay họ nghe thấy tám tiếng súng và kể xe của nghi can lủi lên sân cỏ của nhà thờ, rồi dừng lại.

Tại hiện trường, phóng viên Người Việt thấy có một xe cứu thương và một xe cứu hỏa đến, sau đó, cả hai xe đều rời hiện trường.

Cho tới 9 giờ tối, cảnh sát vẫn phong tỏa khu vực và không cho ai ra vào. (Đỗ Dzũng & Titi Mary Trần)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT