Saturday, May 18, 2024

‘Xuân Yêu Thương’, đêm nhạc đầy ắp tình người cho trẻ em khuyết tật ở Huế

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Xuân Yêu Thương” là chương trình nhạc cuối tuần diễn ra tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, lúc 7 giờ chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, nhằm góp nhặt giúp trẻ khuyết tật tại Huế do ca sĩ Hạnh Quỳnh và nhóm từ thiện Tấm Lòng Vàng thực hiện.

Chương trình có sư góp mặt của ca sĩ Hạnh Quỳnh, Quỳnh Thúy, Kim Phương, Quỳnh Hoa, Quế Phượng, Thúy Hằng, Nhật Huy, Ngọc Hằng, Duy Tân, cùng ban nhạc Hoàng Nghĩa, âm thanh Dũng Hạ Trắng.

Chiều cuối tuần, cũng là dịp cuối năm Âm Lịch, bà con đi mua sắm Tết ở khu Phước Lộc Thọ, rộn ràng đón Xuân Kỷ Hợi sắp đến, nhưng cũng có những người đến, ngồi say mê thưởng thức đêm nhạc, hòa trong những tấm lòng nhân ái, cùng chia sẻ với những trẻ em nghèo ở Huế, tật nguyền bất hạnh với căn bệnh của mình.

MC Quế Phượng, thật duyên dáng điều khiển chương trình, cùng với ban nhạc Hoàng Nghĩa và âm thanh Dũng Hạ Trắng, tất cả hòa quyện nhau trong một đêm nhạc tuyệt vời, khiến người nghe ngồi từ đầu cho đến cuối chương trình.

Ca sĩ Quỳnh Thúy trong nhạc phẩm “Tìm Lại Giấc Mơ” được nhiệt liệt tán thưởng trong đêm nhạc gây quỹ cho trẻ em khuyết tật ở Huế. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Hạnh Quỳnh cho biết chùa Lâm Thọ, Huế do sư cô Thoại Nghiêm đứng ra coi sóc 85 trẻ  em nghèo mồ côi, bệnh tật, trong đó có các em bệnh Down, và bị tật chân, không đi đứng được.

Cô kể: “Khi sư cô xin được giúp đỡ cho 40 em mua được 40 đôi dép để đi, em hỏi vì sao có 85 em mà chỉ xin 40 đôi dép. Sư cô cho biết vì 45 em kia bị tật chân, không đi đứng được, chỉ ngồi chơi một chỗ thôi.”

Hạnh Quỳnh cho biết: “Ở một đất nước nghèo, trẻ em mồ côi tàn tật chỉ được cho ăn uống để sinh tồn, nên lúc nào cũng thèm ăn. Đồ chơi cũng thiếu thốn, phần lớn là chơi với đất cát. Em nghĩ nếu được bỏ vào miệng một miếng chocolate mềm mại của Mỹ, được ăn một miếng thịt bò beefsteak to bằng nửa bàn tay, được chơi trong công viên nước, đó chỉ là phim khoa học viễn tưởng của các em mồ côi tàn tật tại quê nhà.”

“Trong 2 năm qua, em tự lo liệu để giúp các em, nhưng năm nay nhận thấy một mình em không thể làm thành một việc lớn hơn, nên kêu gọi nhiều hơn nữa những tấm lòng hưởng ứng, hầu xoa dịu bớt bất hạnh của những phận người bé nhỏ, rất cần sự giúp đỡ. Em tổ chức đêm nhạc gây quỹ này, xin sự giúp đỡ của các vị ân nhân, các vị hảo tâm, các nhà mạnh thường quân, và tất cả những ai có lòng hướng đến những cảnh đời đau khổ trên thế gian này,” ca sĩ Hạnh Quỳnh chia sẻ cùng thính giả.

Toàn ban ca sĩ hợp ca “Ngày Tết Quê Em”, chúc Xuân khán thính giả trong đêm gây quỹ cho trẻ em mồi côi khuyết tật ở Huế. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với những tà áo dài đầy sắc Xuân phơi phới, mở màn đêm diễn với ‘Ngũ long công chúa’ Hạnh Quỳnh, Hương Diễm, Quỳnh Hoa, Quỳnh Thúy, Thúy Hằng, trong nhạc phẩm “Anh Cho Em Mùa Xuân” sáng tác Nguyễn Hiền.

Tiếp nối chương trình qua những giai điệu 3 miền đất nước, trong các nhạc phẩm được trình bày, khi thì rộn ràng đầm ấm sắc Xuân, khi thủ thỉ mơ đến một mùa Xuân hội ngộ. Đặc biệt ca sĩ Quỳnh Thúy trong nhạc phẩm “Tìm Lại Giấc Mơ” sáng tác Nguyễn Hồng Thuận,  cả thính phòng như nổ tung trong giai điệu techno.

Nhạc sĩ Phạm Vinh, say sưa nghe cô học trò Quỳnh Thúy trình bày nhạc phẩm “Xuân Nhớ Huế” mà hồi tưởng lại hoàn cảnh ra đời bài hát này.

Ông cho biết: “Cách đây hơn chục năm tôi có ý sáng tác một bài nhạc Xuân, và anh Duy Khánh là người đầu tiên hát bài này. Khởi đi từ ý nghĩ viết một bài về Huế, trong đó có hoài niệm về Tết Mậu Thân ở Huế, có những lời cho thấy không phải mình xa xứ nhớ nhà, mà là có ý nhớ về từng ký ức sắc màu Huế trong đó.”

“Ca sĩ Quỳnh Thúy hôm nay diễn tả bài này ‘tới’ lắm. Khi một bài nhạc hát lên mà người nghe nhìn thấy cả một vùng, địa phương, hoặc nhớ lại về một kỷ niệm về nơi mình đã từng gắn bó, thì đó quả thật là tuyệt vời. Bất cứ ai đã từng sống ở Huế đều cảm nhận được qua những giai điệu và âm hưởng rất Huế, đó là sự thành công của người ca sĩ,” nhạc sĩ Phạm Vinh tiếp.

Anh Trí Vương, cư dân Westminster, người đến sớm nhất và ngồi nghe tới cuối chương trình, cho biết tới chợ hoa Phước Lộc Thọ, tình cờ được thấy poster của chương trình, nên ghé qua xem thử.

Ca sĩ Hạnh Quỳnh và Quế Hương lạc quyên tiền cho trẻ em mồi côi khuyết tật tại Huế trong đêm nhạc Xuân Yêu Thương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh nói: “Dù người dự không nhiều, nhưng phải nói chương trình thật tuyệt vời, không ngờ ca sĩ trẻ hát những bản nhạc Xuân thời trước không thua gì những ca sĩ thành danh, với những bản nhạc quê hương, cùng với dàn âm thanh chuẩn, làm tăng độ chính xác của giọng ca, điều đó khiến tôi ngồi nghe đến cuối, để ủng hộ chương trình rất có ý nghĩa này. Những lần sau, chúc cho những ca sĩ trẻ này sẽ cống hiến cho người nghe nhiều đêm nhạc tuyệt vời nữa.”

Bà Hoàng Như Quỳnh, pháp danh Chơn Diệu, sinh hoạt chùa Bát Nhã, cùng chồng trong Hội Cư Sĩ Orange County.

Bà cho biết: “Nhìn lại quê hương mình, quá tội cho trẻ em mồ côi, lại nghèo và khuyết tật, thiếu thốn mọi điều kiện chăm sóc sức khỏe. Trước đây tôi là social worker, đến dự chương trình này để tìm hiểu, giúp được ai trong khả năng của mình thì làm, vì cuộc đời mình có được bao lâu, thấy chương trình này kêu gọi giúp đỡ là tôi hưởng ứng liền.”

Và chính bà là người đầu tiên ủng hộ $100, với lời nhắn với ban tổ chức là bà sẽ còn tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho những lần tới. Bà cũng đề nghị là phần khai mạc nên có chào cờ, và trên tờ quảng cáo chương trình nên có vài hình ảnh của các em nhỏ khuyết tật thì rất hay.

Ca sĩ Quỳnh Thúy cho biết chọn bài “Xuân Nhớ Huế” này để hát để gây quỹ giúp trẻ em khuyết tật ở Huế.

“Dù rất bận rộn trong nghề chính của em là nghiên cứu và làm việc trong ngành medical, chuyên về tim nhân tạo. Ca hát là niềm đam mê của em, đêm nay em hát với tấm lòng hướng về trẻ em khuyết tật ở Huế, mong các em có một mùa Xuân an bình hạnh phúc nơi mái chùa đang nương náu”, Quỳnh Thúy xúc động cho biết thêm.

Ban tổ chức tổng kết và công bố số tiền gây quỹ trong đêm  nhạc là $2,580, như một món quà nhỏ của những tấm lòng vàng của các vị ân nhân, gởi đến các cảnh đời bất hạnh trong dịp Xuân về.

Đặc biệt là ông Bảo Lê, giám đốc Công ty American Wellness, dù không đến dự được nhưng

cũng gởi ủng hộ $500, và còn nhiều nữa những tấm lòng vàng mà không thể kể hết, sẽ công bố tiếp.

Ca sĩ Hạnh Quỳnh cho biết thêm: “Em sẽ nhờ người bên đó, coi mùa Xuân này các em thiếu cái gì, lên danh sách và chi tiêu mua sắm, cho các em tấm bánh mùa Xuân, hay đôi dép, hoặc quần áo, và những món nào cần, để các em được vui Xuân trọn vẹn. Tất cả sẽ được quay phim, và có biên nhận, công bố rõ ràng trên facebook của em.”

Mọi chi tiết về Tấm Lòng Vàng, xin vào trang mạng: www.tam-long-vang.com hoặc facebook: Hanh Quynh. Phone: 714-369-3233

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT