Trước giờ bóng lăn
Tư Túc Cầu
Sau hơn một tuần sôi động vì các trận cầu, ngày Thứ Tư rồi, không khí gần như trở lại bình thường, mỗi người tiếp tục lo công việc thường lệ của mình. Vào buổi chiều, anh Khôi Nguyên, tổng thư ký Online Người Việt ngồi trong phòng biên tập lên tiếng:
Những anh em trong ban tổ chức cung cấp thức ăn cho quý vị khán giả ngồi trong phòng sinh hoạt báo Người Việt trước khi trận đấu bắt đầu. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)

“Ngày mai (tức ngày Thứ Năm), ai bắt độ không? Sao Quang nhỏ và Tư Túc Cầu?”
Anh Quang nhỏ, (để phân biệt với Nguyễn Phước Quan, thành viên của hội đồng quản trị NV) la lên:
“Tôi bắt Bồ Ðào Nha chấp một trái đó!”
“Rồi tôi chọn ‘Séc’, một chầu cà phê và ăn sáng nha!”
“OK!”
“Còn Tư Túc Cầu thì sao?” Anh Khôi Nguyên hỏi:
“Tư tui bắt Bồ theo anh Quang luôn!”
“OK!”
Bấy giờ ngồi bên cạnh Tư tui là cô thầy cò Hương mới lên tiếng:
“Chú ơi! Trận Tây Ban Nha và Pháp thì sao, đội nào sẽ thắng đây chú?”
“Khó đoán lắm cháu ơi. Tây Ban Nha dù là vô địch thế giới, nhưng ba trận qua chơi còn thiếu lửa trong khi Pháp thật là thất vọng khi thua Thụy Ðiển. Hy vọng ở trận này Pháp sẽ có màn trình diễn hay hơn, xem cho đã mắt.”
“Phòng kỹ thuật mình chưa có bắt độ. Bây giờ chú bắt bên nào?”
“Thế cháu chọn đội nào?”
“Mình bắt độ ăn trưa ở Song Long nha chú!”
“OK!”
“Móc nghéo nè. Không thay đổi nha! Cháu chọn Tây Ban Nha!”
“Vậy chú theo Pháp.”
“Bắt đồng nha, chỉ tính 90 phút thôi đó!”
Sáng hôm qua, Tư tui lại lê la ở quán cà phê trước khi đến tòa soạn. Lại nghe cô cháu Hương pha cà phê cằn nhằn nữa, nhưng lần này cô kèm theo nụ cười thật tươi. Thế là ổn rồi.
Ngồi xuống bàn, anh bạn trẻ ngồi sẵn nói:
“Trong trận đấu Anh và Ukraine vừa rồi. Trọng tài đã bỏ qua bàn thắng rõ ràng của cầu thủ Ukraine. Tivi chiếu lại nhiều lần bàn thắng không được công nhận này cho thấy bóng đã vào bên trong vạch khung thành. Trọng tài ‘xây cá nại’ quá. Không biết có ‘phê vơ’ cho các đội mạnh không nữa.”
Tương tự như nhà báo Ðỗ Dzũng nói trên truyền hình ngày hôm kia, anh bạn trẻ ngồi kế bên Tư tui thêm vào:
“Ở Mỹ, môn football áp dụng kỹ thuật cho chiếu lại (replay) rồi. Sao FIFA và Châu Âu vẫn chưa chịu áp dụng?”
Theo Tư tui ông xếp FIFA thì đồng ý còn ông xếp bóng tròn Châu Âu còn chần chừ vì cho rằng nếu áp dụng kỹ thuật sẽ mất đi tính cách hay đẹp của bóng tròn. Chọn thêm một trọng tài ở khung gỗ thì tốt hơn. Nhưng rồi chuyện không hay gây tranh cãi vẫn xảy ra. Không biết lần này ông “Bờ la ti ni” sẽ có quyết định như thế nào nữa. Riêng Tư tui thú thật không hiểu nỗi chuyện của mấy ông xếp đá banh này tại sao lại không cho áp dụng kỹ thuật chiếu lại. Thôi thì hạ hồi phân giải hãy để cho các ông ấy quyết định.
Ðến Người Việt khoảng mười một giờ, Tư tui đã thấy phòng sinh hoạt gần như chật kín, bên ngoài nhiều vị khán giả tụm năm tụm ba lại với nhau để bàn chuyện… “thời sự Ơ rô”
Một vị khán giả cho biết:
“Sáng nay, tôi đọc trên Internet cho biết trận ngày hôm nay (Thứ Năm) giữa Bồ Ðào Nha và Pháp sẽ diễn ra dưới mái che kín, nếu như thời tiết quá xấu, mưa to gió lớn. Và ông trọng tài thổi trận Anh và Ukraine bị cho về nước sớm vì mắc lỗi lầm không công nhận bàn thắng của cầu thủ Ukraine là Devic.”
“Phải như vậy mới được chứ! Ðá dưới mưa gió, mất đi vẻ hay đẹp và không hay ho chút nào, cầu thủ làm sao thi thố tài nghệ của mình được.”
“Chỉ tiếc là tuy ông trọng tài Kassai về nước nhưng Ukraine cũng ngậm ngùi ngồi làm khán giả.”
Trước trận đấu, quý vị khán giả trong và ngoài phòng sinh hoạt được ban tổ chức cung cấp thức ăn trưa do ông Nguyễn Văn Son của New York Life đài thọ.
Và trận đấu giữa Bồ Ðào Nha và Czech thật hấp dẫn. Tuy thần may mắn đứng về phía Czech nhưng vẫn không sao ngăn chận được cú đánh đầu tuyệt hảo của siêu sao Ronaldo đành chấp nhận rời khỏi cuộc chơi khi thua Bồ Ðào Nha 0-1.
Lần này Tư tui được anh Hạo Nhiên đãi một chầu ăn sáng rồi vì anh Hạo Nhiên chọn Bồ Ðào Nha chấp Czech hai trái. Tư tui thắng vì chọn Czech.
Riêng giữa anh Dân Huỳnh, Khôi Nguyên và Tư tui cùng anh Quang nhỏ đều huề khỏi ai bao ai vì người bắt kèo trên Bồ Ðào Nha chấp Czech một trái như đề cập ở trên. Hẹn quý vị số báo sau.

















































































