Bàn tròn Euro

TƯ TÚC CẦU


 


Hôm qua là trận đại chiến giữa hai anh em láng giềng Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Trước trận đấu kinh điển này, Tư tui lục lọi trên mạng lưới, lướt qua một vài “quép sai” đọc vô số tin tức nói về hai đội tuyển này cho trận đấu ngày hôm nay.









Từ trái, ngồi bàn, ông bầu Dũng Taylor, ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca sĩ Thu Phương, nhạc sĩ Luân Vũ, cùng hàng trăm khán giả xem trận bán kết Euro 2012 giữa Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, trong phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


  Người thì ca tụng lên tận mây xanh tiền đạo Ronaldo, kẻ chê bai anh chàng đẹp trai nhiều đào này và cho rằng hàng thủ Tây Ban Nha sẽ làm Ronaldo tịt ngòi. Thậm chí có bài viết so sánh chỉ một mình Ronaldo thôi sẽ làm rung chuyển cả đội tuyển Tây Ban Nha và thủ môn Casillas lần này sẽ có cơ hội… vào lưới lượm banh, v.v… Rồi lại loan tin ngay cả huấn luyện viên Bosque cũng ra lệnh cho học trò mình (?) bằng mọi cách phải chận đứng tiền đạo Real Madrid.


Chẳng những thế, thiên hạ còn vẽ vời thêm thắt về siêu sao này, moi móc ra những đặc điểm khác nhau chẳng hạn như Ronaldo chăm chút mái tóc, bước vào sân bằng chân phải, được chọn chỗ ngồi tốt khi di chuyển.


Bây giờ thì Ronaldo được tâng bốc lên tận trời, nhưng trước đó ở trận Bồ Ðào Nha thua Ðức 0-1, Ronaldo chạy xì khói vẫn không đưa banh được banh vào lưới thủ môn Neuer, mệt nhoài sau trận đấu nhưng rồi chẳng ai đoái hoài đến, trái lại còn dè bỉu cho rằng Ronaldo chỉ chơi hay khi thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ còn với đội tuyển quốc gia thì thật cô đơn, lạc lõng. Còn nhiều điều khác nữa, nhưng Tư tui không nhớ hết được.


Rồi lại đề cập đến căng thẳng giữa hai đội lên cao đến nỗi cũng qua các trang mạng thể thao loan tin me xừ Bosque phân bì, phàn nàn cho rằng Bồ Ðào Nha có lợi thế khi được nghỉ ngơi hai ngày nhiều hơn Tây Ban Nha.


Ông Bosque ơi, mình là đương kim vô địch “Ơ rô,” số một thế giới mà, lên tiếng than phiền làm chi việc nhỏ nhoi này cho nó… “quê một cục.” Nếu bên Bồ có chàng Ronaldo bảnh trai thì bên ông cũng có chú Torres không kém gì, từng tung hoành sân cỏ ở giải Euro 2008 rồi đến World Cup 2010 Nam Phi đến nỗi ông nhà giàu Nga Abramovich, chủ đội bóng Chelsea, mê quá quyết định mua về với giá chuyển nhượng kỷ lục lúc bấy giờ.


Tuy từ đầu giải đến bây giờ, phần lớn ngồi ghế dự bị, ít khi ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng biết đâu lần này được me xừ Bosque chọn đá chính, Torres sẽ chơi xuất thần hơn cả Ronaldo thì sao!


Chiều hôm kia, khi ngồi làm việc, cô cháu Hương “thầy cò” quay sang Tư tui nói:


“Chú ơi! Thiếu cháu một chầu rồi nha. Bắt nữa không? Tây Ban Nha hay Bồ Ðào Nha. Cháu cho chú chọn trước đó, nếu không chú viết trên báo nói là chú vị nể bắt sau nên mới thua.”


“Ừ! Bắt thì bắt sợ ai nào! Chú bắt Bồ Ðào Nha.”


“Vậy cháu là Tây Ban Nha còn chú là Bồ Ðào Nha. Thua là hai độ ăn trưa nha chú còn thắng thì huề.”


“Ừ!”


Sau hai ngày nghỉ ngơi, hai đội Tây và Bồ cùng ra sân để sống chết với nhau trong trận bán kết. Ðội nào thua về nhà, còn đội nào thắng thấy sờ được một tay vào chiếc cúp.


Dân Mỹ thời gian sau này cũng mê xem đá banh nhiều lắm. Theo tin tức từ các “quép sai” lớn cho biết số người dân Mỹ (kể cả di dân lẫn bản xứ) xem các trận đấu tứ kết Euro 2012 đã tăng lên 31% so với bốn năm trước đây.


Ðài ESPN nói tiếng Anh với bốn trận tứ kết trực tiếp truyền hình trung bình mỗi trận có 1.92 triệu người xem so với 1.46 triệu trong năm 2008. Theo ESPN, riêng trận đấu giữa Ý và Anh trong ngày Chủ Nhật vừa qua số người xem tăng lên đến 2.97 triệu người. Riêng các trận đấu ở vòng bảng, số lượng khán giả xem trực tiếp qua ESPN tăng 82% so với bốn năm trước.


Theo Tư tui nghĩ, với đà gia tăng như thế này, chắc chắn nền bóng tròn của xứ Cờ Hoa sẽ phát triển không ngừng và biết đâu vài năm nữa sẽ có một anh chàng Ronaldo gốc Mỹ lắm chớ. Bây giờ Mỹ cũng có thủ môn Tim Howard, tiền vệ Clint Dempsey, Landon Donovan… thế giới biết đến ít nhiều rồi đó.


Ðến báo Người Việt trước 11 giờ trưa, nhưng Tư tui thấy đông ơi là đông khán giả đã có mặt ở đây rồi, vừa uống cà phê hoặc uống trà do công ty Quốc Việt Foods, Inc. khoản đãi vừa bàn chuyện ai thắng ai thua trận đấu này và cả trận ngày mai giữa Ý và Ðức. Và bây giờ quý vị độc giả khi đọc những dòng chữ “Bàn tròn Euro” này chắc đã biết đội nào vui vẻ và đội nào buồn hiu rồi. Hẹn ngày mai.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT