Tịnh
Về nhân vật:
* Nhân vật được nhiều thương tâm và nổi bật nhất: Bà bán báo ở Bolsa (đã qua đời).
Về báo chí:
* Tờ báo được ưa chuộng nhất, bị “chôm” và tấn công nhiều nhất: Nhật Báo Người Việt.
* Bài viết người đọc & nhớ dai nhất: Những “nhà sư” trên phố Bolsa.
* Ngòi bút có giá trị nhưng tiêu tốn nhiều giấy mực nhất: Ngô Nhân Dụng, Lê Phan (NV).
* Ngòi bút “ép phê” nhất, chân tình, được ưa thích nhất: Ngọc Lan (NV).
* Ngòi bút “lạnh” nhất, trung thực nhất, đúng nghĩa nghề nghiệp nhất: Hà Giang (NV).
* Ngòi bút có tính thông tin chính xác, đáng tin cậy nhất: Ðỗ Dzũng, Vũ Q. H. Nhiên (NV).
* Ngòi bút có nhiều “cái tôi” vô tội và dễ thương nhất: M.C. Trịnh Hội (NV).
* Ngòi bút về điện ảnh sôi nổi và lôi cuốn nhất: Nguyễn Ngọc Chấn (NV).
* Ngòi bút về du lịch lý thú và sống động nhất: Trần V. Nhung (NV).
* Ngòi bút về âm nhạc, kịch nghệ đáng kể nhất: Ngành Mai, Ðức Tuấn.
* Ngòi bút về thể thao được ngợi khen nhiều nhất: Thanh Diễm (NV).
* Ngòi bút cay độc, sâu sắc, đáng sợ nhất: Huy Phương (NV).
* Mục được ưa chuộng nhất: Tổng Kết Thư Ðộc Giả.
* Mục ít được hâm mộ nhất: Mục phân ưu và mục quảng cáo.
Về y tế:
* Bác sỹ đẹp trai, nhân hậu, được nhiều bà mẹ yêu quí nhất: BS Quách Nhất Trí.
* Bác sỹ được các bô lão Bolsa thương mến nhất: BS Dương Hồng Tạo.
* Người thông tin sốt sắng, năng nổ về Medicare nhất: Yến Tuyết.
* Hội đoàn bênh vực trẻ khuyết tật có ý nghĩa nhất: Hội Trái Tim Bác Ái.
* Cá nhân bênh vực trẻ khuyết tật nhiệt tình nhất: Vợ chồng anh Quí.
* Ðiểm hẹn y tế gây nhiều bực mình nhất: Các phòng mạch bác sỹ.
* Ðiểm hẹn có tính cửa quyền, quan liêu nhiều nhất: Các cơ quan dịch vụ.
Về giáo dục:
* Người có kiến thức và lương tâm nghề nghiệp nhất: Tiến Sỹ Nguyễn Lâm Kim Oanh.
* Nhân viên thông dịch thiếu trung thực nghề nghiệp nhất: Học khu GG, Westminster.
* Học khu ăn hiếp phụ huynh có con em khuyết tật nhiều nhất: Học khu Westminster, GG.
* Phụ huynh có con em khuyết tật cần được giúp đỡ nhiều nhất: Học khu Westminster, GG.
Về giải trí:
* Sân đua ngựa có tỷ lệ “tóc đen” cao nhất: Los Alamitos.
* Sòng bạc móc túi các bà mẹ đi chợ nhanh nhất: Máy bán vé số cạo tự động.
* Quán cà phê gợi cảm, gợi tình, “rửa mắt” đúng nghĩa nhất: Dĩ Vãng.
Về ăn uống:
* Quán Hỷ có tỷ lệ “đực rựa” phục vụ cao nhất.
* Quán cơm tấm Thành, Thuận Kiều được người khen nhiều nhất.
* Quán phở KimMy ngon nhất nhưng có thời gian chờ đợi phiền hà nhất.
* Quán phở 50% off có đông nhân tình nhất: Thanh Lịch và Vĩnh Ký.
* Tiệm Boulangerie Pierre & Patisserie hội tụ nhiều dân tây gốc Việt nhất.
* Quán Ngự Bình có bánh bèo ngon nhất.
* Quán Vĩ Dạ và Hương Giang có bún bò Huế tuyệt vời nhất.
* Tiệm chè Hiển Khánh ngon, khiến nhiều người nhớ Sài Gòn nhất.
* Bánh Mì và Chè Cali có sự phục vụ tận tâm và những nụ cười đáng yêu nhất.
Về siêu thị:
* Siêu thị có số lượng người thề không trở lại cao nhất: Ðồng Hương và Quang Minh.
Các địa điểm quan trọng:
* Nơi dễ sinh bệnh nhất: Các phòng vệ sinh ở các quán ăn, siêu thị.
* Nơi gây nhiều căm phẫn nhất: Ðoạn đường Brookhurst/Westminster – Máy chụp hình.
* Nơi có số lượng có rác rưởi từ vé số cạo nhiều nhất: Tiệm rượu gần chợ ABC.
* Nơi có tỷ lệ dân số Á Châu nói tiếng… Ðan Mạch rành nhất: Tiệm rượu gần chợ Người Việt.
* Nơi có tỷ lệ bô lão thích… chiếu tướng nhiều nhất: Quán ăn gần chợ 99.
* Nơi tập trung dân số biểu tình cao nhất: Phước Lộc Thọ.
* Nơi phải… lựa lời mà nói cho… vừa lòng nhau: Phước Lộc Thọ.
* Nơi bạn dân hay rình rập nhất: Mọi nẻo đường, nhất là những khu vực gần trường học con tôi.

















































































