Chính Biên
Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lần thứ 6 vừa hoàn tất tại Nam California với số tiền tổng kết sơ khởi là khoảng 570 ngàn Mỹ kim.
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh thường xuyên có mặt trong các Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh tích cực mang thùng quyên góp đến các khán giả tham dự để nhận những đồng tiền ân nghĩa với Thương Binh VNCH.
Ðã qua 6 lần cộng đồng người Việt hải ngoại nói lên tấm lòng với những người đã xả thân bảo vệ tự do, an ninh cho miền Nam trước làn sóng xâm lăng của cộng sản. Có lần con số đã lên tới hơn 1 triệu đồng. Nhưng năm nay con số hơn nửa triệu Mỹ kim lại có một ý nghĩa đặc biệt, đó là giá trị của một Mỹ kim trong thời buổi kinh tế suy trầm, mức thất nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn còn lẩn quẩn trong con số trên 8%. Nó đã nói lên tâm tình của cộng đồng người Việt là dù thế nào thì cũng nhín bớt chút đỉnh để chia sớt những đau thương mất mát cho người Thương Binh VNCH không có gì bù đắp cho nổi.
Xin được nhắc lại một vài sự việc mà người viết ghi nhận được trong buổi đại nhạc hội vừa qua:
-Số người tham dự dù trời nắng nóng đến trên 90 độ ở Nam California vẫn xấp xỉ cả chục ngàn người trong suốt thời gian đại nhạc hội, cũng như mọi năm.
-Số người theo dõi đại nhạc hội qua các đài truyền hình SBTN và SET trực tiếp truyền hình suốt buổi đã liên lạc với các đài này xin đóng góp. Số tiền đóng góp này, theo tổng kết sơ khởi là trên $200 ngàn. Trong số khán thính giả này có một trường hợp nổi bật, đó là ông Kelvin Phạm, chưa biết rõ là ở tiểu bang nào khi ban tổ chức đang rao bán bức tranh Vá Cờ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh thì ông Kelvin Phạm gọi về ban tổ chức qua 2 MC Nam Lộc và Thùy Dương hỏi giá đấu đang là bao nhiêu. Khi được 2 MC trả lời là 175 ngàn thì ông Kelvin Phạm đã nói ngay, “Tôi đồng ý mua bức tranh Vá Cờ với giá tiền đó.” Bức tranh đã bán được với giá là $175 ngàn.
-Ở Nam Cali cũng có một trường hợp đáng ghi nhận là anh Davis đấu được bức tranh cẩn xà cừ Hai Bà Trưng với giá là $21,000 đã tặng lại người đấu trước đó là $20,000 nên bức tranh đã bán được $41,000.
Từ hai trường hợp vừa kể cũng đủ nói lên những tấm tình của người Việt hải ngoại đối với TPB/VNCH như thế nào. Nhưng nói như vậy không phải là phủ nhận những đóng góp nhỏ hơn. Theo bà Hạnh Nhơn cho biết thì đã có những đồng hương âm thầm từ cả chục năm nay, khi có Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ được thành lập, tháng nào cũng gửi về một số tiền khi thì $50, khi thì $100, khi thì $20 vào Quỹ Cứu Trợ TPB & Quả Phụ. Số người này không phải là ít trong đó có những người không muốn nêu tên tuổi. Nếu cứ tính đổ đồng mỗi người $10 thì lần thu trên $1 triệu đã có hơn 100 ngàn đồng hương hướng về, chia sớt đau thương cùng TPB/VNCH.
Ðúng là mỗi người một tay, kẻ nhiều người ít, cộng đồng người Việt tị nạn CS đã làm được một việc đáng gọi là kỳ tích, kỳ tích không chỉ ở kết quả tài chính lớn nhất trong các công tác từ thiện về VN, mà kỳ tích ở chỗ Không Mệt Mỏi qua 6 năm rồi.
Sẽ còn bao nhiêu lần Cám Ơn Anh nữa. Chị Hạnh Nhơn cho biết: “Hy vọng Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH còn tồn tại để lo cho đến người TPB cuối cùng và gởi cho đến đồng bạc ân nghĩa cuối cùng của đồng bào thì khi đó hội mới chấm dứt được.”



























































































