Thursday, March 28, 2024

Con Bạch Hổ Mantecore ‘qua đời’


Người Việt Las Vegas



LAS VEGAS, Nevada
Nguồn tin đài FOX5, viện dẫn thông tin trên trang mạng Facebook của 2 nhà biểu diễn Siegfried và Roy, cho hay con cọp trắng tấn công ảo thuật gia Roy Horn giữa cuộc biểu diễn trên sân khấu vào năm 2003 đã “qua đời.” Theo lời của Horn, con Bạch Hổ Mantecore, 17 tuổi, đã chết vào xế chiều hôm 19 Tháng Ba.









Du khách chụp hình trước tượng đồng của Siegfried Fishchbacher & Roy Horn cùng với Bạch Hổ Mantecore tại khách sạn-sòng bài Mirage ở Las Vegas. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)


Ảo thuật gia Horn đã bị con cọp trắng này tấn công và cắn cổ vào ngày 3 Tháng Mười năm 2003 ngay giữa lúc đang biểu diễn trên sân khấu khách sạn Mirage ở Las Vegas. Vì cuộc tấn công này, show diễn của 2 ảo thuật gia Siegfried Fischbacher và Roy Horn cùng với Bạch Hổ Mantecore đã bị đình chỉ, trong khi Horn bị thương và bị liệt một phần thân thể sau tai nạn.


Trên Facebook, khi loan báo cái chết của Mantecore, Horn viết: “Tôi lấy làm buồn trước cái tin chẳng lành này, và chắc tôi sẽ cần phải có thêm thời gian để cho vết thương lành đi, bởi vì một phần của cuộc đời tôi nay đã mất.” Trong khi mọi người rõ ràng đều hiểu rằng Mantecore đã tấn công gây thương tích cho Horn, cả 2 nhà biểu diễn chung với con bạch hổ không nghĩ như vậy.


Horn viết: “Mantecore từng là kẻ cứu mạng tôi vì chính nó đã lôi tôi ra khỏi sân khấu để cho nhân viên y tế cấp cứu chăm sóc khi áp lực máu của tôi bị giảm sút bất thình lình tới độ tôi xây xẩm mặt mày giữa buổi diễn. Tôi vô cùng tiếc thương bạch hổ, và tôi biết rằng, giờ đây, bạch hổ đã trở về vui đùa với các anh, chị em của mình bên kia thế giới.”

MỚI CẬP NHẬT