WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị trả $850 triệu trong khoảng $5 tỷ mà Mỹ hiện còn nợ Liên Hiệp Quốc, đánh dấu khoản thanh toán lớn nhất của chính quyền Trump cho tổ chức quốc tế này kể từ khi Washington yêu cầu một cuộc cải tổ sâu rộng để đổi lấy việc tiếp tục hỗ trợ.
Bộ Ngoại Giao thông báo với Quốc Hội kế hoạch chuyển tiền trong tháng này, gồm $725 triệu cho ngân sách hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc và $125 triệu cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình tại Haiti và Congo.

Tuy nhiên, khoản $850 triệu chỉ giải quyết chưa tới một phần năm số tiền Mỹ còn thiếu.
Theo Liên Hiệp Quốc, Washington hiện nợ hơn $2 tỷ cho ngân sách thường xuyên và khoảng $3 tỷ cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, tổng cộng khoảng $5 tỷ.
Đây không phải lần đầu chính quyền Tổng Thống Trump trả một phần khoản nợ. Hồi Tháng Hai, Mỹ chuyển $160 triệu khi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cảnh báo tổ chức này có nguy cơ rơi vào tình trạng “sụp đổ tài chính cận kề” nếu các quốc gia thành viên không đóng đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc hệ thống ngân sách không được cải tổ.
Trong năm 2025, chính quyền ông Trump không đóng khoản nào cho Liên Hiệp Quốc. Washington đồng thời rút khỏi World Health Organization, UNESCO và cắt tài trợ cho hàng chục cơ quan khác, với lập luận rằng hệ thống Liên Hiệp Quốc quá cồng kềnh, tốn kém và theo đuổi nhiều chính sách không phù hợp với chương trình của ông Trump.
Kế hoạch thanh toán mới cũng đang gặp phản ứng từ một số thành viên Cộng Hòa tại Quốc Hội. Một số người cho rằng chính quyền chưa đặt đủ điều kiện lên số tiền này, đặc biệt đối với tài trợ dành cho cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ người Palestine.
Việc ông Trump chấp thuận trả $850 triệu cho thấy Washington chưa có ý định hoàn toàn rời bỏ Liên Hiệp Quốc nhưng khoản thanh toán cũng thể hiện cách tiếp cận quen thuộc của chính quyền của ông đó là giữ lại tiền để tạo sức ép, yêu cầu tổ chức thay đổi, rồi giải ngân từng phần thay vì đóng đầy đủ nghĩa vụ.
Trong khi Mỹ vẫn là quốc gia có khả năng tài chính và ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống Liên Hiệp Quốc, việc nhà tài trợ lớn nhất để khoản nợ lên tới $5 tỷ cũng đặt tổ chức này vào thế khó đó là phải cắt chương trình vì thiếu tiền, trong khi chính quốc gia giữ lại tiền lại yêu cầu Liên Hiệp Quốc chứng minh rằng họ có thể hoạt động hiệu quả hơn với ngân sách nhỏ hơn.
Nói cách khác, $850 triệu là một khoản tiền lớn, nhưng trong hóa đơn $5 tỷ, đây vẫn chỉ là một khoản trả trước cho một cuộc mặc cả lớn hơn giữa ông Trump và Liên Hiệp Quốc. (MPL)









