Trăng Vàng phụ trách
Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy
Võ Ðại Tôn-Hoàng Phong Linh
Võ Ðại Tôn, bút hiệu Hoàng Phong Linh, là sĩ quan cấp tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng được biệt phái ngoại ngạch sang nhiều công vụ dân chính tai miền Nam trước năm 1975.
Ông vượt biển định cư Úc Châu năm 1976 và đã trở về lại quê hương để tham gia Kháng Chiến Phục Quốc nhưng bị sa cơ tháng 10, 1981 tại biên giới Lào-Việt, bị CSVN biệt giam hơn 10 năm (11 tháng 12, 1991) nhờ áp lực quốc tế, ông được trả tự do và trở lại Úc Châu. Hiện vẫn đang tiếp tục dấn thân phục vụ lý tưởng tự do dân chủ cho quốc gia Việt Nam.
Ở trong ngục tù Cộng sản VN (1981-1991), ông vẫn làm thơ, thơ ông là tiếng than cho thân phận của mẹ Việt Nam. Thơ ông còn là tâm sự, là nỗi niềm, là lòng thương yêu với tất cả mọi người, và hơn nữa là viết cho chiến hữu Vũ Hoàn đã ở lại vĩnh viễn trong núi rừng Hạ Lào.
Trăng Vàng xin hân hạnh giới thiệu tuyển tập thơ trong ngục tù cộng sản (1981-1991) của Hoàng Phong Linh-Võ Ðại Tôn với nhan đề Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy (Tuyển tập 1 – Tâm Tư ) Võ Ðại Tôn-Hoàng Phong Linh.
Sách dày 120 trang, in trong khổ giấy nhỏ.
Mọi chi tiết xin liên hệ với:
Cơ sở Bất Khuất xuất bản-1992
Cơ sở Trúc Việt tái bản-2002









































































































































