Lá thư chủ nhiệm


Ngày Quốc Hận



Cứ mỗi năm vào giữa Tháng Tư là lòng tôi đều hồi tưởng lại ngày phải rời bỏ quê hương Việt Nam. Ðã hơn nửa đời người ở nơi tạm dung mà lòng cứ nhớ nhà, làng xóm, người thân và bằng hữu. Nhưng không làm thế nào đi về thăm cho được vì nhà nước vẫn còn chế độ cộng sản cai trị với những tham nhũng quá đáng, nhân quyền bị chà đạp mạnh mẽ, tự do bị bóc lột tối đa.


Tại hải ngoại, những cộng đồng Việt Nam đều có tổ chức các lễ tưởng niệm để đánh dấu Ngày Quốc Hận, và để nhắc nhở bà con tiếp tục tranh đấu, yểm trợ các chương trình khắp mọi nơi cho công cuộc vận động nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp và nhất là tự do đa đảng cho Việt Nam.


Chúng tôi rất mong quý độc giả tiếp tục tham gia các sinh hoạt địa phương và dùng email dự phần vào các chương trình do các tổ chức cộng đồng như Mạch Sống, Nghị Hội, SBTN v.v… cho các dự án liên hệ.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị
Chủ nhiệm

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT