Michel Platini: Ðức và Tây Ban Nha sẽ đá trận chung kết

 


Ông Michel Platini, cựu cầu thủ lừng danh của Pháp và hiện là chủ tịch UEFA (Liên Ðoàn Bóng Ðá Âu Châu) trong cuộc họp báo tại Warsaw, Ba Lan, hôm Thứ Ba, nói rằng ông hy vọng chung kết sẽ là trận đấu giữa Ðức và Tây Ban Nha.








Chủ tịch UEFA, ông Michel Platini, xem trận đá giữ Ý và Ireland hôm Thứ Hai, 18 tháng 6, trên sân Poznan, Ba Lan. (Hình: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)


Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về việc Nga và Hòa Lan bị loại từ vòng bảng. Ông nói: “Hòa Lan bị loại cũng chứng minh là Euro 2012 khó khăn hơn cả World Cup.” Platini cũng ca ngợi huấn luyện viên Cesare Prandelli: “Ông ta đã đưa đội tuyển Ý tới lối chơi bóng đá tích cực. Tôi đổi cách nhìn với đội tuyển Ý, họ đã từ bỏ cách đá phòng thủ có hữu.”


 


Chủ tịch FIFA cho rằng cần kỹ thuật điện tử để kiểm soát khung thành


 


Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, nhìn nhận là việc sử dụng kỹ thuật điện tử để quyết định trái banh đã hay chưa vượt qua mặt phẳng khung thành bây giờ không còn là điều cân nhắc nữa mà là sự cần thiết.


Trong trận Anh-Ukraine hôm Thứ Ba, hậu vệ John Terry đã đá móc trái banh ở đường biên cuối sân giữa khung thành thủ môn Joe Hart. Khán giả tại sân và khán giả truyền hình đều thấy là trái banh đã vượt khỏi mặt phẳng khung thành, nhưng trọng tài Hungary Viktor Kassai không thổi còi công nhận bàn thắng ấy. Có thể theo quan sát của các trọng tài, trái banh chưa hoàn toàn đi qua (theo luật, trái banh phải 100% qua khỏi đường biên hay mặt phẳng khung thành mới được coi là ghi bàn).


Ông Blatter gởi nhận xét của mình trên Twitter hôm Thứ Tư: “Sau trận đêm qua, GLT (Goal-line Technology) không còn là một giải pháp nữa mà là nhu cầu.”


FIFA đã đặt các dụng cụ điện tử thử nghiệm trên sân đấu ở giải UEFA 2012 và sẽ biểu quyết về vấn đề này ngày 2 tháng 7. Vì vậy trận Anh-Ukraine vẫn hoàn toàn do quyết định của trọng tài chưa dùng phương pháp mới. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT