Trung Cang/Người Việt San Jose
OAKLAND – Hôm Thứ Hai vừa qua, một vụ thảm sát dã man đã xảy ra tại trường dạy nghề điều dưỡng Oikos University thuộc thành phố Oakland. Ông One Goh, 43 tuổi, một cựu học sinh của trường, được cho là nghi can duy nhất đã giết chết một nhân viên thư ký, sáu bạn học cũ, và làm ba người khác bị thương.
Vụ thảm sát được mô tả là tệ hại nhất trong vùng Vịnh kể từ hai mươi năm qua.
Theo lời các quan chức cho biết, một giờ sau khi vụ thảm sát xảy ra, ông Goh đã tự biến mình thành cảnh sát nhưng đã bị một số người sống sót và các nhân chứng nhận diện ông chính là thủ phạm trong vụ thảm sát này. Sáng Thứ Ba, ngày 3 tháng 4, ông Goh đã chính thức bị bắt về tội giết người, ba tội danh âm mưu giết người, tội cướp xe và bắt cóc.
Qua điều tra, người ta được biết ông là người Nam Hàn, có quốc tịch Hoa Kỳ, tính khí nóng nảy và bất thường, liên tục bị đuổi việc, đang lâm vào cảnh nợ nần và hôn nhân tan vỡ.
Dự định trở lại trường học theo ngành điều dưỡng để có thể làm việc cho giới cao niên khi tuổi đã cao, ông Goh mang nặng mặc cảm về khả năng Anh ngữ, bị bạn bè cùng lớp bỏ rơi và trêu chọc một cách “thiếu kính trọng.” Sáu tháng trước đây, ông đã tự ý bỏ học không rõ lý do sau khi cãi cọ với các nhân viên nhà trường về tiền học phí. Tháng Hai vừa qua, ông đã tìm mua khẩu súng bán tự động tại một tiệm súng ở Castro Valley.
Theo lời cảnh sát trưởng, ông Howard Jordan, mục đích ông Goh trở lại trường hôm Thứ Hai là để trả thù một nữ nhân viên đang làm việc trong ban giám hiệu trường Oikos. Nhưng nữ nhân viên này đã không bị giết trong vụ thảm sát vừa qua, và hiện tên tuổi của cô cũng được giữ kín. Tin giờ chót cho hay, ông Goh sẽ được đem ra xét xử vào lúc 2g chiều ngày Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012.

















































































