Từ ngày 9 Tháng Sáu – 9 Tháng Bảy
- Số đội tham gia vòng loại: 198
- Số đội tham gia VCK: 32
- Tổng số khán giả xem VCK: 3,359,439
- Trận chung kết: 20 giờ ngày 9 Tháng Bảy
- Sân vận động: Olympiastadion, Berlin
- Khán giả xem trận chung kết: 69,000
- Ðội vô địch: Ý (thắng Pháp 5-3 đá luân lưu, sau khi huề 1-1)
- Trọng tài: Horacio Elizondo (Argentina)
- Vua phá lưới: Miroslav Klose (Ðức), 5 bàn
- Cầu thủ xuất sắc: Zinedine Zidane (Pháp)
- Cầu thủ trẻ xuất sắc: Lukas Podolski (Ðức)
- Ðội chơi đẹp: Tây Ban Nha, Brazil
- Thủ môn hay nhất: Gianluigi Buffon (Ý)
- Ðội tạo hứng thú nhất: Bồ Ðào Nha
World Cup 2006 kết thúc với chức vô địch lọt vào tay đội tuyển Ý, với lối chơi đầy tinh thần tập thể.
Dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Marcello Lippi, người dẫn dắt thành công câu lạc bộ Juventus, và mặc dù vẫn còn bị vụ bán độ trong giải vô địch quốc gia, các cầu thủ áo xanh đã chứng minh họ là những cầu thủ hay nhất thế giới.

Thủ quân Fabio Cannavaro và các cầu thủ Ý với chiếc cúp vô địch. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)
Trong tổng số 23 cầu thủ, có 21 người được ra sân, và có tới 10 cầu thủ sút thủng lưới đối phương.
Ngoài ra, các chiến thắng của Ý phải nói phần lớn nhờ hàng phòng thủ được coi là kiên cố nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, với thủ môn Gianluigi Buffon trong khung thành và hậu vệ thòng Fabio Cannavaro, cũng là thủ quân của đội, chỉ để lọt lưới có 2 bàn, trong đó một bàn do phản phé và một bàn do phạt đền.
Ở khu trung tuyến là Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso luôn để mắt theo dõi các đợt xuống bóng của đối phương, trong khi Gianluca Zambrotta và Fabio Grosso luôn dâng cao để châm bóng cho các tiền đạo, đồng thời “nã pháo” vào khung thành mỗi khi có dịp.
Sự kiện mà các cầu thủ Ý, và cổ động viên của họ, có lẽ không bao giờ quên chính là những gì xảy ra trong trận bán kết với đối thủ truyền kiếp Ðức.
Sau khi huề 1-1 và phải đấu thêm giờ bất phân thắng bại, Ý đã thắng Ðức trong loạt đá luân lưu, đẩy lùi “bóng ma” từng ám ảnh họ tại ba giải World Cup, mà lần gần nhất là năm 1994.
Ngoài chiến thắng của Ý, World Cup 2006 cũng báo hiệu một sự thăng hoa của đội tuyển Ðức trẻ trung, với lối chơi tấn công đầy nhiệt huyết, dưới sự dìu dắt của cựu danh thủ Jurgen Klinsmann, và đoạt hạng ba chung cuộc.
Các cầu thủ đội chủ nhà ghi được 14 bàn thắng, trong đó có 5 bàn của vua phá lưới Miroslav Klose, đoạt giải Chiếc Giày Vàng, và 3 bàn của Lukas Podolski, đoạt giải Cầu Thủ Trẻ Xuất Sắc.
Hơn thế nữa, các học trò của huấn luyện viên Klinsmann đã tạo ra một phong cách mới tại sân nhà. Ðó là lối đá tấn công trẻ trung, hoàn toàn khác với lối đá thực dụng của người Ðức trước đây. Nước chủ nhà đã thể hiện tính cách hiếu khách qua khẩu hiệu “Ðây là dịp để kết bạn,” làm hài lòng đa số cổ động viên.
Một điểm đáng ghi nhớ của World Cup 2006, mặc dù không phải là điều tốt, là cú “đánh đầu” của danh thủ Zinedine Zidane của Pháp vào ngực hậu vệ Marco Materazzi của Ý trong trận chung kết. Tất nhiên, tiền vệ người Pháp bị thẻ đỏ phải rời sân. Theo truyền thông Ý tiết lộ, Zidane làm vậy là vì Materazzi đã chọc tức anh bằng một câu nói mang tính miệt thị chủng tộc, vì tiền vệ người Pháp là người gốc Algeria.
Các cầu thủ Châu Phi đá lên chân hẳn ở World Cup 2006. Côte d’Ivoire, mặc dù bị thua Argentina và Hòa Lan, đã làm hai đội bóng Châu Âu và Nam Mỹ không dám coi thường. Angola cầm chân được Mexico và Iran. Ghana, với cặp bài trùng Stephen Appiah và Michael Essien đã hạ Czech và Hoa Kỳ, trước khi bị thua Brazil ở vòng 16.
Bên lề
-Vòng 16 của World Cup 2006 có số bàn thắng trung bình mỗi trận đấu thấp nhất kể từ World Cup 1990.
-Cầu thủ Ronaldo của Brazil ghi được 15 bàn tại các giải World Cup, phá kỷ lục của cầu thủ Ðức Gerd Muller (14 bàn), nhưng đội tuyển của anh chỉ lọt vào tới vòng tứ kết.
-Ecuador thắng Ba Lan và Costa Rica, lần đầu tiên lọt vào vòng 16 giải World Cup.
Vua phá lưới Miroslav Klose (Ðức)

Miroslav Klose (Ðức) vui mừng sau khi ghi bàn thắng. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)
Miroslav Klose sinh ra tại Opole, Ba Lan, nhưng lớn lên ở Ðức. Cha của anh, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, từng chơi cho đội Odra Opole, trước khi bỏ trốn chế độ Cộng Sản năm 1978 để qua Pháp, rồi chơi cho câu lạc bộ Auxerre trong vai trò tiền đạo cánh. Mẹ anh cũng là một nhà thể thao chuyên nghiệp.
Năm 1986, gia đình anh di cư sang Ðức, lúc Miroslav 8 tuổi. Sau này, trong các cuộc phỏng vấn, Miroslav thường nói anh không phải là người Ðức hay người Ba Lan, mà là người Châu Âu.
Như vậy, Miroslav Klose bắt đầu chơi bóng ở Ðức và đến năm 20 tuổi đầu quân cho câu lạc bộ Homburg. Một năm sau, anh ký hợp đồng với câu lạc bộ Kaiserslautern.
Tại đây, Miroslav trở thành một người “sản xuất” bàn thắng và được nhiều người chú ý. Huấn luyện viên Jerzy Engel của đội tuyển Ba Lan có lần sang Ðức mời anh về khoác áo đội tuyển, nhưng Miroslav từ chối, nói rằng anh có sổ thông hành Ðức và muốn được chơi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đội tuyển Ðức, cựu danh thủ Rudi Voller.
Trận đấu quốc tế đầu tiên của Miroslav diễn ra vào ngày 24 Tháng Ba, 2001, khi Rudi Voller đưa anh vào sân ở phút thứ 73, trong trận vòng loại World Cup 2002, gặp Albania. Anh đã góp một bàn trong chiến thắng 2-1. Bốn ngày sau, được đưa vào sân ở thứ 67, Miroslav lại ghi một bàn khi trước đối thủ Hy Lạp. Ðức thắng 3-2, tạm thời đứng đầu bảng. Trong hai trận giao hữu với Áo và Israel, Misroslav đóng góp mỗi trận một “hat t-trick, đủ bảo đảm có một chân trong đội hình chính thức của Ðức dự World Cup tại Châu Á.
Tại World Cup tổ chức ở Nhật và Nam Hàn, Miroslav một lần nữa chứng tỏ anh là một vua phá lưới, với 7 bàn thắng, trong đó có 5 bàn thắng được ghi bằng đầu (một kỷ lục của World Cup) cho đội tuyển Ðức.
Ngày 2 Tháng Ba, 2004, Miroslav về đầu quân cho câu lạc bộ Werder Bremen với hợp đồng kéo dài bốn năm, trị giá 5 triệu bảng Anh.
Miroslav tiếp tục được khoác áo đội tuyển Ðức tham dự giải Euro 2004, nhưng không chơi hết khả năng, vi bị chấn thương đầu gối.
Thế nhưng, tại World Cup 2006, Miroslav lại tỏa sáng, sút tung lưới đối phương 5 lần, đoạt giải Chiếc Giày Vàng dành cho vua phá lưới.
Sau khi hết hợp đồng với Bremen, Miroslav chuyển sang chơi cho Bayern Munich. (Ð.D.)

















































































