Wednesday, May 15, 2024

Bạo loạn tại Pháp dịu bớt, các thị trưởng ra lệnh chống bạo động

PARIS, Pháp (NV) – Hôm Thứ Hai, 3 Tháng Bảy, các cuộc bạo động tại Pháp dường như lắng dịu bớt sau năm ngày biểu tình dữ dội phản đối vụ cảnh sát Paris bắn chết thiếu niên Nahel M tại một điểm dừng trên đường phố.

Thị Trưởng L’Hay-les-Roses Vincent Jeanbrun (thứ sáu bên trái) cùng các nhà lãnh đạo chính trị Pháp giăng băng-rôn “Đoàn Kết Vì Nền Cộng Hòa” hôm 3 Tháng Bảy, 2023 (Hình: EMMANUEL DUNAND/POOL/AFP via Getty Images)

Hơn 150 người đã bị bắt vào đêm hôm Chủ Nhật, so với hơn 700 người vào đêm hôm trước.

Trong mấy ngày trước đó, đã có nhiều lời kêu gọi các cuộc biểu tình bạo động như thế hãy chấm dứt, kể cả lời yêu cầu của gia đình cậu Nahel.

Trong một thông cáo báo chí được đưa ra hôm Chủ Nhật, hiệp hội các thị trưởng Pháp nói: “Chúng tôi nhất định không để cho đất nước chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn.”

Bản thông cáo cũng nhắc tới cuộc tấn công nhắm vào tư gia của một vị thị trưởng Pháp vào hôm cuối tuần, khi dân nổi loạn bắn pháo lửa vào vợ ông thị trưởng đang cố chạy thoát cùng với con cái của bà. Vụ này bị coi như là một mưu toan giết người.

Nội trong đêm Chủ Nhật, có tới 297 chiếc xe hơi đã bị đốt cháy, so với 1,900 chiếc vào hôm Thứ Năm, trong khi đó, có 34 tòa nhà bị hư hại hoặc bị đốt cháy so với hơn 500 tòa nhà vào hôm Thứ Năm.

Bộ Trưởng Nội Vụ Gérald Darrmanin cho biết, vào hôm Chủ Nhật, một nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng khi tìm cách dập tắt sáu bảy chiếc xe hơi bị đốt cháy dưới tầng hầm của một nhà để xe tại Seine-Saint-Denis, ở phía Bắc Paris.

Vào Thứ Ba, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp gỡ các vị thị trưởng của 220 vùng thành thị từng hứng chịu hậu quả tai hại của các cuộc biểu tình bạo động đó. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT