SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cả trăm người mua vàng online với tiệm vàng Kim Nguyên Bảo ở Sài Gòn “đứng ngồi không yên” khi chủ tiệm bỗng dưng “mất tích” và được cho là “đã đi ngoại quốc.”
Tiệm vàng này mua quảng cáo trên Facebook, phát “livestream” hướng dẫn mua vàng qua ứng dụng “Messenger” và nhận vàng tại tiệm.

Theo báo Người Lao Động hôm 28 Tháng Mười Một, một số người ở cạnh tiệm vàng Kim Nguyên Bảo cho biết từ khoảng hơn một tuần nay, tiệm vàng đóng cửa, trả mặt bằng nhưng vẫn còn treo bảng hiệu tại địa chỉ 343 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.
Chủ một cửa hàng kế bên, được dẫn lời: “Tiệm vàng này kinh doanh khoảng một năm nay nhưng đóng cửa từ hơn một tuần tới giờ không rõ lý do. Một số khách hàng tới tìm, hỏi thăm việc mua bán vàng nhưng không có ai mở cửa, cũng không có [nhân viên] bảo vệ.”
Địa chỉ 343 Cách Mạng Tháng Tám đang được rao “cho thuê nhà nguyên căn.”
Phóng viên báo Người Lao Động gọi cho số điện thoại trên mẩu rao cho thuê nhà thì được biết, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đã trả mặt bằng trước thời hạn hai tháng theo hợp đồng thuê và “mặt bằng đang trống và sẵn sàng cho thuê.”
Một nhóm người mua vàng online của tiệm, nộp đơn tố cáo đến Công An TP.HCM sau khi họ đã chuyển khoản mua vàng online nhưng không thể liên hệ để nhận vàng.

Ông TMH, 30 tuổi, ở phường Hòa Hưng, Sài Gòn, cho biết ông mua vàng tại tiệm này và được hẹn giao vàng sau hai đến ba ngày.
Tuy nhiên, khi đến nhận vàng theo lịch hẹn thì ông H. được nhân viên thông báo chủ đi ngoại quốc, không thể liên lạc.
Vụ chủ tiệm vàng Kim Nguyên Bảo “mất tích” diễn ra trong lúc giá vàng miếng SJC bán ra lên mức 155 triệu đồng ($5,879) mỗi lượng, tức tăng thêm 5 triệu đồng ($189) chỉ sau một tuần.
Liên quan vụ này, báo Dân Trí cho biết, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo Jewelry thuộc công ty Hà Tích Thủy do bà NTTL đứng tên giấy phép kinh doanh.
Theo bản tin, trước khi chủ tiệm vàng “mất tích,” nhân viên của tiệm này liên tục đưa ra một loạt lý do để trì hoãn giao vàng như ứng dụng bán vàng online “bị trục trặc kỹ thuật,” “xe chở hàng trên đường đến, gặp một chút vấn đề, nên đến muộn hơn dự tính,…” (N.H.K) [dtr]















































































