Xô xát trên chuyến bay tới Israel, chính quyền nghi có âm mưu khủng bố

TEL AVIV, Israel (NV) – Chuyến bay thương mại của hãng Flydubai trên đường từ Dubai đến Tel Aviv hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín, phải đáp khẩn cấp xuống vùng Tây Bắc Saudi Arabia, sau vụ xô xát bạo lực, đổ máu giữa hai phi công trong buồng lái.

Theo NBC News, một phát ngôn viên Flydubai cho biết vụ việc xảy ra trong lúc chuyến bay FZ1073 đang bay từ phi trường quốc tế Dubai đến phi trường Ben Gurion, và đã đáp an toàn xuống phi trường quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz.

Hành khách lên chuyến bay của hãng flydubai đi Dubai, chuẩn bị cất cánh từ phi trường Ben Gurion gần Tel Aviv vào ngày 30 Tháng Chín, năm 2026. (Photo by Jack GUEZ / AFP via Getty Images)

Công ty Cluster2, đơn vị điều hành nhiều phi trường tại Saudi Arabia, cho biết cả cơ trưởng lẫn cơ phó đều bị thương và được đưa vào bệnh viện. Những người còn lại trên phi cơ đều an toàn.

Hai viên chức Israel nói với Reuters rằng cơ phó bị tình nghi đã đâm cơ trưởng, trước khi phi hành đoàn vào được buồng lái và kiểm soát phi cơ. Theo họ, đánh giá hiện nay của Israel là vụ này có thể là một âm mưu tấn công khủng bố. Hãng Flydubai chưa công khai xác nhận vụ đâm chém cũng như diễn biến của vụ xô xát trong buồng lái.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, phi cơ rời Dubai lúc 3 giờ 05 sáng giờ UTC và lên cao độ 34,000 feet. Khoảng 5 giờ 28 phút UTC, khi đang bay dọc biên giới Saudi Arabia – Jordan, phi cơ bắt đầu phát mã 7700, tức tình trạng khẩn cấp chung. Sau đó phi cơ chuyển sang mã 7500, báo hiệu bị can thiệp bất hợp pháp, rồi trở lại mã 7700. Flightradar24 cũng ghi nhận dữ liệu cao độ dao động dữ dội, với phi cơ dường như tụt 14,125 feet chỉ trong 29 giây.

Bà Yasmin Abukasis, mẹ của một hành khách, nói với hãng thông tấn AP rằng con gái bà nghe tiếng la hét và một người mà cô tin là phi công kêu cứu. Theo lời kể của con gái bà Abukasis, phi cơ bắt đầu mất kiểm soát khi một người đàn ông rút dao ra định giết phi công. “Máu me khắp nơi,” bà Abukasis thuật lại.

Một đoạn video quay trên chiếc Boeing 737 đang được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dường như cho thấy hai người nằm trên sàn, người đầy máu, trong khi nhiều người khác vây quanh. Theo đài CNN, hành khách rất vui mừng khi phi cơ hạ cánh an toàn.

Các cơ quan truyền thông Israel, trong đó có The Times of Israel và Ynet, dẫn lời các viên chức an ninh giấu tên nói rằng tín hiệu báo động dường như phát ra sau một vụ xô xát giữa hai phi công. NBC News cho biết chưa thể xác nhận ngay những chi tiết này. Đài Channel 12 của Israel loan tin một phi công là người Nga và người kia là người Ukraine, nhưng hãng hàng không chưa nêu tên hay xác nhận quốc tịch của hai phi công.

Quân đội Israel cho NBC News biết họ đã điều ít nhất hai phản lực cơ chiến đấu cất cánh, và chưa loại trừ khả năng vụ việc liên quan đến khủng bố. Bộ Trưởng An Ninh Quốc Gia Israel Itamar Ben-Gvir gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và nói người phi công liên quan có ý định cho phi cơ rơi để giết các hành khách Israel, theo trang Türkiye Today.

Văn phòng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã họp tham vấn và theo dõi diễn biến. Trong một thông cáo, văn phòng thủ tướng nói “vụ việc đã được kiểm soát” và mọi biện pháp đang được tiến hành để đưa hành khách Israel về nước an toàn.

Đại Sứ Hoa Kỳ tại Israel Mike Huckabee viết trên mạng xã hội X rằng ông nhẹ nhõm vì sự việc không nghiêm trọng hơn, đồng thời cho biết nó đã khiến cả khu vực phải “BÁO ĐỘNG TỐI ĐA.”

Hãng Flydubai cho biết đang lo điều một phi cơ thay thế, và các nhà điều tra đang tìm hiểu những gì đã xảy ra trên chuyến bay. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT