Friday, April 19, 2024

Đảng Cộng Sản Việt Nam – Nguyễn Minh Cần

DangCongSanVietNam_F

Đảng Cộng Sản Việt Nam – Nguyễn Minh Cần

Qua những biến động trong phong trào Cộng Sản Quốc Tế.

d. Thực trạng ĐCSVN ngày nay

Những năm 30, 40, phần đông đảng viên còn có lý tưởng CS và thật lòng tin vào lý tưởng đó – dù lý tưởng đó là không tưởng, nhưng họ vẫn hết lòng tin, chân thành tin, và đã chịu đựng mọi gian khổ, khó khăn, toàn tâm toàn ý chiến đấu cho lý tưởng đó, dù phải hy sinh cũng không ngần ngại. Ngày nay, khi “thành trì đời đời bền vững của chủ nghĩa CS và phong trào CS quốc tế” là Liên Xô đã bị sụp đổ, chủ nghĩa Marx-Lenin đã “hết thiêng”, không ít đảng viên nhận ra cái gọi là “lý tưởng” đó chỉ là hoang tưởng. Giờ đây, trên ba triệu đảng viên CSVN không còn lý tưởng CS nữa, mà chỉ có “lý tưởng” thực dụng: vào ĐCS để có địa vị, dễ kiếm lợi, dễ tham nhũng, dễ bóc lột dân đen… Thực tế cho thấy ĐCS không còn là một đảng chính trị mà đã biến chất thành một đảng-nhà nước-mafia, sống bám trên cơ thể của xã hội, đè nén, áp bức, tham nhũng, bóc lột nhân dân. Dù bị nhân dân thù ghét, nhưng ĐCS vẫn cố sống cố chết bám lấy quyền lực, và sở dĩ nó còn tồn tại đến ngày nay là nhờ bạo lực, khủng bố, đàn áp và tuyên truyền lừa dối, bịp bợm. Cái thời dân chúng Việt Nam còn mê muội, mù quáng “tin yêu” đảng đã qua rồi, bây giờ đã bắt đầu thời thù ghét và hết sợ đảng. Những trận chiến đấu của dân oan ở Tiên Lãng, Hải Phòng, ở Văn Giang, Hưng Yên, ở Vụ Bản, Nam Định, ở Thạnh Hóa, Long An… chống cưỡng chế thu hồi đất đai, những cuộc đình công hàng chục vạn công nhân lao động ở Sài Gòn, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang chống điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội của nhà nước, những cuộc xuống đường mãnh liệt ở Vĩnh Tân, Bình Thuận để phản đối ô nhiễm môi sinh, v.v… chứng tỏ điều đó. Trong thời đại “bùng nổ thông tin”, thời đại Internet, người dân được biết nhiều hơn về những “thành tích bất hảo” của các “lãnh tụ”, các cán bộ, đảng viên, từ lối sống xa hoa, đế vương, sa đọa, đến những vụ tham nhũng động trời, đến những chuyện bán đất, bán biển, bán đảo, bán nước… nên uy tín của ĐCSVN đã hầu như không còn nữa trong lòng người dân. Trong lúc đó thì ngay trong nội bộ đảng, tình trạng kéo bè, kéo cánh, chống đối nhau vì quyền lợi rất phổ biến ở mọi cấp, ngay ở cấp cao nhất tình trạng đấu đá nhau rất nghiêm trọng đến nỗi… thuốc độc, chất phóng xạ cũng được dùng đến để trị nhau. Tất cả các hiện tượng đó báo hiệu ngày tàn của ĐCSVN không còn xa nữa.

Cố nhiên, những người dân chủ mong muốn rằng trong đảng còn có những người sáng suốt nhận rõ tình hình thực tế để xoay chuyển tình thế, đưa ĐCS ra khỏi vũng lầy giáo điều, bảo thủ, thoát khỏi tình trạng tham nhũng tràn lan, thoát khỏi cái ách lệ thuộc tên láng giềng bành trướng Trung Cộng, đưa đảng trở về với nhân dân. Đó là con đường tốt nhất để hòa bình chuyển hóa chế độ độc tài toàn trị sang chế độ dân chủ đích thực. Nhưng, trong tình hình thực tế hiện nay, khi lực lượng giáo điều bảo thủ khống chế triệt để mọi ý hướng tiến bộ trong ĐCS thì chắc chắn rằng điều mong muốn đó khó trở thành hiện thực. Phong trào dân chủ Việt Nam nhất định phải tìm phương cách khác mạnh bạo hơn để đi đến mục đích của mình. Phương cách đó – theo chúng tôi nghĩ – là ra sức phát triển và củng cố xã hội dân sự, tích cực vận động những người trong hệ thống quân-dân-chính của ĐCS để họ nhận rõ hơn chân tướng của ĐCS, vừa đấu tranh vừa tăng cường nội lực cho phong trào yêu nước và dân chủ, chờ đợi thời cơ để dũng cảm tiến lên giành thắng lợi cho công cuộc giải phóng dân tộc khỏi chế độ độc tài toàn trị, giành tự do, dân chủ.

e. Tổ Quốc đang lâm nguy!

Mọi người dân yêu nước, tha thiết với dân chủ, tự do cần thấy rõ do sự hèn nhát, bạc nhược, thậm chí phản bội của tập đoàn thống trị CSVN mà hiểm họa mất nước từng ngày từng giờ đang đe dọa Dân Tộc ta.

Bọn bành trướng Đại Hán đang tích cực thực hiện binh pháp mà Tôn Tử đã dạy là: “Đại phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn…” Nói theo ngôn ngữ ngày nay là chúng đang đẩy mạnh cuộc xâm lăng mềm, không đánh mà thắng để chiếm nước ta. Phải nhận rằng cho đến nay, chúng đã giành được khá nhiều lợi thế trong cuộc xâm lăng mềm đó do tập đoàn thống trị CS nước ta đã hèn nhát cúi đầu dâng cho chúng những lợi thế. Rõ ràng là bàn tay nhơ nhớp của bọn bành trướng Bắc phương đang nắm các ngành kinh tế trọng yếu của nước ta, từ điện lực, khai thác khoáng sản, cho đến sản xuất hóa chất, giao thông vận tải… đã xâm nhập và lũng đoạn thị trường nước ta, đã nắm được trên 300 ngàn hec-ta rừng vùng biên giới của ta, ở đó chúng tha hồ tự tung tự tác, đã thâm nhập được vào các vùng xung yếu về an ninh và quốc phòng của Tổ Quốc ta, như Tây Nguyên, Vũng Áng, Ninh Thuận, Bình Thuận, v.v… Hơn nữa, mới đây thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn cho chúng làm tổng thầu xây dựng sân bay quốc tế Quảng Ninh và thi công đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi… Đó là chưa nói đến việc chúng đang xây dựng căn cứ quân sự trên Hoàng Sa và một phần của Trường Sa, việc chúng đã tạo được “những vị trí” cho hàng vạn dân (hay quân nằm vùng?) của chúng bố trí nhiều nơi trên đất nước ta. Việc chúng đã đặt “tay trong” của chúng vào các cơ quan lãnh đạo và bộ máy nhà nước của ta là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tóm lại, những người dân chủ yêu nước không thể và không nên hy vọng gì vào ban lãnh đạo CSVN đứng đầu là những kẻ giáo điều, bảo thủ như nhóm “tứ trụ” Trọng, Dũng, Sang, Hùng, càng không nên cầu xin họ dân chủ hóa hay “đổi mới” chế độ được, mà Dân Tộc ta phải tự mình nắm chắc vận mệnh của Đất Nước trong tay mình.

Trích từ trang 599-603.

  • Tác Giả: Nguyễn Minh Cần.
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 658.
  • Kích Thước: Cao 9″ x Rộng 6″ x Dầy 1.6″
  • Trọng Lượng: 2.4 lbs

Mua sách trên Người Việt Shop

MỚI CẬP NHẬT