Nguyễn Văn Khanh
Với hơn 30 năm kinh nghiệm, đã từng điều khiển toán nhân viên bảo vệ an ninh cho nhiều đời tổng thống, ông cựu nhân viên Mark Higgins của U.S. Secret Service lắc đầu bảo “có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể đảm bảo an ninh 100% được.” Theo ông, kể cả chuyện chính phủ có bỏ thêm tiền, thuê thêm an ninh canh gác, “chúng ta cũng chỉ giảm bớt được rủi ro thôi.”

Một nhân viên cảnh sát Boston canh chừng khu vực có vụ nổ bom ngày hôm trước. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Câu trả lời của ông Higgins phù hợp với những hình ảnh do cơ quan FBI Hoa Kỳ cung cấp cho giới truyền thông sau vụ đánh bom giết chết 3 người và gây thương tích cho hơn 170 người xảy ra ngay bên cạnh đường đua marathon tại thành phố Boston. Hình ảnh video của ban tổ chức và hình ảnh do khán giả thu qua iPhone xác nhận những nhân viên cảnh sát do chính quyền thành phố cung cấp cùng với nhân viên an ninh được ban tổ chức thuê “có mặt ngay sát địa điểm vụ nổ bom xảy ra, cùng với những người thiện nguyện làm việc rất cật lực.” Ðiều đó, theo lời một viên chức FBI trong toán điều tra, “chứng tỏ không một ai lơ là về an ninh, mọi người đều đặt chuyện an toàn cho người dự thi và khán giả đứng xem dọc 2 bên đường lên hàng đầu, dù đáng tiếc là chúng tôi đã cố gắng đến mức tối đa nhưng vẫn không làm sao ngăn chận hết mọi chuyện được.”
Ngăn cản chuyện bọn gian làm là “điều không dễ làm,” một viên chức của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia trình bày trong cuộc họp báo hồi chiều hôm qua “vì bọn gian luôn âm mưu đủ mọi cách để phá hoại, sẵn sàng giết người.” Từ biến cố 11 Tháng Chín đến giờ các cơ quan đặc trách an ninh tình báo quốc gia đã phá vỡ hàng trăm âm mưu khủng bố, nhưng “chỉ cần một tên đeo chiếc túi có chứa chất nổ sau lưng, sau đó đem giấu trong thùng rác là có chuyện ngay.” Chính vì thế nên “chính phủ luôn luôn nhắc nhở người dân phải gọi 9-1-1 báo cho cảnh sát biết mỗi khi thấy có điều bất thường.” Ðiều bất thường được các giới chức an ninh giải nghĩa “có thể là một cái hộp vứt trong thùng rác hay một chiếc xe lạ mặt đậu cả ngày trong khu phố quý vị cư ngụ.”
Sự hợp tác của dân chúng “là điều quan trọng nhất trong công tác bài trừ khủng bố,” ông Branch Walton, một cựu nhân viên khác của U. Secret Service chia sẻ. “Tôi không bao giờ quên vụ Thượng Nghị Sĩ Robert Kennedy bị ám sát hồi 1968. Những ngày trước đó, tên sát nhân còn hỏi nhân viên khách sạn là ông Kennedy ở phòng nào, lầu mấy, lúc nào là lúc thuận lợi nhất để nhìn thấy ông ta. v.v… Nếu tinh ý, nhân viên khách sạn có thể thấy ngay chuyện này có vẻ lạ, báo cho cảnh sát biết thì chưa chắc tên sát nhân đã có cơ hội hành động.”
Nhưng để có thể bảo đảm an ninh cho cuộc đua marathon “là điều không dễ làm,” theo ông Cảnh Sát Trưởng El Davis của thành phố Boston, vì cuộc đua dài hơn 26 miles chạy trên đường phố chứ không ở trong sân vận động.
Ðồng nghiệp Vernon Loeb của tờ WAShington Post cũng đưa ra phát biểu tương tự, cho rằng nếu bọn gian tìm một địa điểm để phá hoại “thì chắc không có địa điểm nào dễ cho chúng hành động bằng cuộc đua marathon ở Boston” đặc biệt ngày chạy đua là ngày cả thành phố nghỉ việc để tràn ra đường ủng hộ những người dự cuộc đua.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, ông Ed Connors của Viện Nghiên Cứu An Ninh và Luật Pháp “rùng mình” tin rằng “mọi chuyện đều có thể xảy ra” vì không một chính quyền nào “có thể kiểm soát an ninh từng tấc đất, không ai có tiền để làm điều đó cả.” Ông Connors còn đi xa hơn, nghĩ đến chuyện trong tương lai bọn khủng bố có thể sử dụng máy bay không người lái (drones) để tấn công những cuộc tranh tài thể thao ngay trong sân vận động. Theo lời ông, “lúc đầu máy bay không người lái là những chiếc khổng lồ, bây giờ kỹ thuật ngày một tinh vi, có những chiếc chỉ bằng 2 gang tay thôi mà vẫn có khả năng chở theo võ khí giết người.” Nguy hiểm hơn nữa, “nhưng chiếc máy bay không người lái này” bay rất thấp, radar không phát hiện thấy và được bày bán tự do.
Trong cuộc họp báo sáng chiều Thứ Hai và sáng Thứ Ba, Tổng Thống Barack Obama thông báo cuộc điều tra truy lùng thủ phạm đang được thực hiện, nhưng “phải mất một thời gian” trước khi biết thủ phạm vụ khủng bố là ai, một cá nhân hay một tổ chức, hoạt động trong nước hay nhận chỉ thị của bọn khủng bố quốc tế đang làm việc ở bên ngoài. Ít nhất cả ngàn nhân viên liên bang được chỉ định tham gia trong cuộc điều tra, đồng thời Tòa Bạch Ốc cũng thông báo ngày Thứ Năm tới đây Tổng Thống Obama sẽ có mặt tại Boston để dự lễ cầu nguyện cho những người không may và tiếp xúc với thân nhân của họ.
Hai vụ đánh bom mới xảy ra ở Boston khiến mọi người nghĩ ngay đến cuộc đua marathon kế tiếp sẽ được tổ chức ở London vào ngày Chủ Nhật tuần này. Trong cuộc họp báo hồi trưa Thứ Ba, ông trưởng ban Ban Tổ Chức Marathon Nick Bitel cho biết “chắc chắn sẽ phải canh phòng nghiêm nhặt hơn, phải làm việc chặt chẽ với cảnh sát địa phương hơn,” nhưng cũng nhắc lại “London đã có kinh nghiệm tổ chức cuộc thi marathon hồi mùa Hè năm ngoái cho Olympic” cũng chạy trên nhiều con đường chung quanh thành phố và có cả triệu người đứng dọc theo đường đua hò hét ủng hộ các lực sĩ.
Riêng ở Boston, một vài sinh hoạt thể thao đã phải dời lại hoặc hủy bỏ, chẳng hạn như trận baseball tối Thứ Hai được dời lại đến tháng tới, trận basketball của hội Celtics vào tối Thứ Ba bị bỏ hẳn vì không ảnh hưởng gì đến bảng xếp hạng những hội của toán miền Ðông vào vòng playoff. Người dân địa phương cũng đã nhìn thấy lại hình ảnh những người lính cầm súng trường canh gác phi trường và những địa điểm đông người, tựa như hình ảnh họ đã từng nhìn thấy sau biến cố 11 Tháng Chín năm 2001.
Nhưng tất cả những điều đó không gây ảnh hưởng gì sinh hoạt thường ngày của người dân sống trong thành phố. Trong cuộc họp báo cuối ngày, ông thị trưởng thành phố Boston dõng dạc bảo, “Chúng tôi là người dân Boston, chúng tôi là cộng đồng Boston, chúng tôi không để yên cho bọn khủng bố đe dọa. Chúng tôi không bao giờ khuất phục chúng.”

































































