Cuộc đua 2016: Bà Clinton bận rộn kiếm tiền tranh cử


Nguyễn Văn Khanh

Nhìn vào lịch trình làm việc của bà Hillary Clinton mà chóng mặt!

Ðầu tháng này bà đáp máy bay từ New York sang San Francisco ở 2 ngày, sau đó ghé Los Angeles nghỉ một tối trước khi bay về Washington D.C (cũng chỉ ở có một ngày). Từ D.C., bà cựu ngoại trưởng Mỹ lại tiếp tục cuộc hành trình, bay trở lại miền Tây để ghé Colorado và Nevada, trước khi trở lại New York (trên đường về có đoạn ghé South Carolina, Iowa và New Hampshire). Tuần lễ kế tiếp bà cũng bận chẳng kém: lại phải sang California mất một vài ngày, xen kẽ với những cuộc tiếp xúc bỏ túi thực hiện ở các tiểu bang bầu sơ bộ ngay đầu năm tới, đương nhiên vẫn nhắm vào Iowa, New Hampshire và Nevada.


Bà Hillary Clinton. (Hình: Thomas Shea/Getty Images)

Từ đầu Tháng Tư khi chính thức loan báo tin sẽ tranh cử tổng thống, mãi đến bây giờ mới thấy bà Clinton thật sự bận rộn đi kiếm tiền. Trước đây, bà dành tất cả thì giờ thực hiện chương trình “thăm dân và nghe dân” để bà tiếp xúc trực tiếp với cử tri, dùng cơ hội giải thích cho mọi người biết tại sao bà quyết định tranh cử, lắng nghe những điều cử tri nêu lên và trình bày những gì sẽ làm nếu được tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia. Nhưng từ Tháng Năm tới giờ, ngoài những cuộc gặp gỡ thân mật đó, bà còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gặp những người ủng hộ với mục đích xin tiền vận động tranh cử. Lịch trình làm việc cho thấy trong ngày Thứ Năm vừa rồi bà tổ chức 3 cuộc gặp ở thủ đô, tuần sau sẽ bận rộn nói chuyện ở California, cử tọa đều là khách mời đặc biệt, những người nhận lời đến nghe bà nói chuyện đều sẵn sàng ký “checks” tặng tiền giúp bà tranh cử (ở DC, khách phải ký tặng $2,700 cho quỹ tranh cử của bà trước khi nhận được thiệp mời; tại California vé mời chỉ được gửi đến những người hứa sẽ tặng từ $50,000 trở lên).

Có nhiều lý do khiến bà Clinton phải bận rộn kiếm tiền, không thể tiếp tục ở thế từ từ như 2 tháng trước.

Lý do đầu tiên là tất cả các ứng cử viên Cộng Hòa “người nào cũng có sẵn nhiều triệu bạc trong tay, bộ máy tranh cử của họ đã bắt đầu chạy khá đều và khá nhanh, đẩy bà vào thế không thể cứ ngồi yên được nữa” là nhận xét của ông Benjamin Rodgers, một nhà quan sát độc lập. “Nghe đâu tổ chức siêu vận động (Super PAC) của ông Jeb Bush đã kiếm ngót nghét trăm triệu, cánh của ông Ted Cruz khoe ầm ĩ chuyện tháng vừa rồi họ thu được hơn chục triệu, bên ông Cựu Thống Ðốc Rick Perry cũng nói họ có sẵn một dàn nhà tài trợ để có thể cất cánh ngay tức khắc” và những khoản tiền lớn này “sẽ được sử dụng vào 2 việc: tấn công chính sách của Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama, đồng thời nhắm thẳng vào nhân vật họ biết phải đánh ngay từ bây giờ là bà Clinton, vì bà vẫn là người được dự đoán sẽ dại diện cho đảng (Dân Chủ).”

Ðiều đó không sai, theo ông Anthony Corrado, một chuyên gia về bầu cử đang làm việc với trường Colby College ở tiểu bang Maine. Ông Corrado nhận thấy cuộc vận động tranh cử năm nay hoàn toàn khác với những cuộc vận động trước đây, “các ứng cử viên tuyên bố tranh cử sớm hơn, bắt tay vào việc cũng sớm hơn, thành ra số tiền họ cần đương nhiên phải nhiều hơn.” Ông dự đoán với đà xin tiền và tiêu tiền này, “cuộc tranh cử 2016 sẽ là cuộc tranh cử tốn kém nhất trong lịch sử chính trị của cả thế giới.” Tốn khoảng bao nhiêu? “Chắc chắn sẽ tốn tới 4 tỷ dollars, gấp đôi khoản tiền khổng lồ mà hai ông Obama và Mitt Romney đã chi hồi 2012.”

Theo chiến lược gia Cộng Hòa Rhonda Gwenn, một lý do khác đẩy bà Clinton đến chỗ phải gia tăng hoạt động kiếm tài trợ “vì bà đang bị giới truyền thông khui chuyện cũ,” trong đó “chuyện báo chí rầm rộ khai thác trong một vài tuần qua là chuyện tổ chức từ thiện ‘The Clinton Foundation’ nhận những khoản tiền khá to của nhiều chính phủ nước ngoài trong thời gian bà làm ngoại trưởng,” buộc Ủy Ban Vận Ðộng của bà phải tìm cách chống đỡ, bằng cách tung thêm tiền cho những cơ sở hoạt động địa phương để làm công việc “nhắc nhở cử tri đừng buông cơ hội ủng hộ cho người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống của nước Mỹ.” Bà Gwenn tin rằng trong những ngày tới khoản tiền Ủy Ban Tranh Cử Clinton tung ra cho các địa phương sẽ nhiều hơn trước, sau khi cuộc thăm dò do tờ The Washington Post và ABC News thực hiện hồi cuối Tháng Năm cho thấy “uy tín chính trị của bà Hillary Clinton đang giảm rất nhanh.” Mặc dù vẫn tiếp tục là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ, nhưng chỉ có 42% cử tri xem bà là người “thành thật, đáng tin cậy” (honest and trustworthy), số người không tin ở bà lên đến 52%.

Riêng với ông Steve Elmendorf, người từng góp mặt trong lực lượng vận động giúp bà Clinton hồi 2008, bà Clinton có thể đang gặp khó khăn, “nhưng đó chỉ là khó khăn nhất thời, vì càng đi sâu vào cuộc vận động, cử tri sẽ so sánh xem sách lược của bà khác với sách lược của những ứng cử viên khác như thế nào, trước khi họ quyết định chọn ai.” Ông tin tưởng “cử tri sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử chứ thắng bại không được quyết định bởi truyền thông.”

Hỏi ông nghĩ sao về chuyện bà Clinton đang bận rộn kiếm tiền tranh cử, ông Elmendorf trả lời “ứng cử viên nào cũng cần kiếm tài trợ cả, nhưng bà Clinton không phải chạy đôn chạy đáo như những ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa” vì “phía Dân Chủ bà vẫn ở thế một mình một cõi, trong khi bên Cộng Hòa có cả chục người, mà chưa có ai thật sự nổi bật.”


Thống Ðốc Bobby Jindal sẽ tranh cử tổng thống

Thống Ðốc Bobby Jindal của tiểu bang Louisiana sửa soạn tranh cử tổng thống, hy vọng sẽ là nhà lãnh đạo gốc Á Châu đầu tiên của nước Mỹ.

Ông Jindal sẽ loan báo quyết định này vào ngày 24 Tháng Sáu tới đây, qua bài diễn văn nói về tình hình quốc gia và những điều ông sẽ làm trong cương vị của nhà lãnh đạo. Từ tháng trước, ông đã lập ủy ban tham mưu, đồng thời liên tục cho phổ biến tin tức để báo trước ông sẽ dự cuộc đua chính trị 2016.

Sáng Thứ Tư tuần này, ông Jindal xác nhận “đang nghĩ đến chuyện ghi tên tranh cử tổng thống,” cho biết thêm nếu tranh cử, mục tiêu cuộc vận động của ông “chính là người dân Hoa Kỳ,” lực lượng cử tri “đã thử nhiều hướng đi (qua những nhà lãnh đạo khác nhau) nhưng không toại ý.” Ông cũng cho rằng Hoa Kỳ cần phải thay đổi, nói rõ “những thay đồi này rất lớn,” để hướng đi tương lai của Mỹ “khác hẳn” với những hướng đi đã được những nhà lãnh đạo trước đó thực hiện.

Năm nay mới 43 tuổi, ông sinh ngày mùng 10 Tháng Sáu 1971 tại thành phố Baton Rouge, Louisiana, trong một gia đình bố mẹ là di dân từ Ấn sang Mỹ, làm chủ tịch hệ thống đại học công lập của tiểu bang lúc mới 28 tuổi, trước khi về D.C. nhận trách nhiệm cố vấn đặc biệt cho tổng trưởng y tế và xã hội thời Tổng Thống George W. Bush (2001). Sau đó ông đắc cử 2 nhiệm kỳ dân biểu Hạ Viện liên bang, trước khi trở lại quê nhà tranh cử thống đốc và giữ chức vụ này từ năm 2008 đến giờ. Không chỉ là một chính trị gia chủ trương bảo thủ đầy triển vọng của đảng Cộng Hòa, hồi 2012 ông còn đứng trong danh sách những người có thể ra tranh cử và cũng ở trong danh sách những nhân vật có thể được ông Mitt Romney mời đứng chung liên danh.

Tin ông Jindal sửa soạn tranh cử tổng thống được phổ biến chỉ một ngày sau cuộc thăm dò do nhật báo The Washington Post và ABC News đồng thực hiện với kết quả cho thấy chưa có một chính trị gia nào thật sự dẫn đầu cuộc đua bên đảng Cộng Hòa, vì người có tỷ lệ phiếu cao nhất là ông Thống Ðốc Scott Walker của tiểu bang Wisconsin cũng chỉ được 11% cử tri cùng đảng ủng hộ, Cựu Thống Ðốc Jeb Bush (Florida) về nhì với 10% số phiếu.


play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT