Mục tiêu và hành động của quốc gia khủng bố ISIS


Việt Nguyên


Mỗi năm đến mùa lễ Tạ Ơn, tôi không thể quên ngày Tạ Ơn đầu tiên trên đất Mỹ. Bảy tháng tạm cư ở thành phố Portland Oregon, tôi được nhóm bảo trợ nhà thờ Methodist giúp an cư để lập nghiệp thi lại bằng hành nghề y khoa. Tấm lòng nhân đạo đã được thấy trong bảy tháng, đến ngày lễ Tạ Ơn lại thấy các ân nhân sốt sắng hơn. Trước ngày lễ, Mike Love và các bà trong nhà thờ đã đến nhà tôi với các món điển hình gà tây, khoai tây và các thức uống chất đầy trong tủ lạnh để biết chắc gia đình tị nạn không thiếu thốn.

Năm ấy, lễ Tạ Ơn ở Portand Oregon trời lạnh nhưng lòng người tị nạn cảm thấy ấm áp với tinh thần của người Mỹ và nước Mỹ. Tinh thần có trong bốn trăm năm của quốc gia xây dựng bởi những dân tị nạn với những màu da và tôn giáo khác nhau. Tinh thần ấy có khi bị lung lay như năm 1975 sau chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ sau trận chiến tổn thất đến nền kinh tế đã nghi ngờ và do dự với những dân tị nạn Ðông Nam Á. Sợ Cộng Sản xâm nhập, các chính trị gia không muốn bỏ tiền giúp dân tị nạn trong khi kinh tế Hoa Kỳ đang đi xuống.

Thống Ðốc tiểu bang California Jerry Brown, bốn mươi năm trước cũng là thống đốc, đã tuyên bố “chúng ta không thể nhìn về năm ngàn dặm xa trong khi đó bỏ quên dân Mỹ ở đây.” Thượng Nghị Sĩ Jesse Helms đã phản đối người tị nạn với giọng kỳ thị chủng tộc: “Quốc gia này càng ngày càng có nhiều vấn đề xã hội vì giá trị Mỹ quốc, kết quả của chính sách hòa nhập từ hồi lập quốc.” Nước Mỹ chỉ thay đổi sau khi bà Carter, phu nhân Tổng Thống Jimmy Carter đến trại tị nạn Cambodia ở Thái Lan. Hình ảnh bà Carter bồng em bé tị nạn đói đang hấp hối giữa những người tị nạn nghèo đói không quê hương với đoàn ký giả 150 người vào tháng mười một năm 1979 đã làm người Mỹ thức tỉnh và nhớ lại “giá trị Mỹ quốc.”

Bốn mươi năm sau, nước Mỹ một lần nữa lại đối diện với lương tâm trong tình trạng kinh tế và xã hội giống năm 1975. Sau trận tấn công của quân khủng bố ISIS ở Paris ngày 13 tháng 11, hình ảnh em bé Aylan Kurde 3 tuổi chết đuối trên biển làm chục triệu người trên thế giới xúc động nay bị xóa nhòa bởi hình ảnh tên khủng bố với giấy thông hành giả. Hình ảnh khủng bố tàn bạo trên đường phố Paris đã làm các chính trị gia trong mùa tranh cử ở Hoa Kỳ phản ứng như những người bị rơi vào bẫy của quân khủng bố có mục đích gây sợ hãi và lòng căm thù không phân biệt, quên mất một triệu hai trăm ngàn người tị nạn trong các trại tị nạn Âu Châu là nạn nhân của chiến tranh khủng bố.

Khủng bố Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015, tương tự như ngày 11 tháng 9 năm 2001, là trận chiến quân khủng bố ISIS muốn. Nữu Ước là biểu tượng kinh tế của Hoa Kỳ còn Paris là biểu tượng của một nền văn minh mà bọn Hồi giáo quá khích ghét, ISIS xem Paris là biểu tượng của nền văn hóa đồi trụy. Tấn công vào 6 địa điểm ở Paris, quân ISIS không phân biệt nạn nhân, màu da, giai cấp, ngay đến dân Hồi Giáo sống vùng Saint Denise. Khủng bố ở Paris một chiến thuật thành công của ISIS nhằm gây sợ hãi khắp nơi trong chiến thuật “Núi lửa của thánh chiến Hồi Giáo” (Jihad): “Ðưa đến đoàn kết khối Hồi Giáo để tiêu hủy thế giới hiện nay và thành lập một thế giới mới hòa bình công lý cho mọi người dưới sự lãnh đạo của nhà tiên tri Mohammed.” Cuộc khủng bố này nằm trong chương trình hành động được xác định trong tuyên ngôn năm 2004 Tawahoush “Lôi kéo Tây Phương vào một cuộc chiến tranh sâu đậm nhằm làm yếu sức mạnh của Hoa Kỳ.”

Khủng bố ISIS là phong trào khủng bố có tổ chức thành công ở thế kỷ thứ hai mươi mốt so với khủng bố Cộng Sản thành công trong thế kỷ thứ hai mươi. Khủng bố ISIS dùng phương pháp man rợ thời Trung Cổ và thời đại đồ sắt: chặt đầu. Cảnh dân Paris đã chứng kiến vào ngày 13 tháng 11 và 10 tháng trước sau vụ Charlie Hebdo vẽ tranh khôi hài chế nhạo Hồi Giáo là phương pháp khủng bố tối tân hơn. Phiến quân Hồi Giáo Chechen ở cạnh Nga, Bonisa đá bóng với đầu người thay cho quả bóng đá.

Al Qaeda dùng phương pháp chặt đầu người như là phương pháp được cầu chứng tại tòa ở Iraq. Tuyên truyền của phong trào khủng bố ISIS bắt đầu vào năm 2004 khi chúng đem thương gia Hoa Kỳ Nicholas, Berg, ra chặt đầu làm gương tiếp theo là những cái đầu của các công dân người Anh, Nga, Nhật, Bảo Gia Lợi, Ðại Hàn và Phi Luật Tân. Ðối với quân Hồi Giáo phương pháp chặt đầu địch thủ treo lên cột cây hay cấm vào đầu cây sào cũng là phương pháp quảng cáo chiêu dụ các dân Hồi Giáo quá khích.

Các hình ảnh man rợ này được phổ biến, nhưng năm 2013, Tổng Thống Hoa Kỳ Obama không tỏ vẻ quan tâm. Tháng 6 năm 2014, TT Obama nói, “ISIS là một vấn đề nhưng không phải là vấn đề của chúng ta” cho đến khi nhà báo Mỹ James Foley bị chặt đầu, TT Obama mới bắt đầu quan tâm vì phải quyết định khi “đời sống của công dân Mỹ bị đe dọa.”

Khủng bố ISIS ra đời từ ý kiến của anh chàng Abu Musal Al-Zarqawi, bí danh của Ahmad Al-Kalayah (giống như những kháng chiến quân khác, ISIS dùng bí danh như anh Ba anh Năm trong chiến khu). Sanh ở thành phố Zarqa, quốc gia Jordan, trong một gia đình nghèo, học dốt, đến lớp 9 anh chàng bỏ học trở thành du đãng du thực, uống rượu như hũ chìm, xâm đầy người nên còn được gọi là “người xanh” (green man). Năm hai mươi Al-Kalayah gia nhập phong trào Hồi Giáo Tabalighi Jamaat ở Nam Á để “thanh tẩy.” Ba tháng sau, năm 1989 Al-Kalayah tham gia kháng chiến chống Xô Viết ở A Phú Hãn, kinh nghiệm ở A Phú Hãn đã thay đổi cuộc đời tên du đãng. Bị tù, Al-Zarqawi (bí danh lấy tên thành phố nơi sinh ra đời Zarqa) gặp ông hoàng Á Rập Al Magdisi nhận ông là người cha tinh thần nhưng Al Magdisi không thay đổi được Zarqawi.

Nhà tù ở A Phú Hãn đã biến Zarqawi, đưa anh ta vào thánh chiến phái Salafism Hồi Giáo. Zarqawi đã nói “sáu năm tù là cơ hội học” phảng phất như câu nói của Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh ngày nào: “nhà tù là trường học,” một trường học xấu!

Tốt nghiệp từ nhà tù ra, Zarqawi về lại Jordan. Tháng 1 năm 2000, kế hoạch đặt bom hai nhà thờ Thiên Chúa Giáo giữa Jordan và Do Thái bị bại lộ, Zarqawi phải bỏ trốn đi về Pakistan từ đó qua A Phú Hãn, tại đây Zarqawi gặp Osama Bin Laden. Osama và Zarqawi hoàn toàn tương phản. Osama là kẻ có học thức, con nhà danh giá vọng tộc, thông minh còn Zarqawi du đãng, con nhà nghèo vô học. Tính tình không hợp, Zarqawi không coi trọng Osama nhưng sau biến cố 11 tháng 9, 2001 ở Nữu Ước, Zarqawi trở thành đồng minh với Osama. Zarqawi không hề cộng tác với Saddam Hussein hay là một thành viên của al-Qaeda như tin tình báo sai lầm của chính quyền của TT George W. Bush cho biết trước khi Hoa Kỳ đánh Iraq lật đổ Saldam Hussein. Hoa Kỳ lật đổ chính quyền Saddam, loại một trăm ngàn quân Iraq gốc Hồi Sunni gây bất mãn. Zarqawi đã tổ chức những cuộc tự sát bằng bom, cha tinh thần Al-Maqdisi đã khiển trách Zarqawi nhưng không có kết quả. Các chiến sĩ thánh chiến Hồi Giáo từ các nước đổ về Iraq gia nhập al-Qaeda qua ngả Syria gia tăng sau năm 2003 khi Hoa Kỳ chiếm đóng Iraq. Chính quyền Syria của Tổng Thống Assad lớn tiếng nhưng không ngăn chặn được phiến quân, xem đây là vấn đề của Iraq và Hoa Kỳ. Zarqawi ra tuyên cáo cho biết mục tiêu của ISI (Islamic State Iraq), chính quyền Hồi Giáo Iraq dày 113 trang bằng tiếng Á Rập “Quản lý bằng sự tàn bạo” gồm ba giai đoạn, giai đoạn đầu: bạo động nhắm đến kinh tế, làm kinh tế kiệt quệ, địch quân mệt mỏi; giai đoạn hai: phương pháp tàn bạo dã man là một tín hiệu gởi đến cho kẻ thù và đồng bọn; sau đó đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn thiết lập quốc gia Hồi Giáo.

Tháng 6 năm 2006, Không Quân Hoa Kỳ giết Zarqawi. Xác Zarqawi được chính quyền Hoa Kỳ đưa ra trưng bày, đây là một lỗi lầm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Trong vòng hai mươi bốn tiếng, xác của Zarqawi được đưa lên mạng lưới truyền thông, Hồi Giáo quá khích xem Zarqawi là thánh tử đạo, xác chết đã kích động tinh thần thánh chiến Jihad (học bài học này năm 2011, Hoa Kỳ sau khi giết Osama Bin Laden đã không cho xem xác thay vào đó quăng xác Bin Ladin xuống biển). Tháng 12 năm 2006, Tướng Petraeus đổ thêm quân vào Iraq, tình hình ổn định cho đến năm 2011 khi Hoa Kỳ loan báo sẽ rút quân khỏi Iraq. Năm 2010 là năm biến chuyển của ISI. Lãnh tụ mới Al-Samarri bí danh Abu Bakr al Baghdadi, Hồi Giáo Sunni, sinh năm 1971, vào tù ra khám, trường học của Baghdadi là nhà tù Bucca, sau khi ra trại tù Bucca, Baghdadi gia nhập ISI (giống như tù nhân ở Guantanamo, 61% tham gia Jihad khi được trả tự do). Khủng bố ISI gọi Baghdadi là “Con ma.” Bạo động gia tăng với Baghdadi. Dưới sự lãnh đạo của Baghdadi, khủng bố ISI bành trướng vào Syria nên ISI trở thành ISIS (Hồi quốc Iraq và Syria).

Cách Mạng Mùa Xuân Á Rập từ Tunisia lan qua Ai Cập, Lybia, Yemen, Bahrai, Syria, Algeria, Iraq, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, đã thất bại ở Syria. 56 năm sống dưới chế độ độc tài của cha con Assad, dân Syria bất mãn, bạo động nổi lên, nội chiến đã giúp ISIS bành trướng ở Syria. Năm 2013, khủng bố ISI nhập với kháng chiến Al Nursa thành ISIS, thủ đô ISIS là Raqqa.Tháng 6 năm 2014 quân ISIS chiếm thành phố một triệu rưỡi dân Mosul ở Iraq. Hoa Kỳ đã tốn 25 tỷ Mỹ kim để huấn luyện quân Iraq nhưng khi quân Iraq thấy quân ISIS kéo cờ đen đến họ tự động bỏ chạy chứ không tái phối trí như chính quyền Iraq nói.

Khủng bố ISIS là tổ chức khủng bố giàu nhất trên thế giới, mỗi ngày mỗi giàu thêm với tiền dự trữ hơn trăm triệu Mỹ kim, có thể lên đến tỷ Mỹ kim năm 2014.

Lợi tức một triệu đến ba triệu mỗi ngày do thuế thu từ dân trong vùng chiếm đóng, cướp của, bán cổ vật, cướp dầu từ các mỏ dầu đem bán chợ đen và hàng trăm triệu tiền chuộc con tin (chỉ có Anh và Mỹ cấm chuộc tiền con tin). Sau Mosul đến Tikrit, quân ISIS tịch thu quân trang vũ khí Hoa Kỳ từ quân Iraq bỏ lại. Ngày 7 tháng 8 năm 2014, TT Obama bỏ bom Iraq. Tháng 10, liên quân được thành lập gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Gia Nã Ðại, Ðức, Nhã Ðiển, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh Á Rập đối đầu với 25,000 quân ISIS. Khủng bố ISIS thành lập quốc gia, kiểm soát vùng Aleppo Syria, vùng Ðông Bắc Iraq với diện tích rộng hơn nước Anh. Chính quyền với căn bản là tỉnh, có tỉnh trưởng (Wilayat), quân đội cơ bản là người Iraq. Mục tiêu của ISIS từ 2014 là bành trướng khắp thế giới.

Quân ISIS lôi cuốn được Hồi Giáo từ các nước. Tháng 10 năm 2014, giám đốc FBI, James Comey cho CBS biết là có hơn chục người Mỹ theo ISIS, qua tháng 11 ông cho biết có 150 người Mỹ ISIS ở Syria. Anh có 500, Pháp có hơn 1,000 vì tình trạng người Hồi sống ở ngoại ô Paris bất mãn với chính sách cư trú. Ðức có 550 người, Gia Nã Ðại cũng có một con số đáng kể. Thanh niên gia nhập ISIS vì nhiều lý do từ lý do cá nhân đến lý tưởng “muốn làm một điều gì có ý nghĩa trong đời.” Trong số lính ISIS có cả thành phần nghề nghiệp.

Lời hô hào “về nguồn” Hijrah (di dân về Hồi quốc) là bổn phận “không thể sống với bọn ngoại đạo trả thuế cho chúng đánh lại Hồi Giáo.” Phụ nữ cũng bị quyến rũ, nổi tiếng nhất là biệt danh “al Khansa” trên mạng, lấy tên thi sĩ Hồi Giáo thời Mohammad, có bốn con trai theo lý tưởng đều tử trận. Bà tự hào có con “thánh tử đạo.” Vào rồi thì không ra được như cô Kesinovic người Áo, 17 tuổi, có hình trên bích chương, khi muốn rời Syria đã bị đánh chết. Trẻ em cũng bị dụ dỗ, “Trăm năm ta trồng người,” trẻ em đối với ISIS “là phương tiện của sự trung thành lâu dài.” Nguy hiểm nhất là những “con sói cô độc” nổi dậy chống chính quyền Tây Phương trong các quốc gia họ đang ở bằng phương pháp bạo động không cần lãnh đạo.

Khủng bố ISIS bạo động với hai bộ mặt man rợ và văn minh, man rợ trong bạo động và văn minh qua bộ máy tuyên truyền. Khác với Ðức Quốc Xã, bộ mặt tàn ác được che giấu không phổ biến, bạo động dã man của ISIS được phổ biến tuyên truyền trên mạng và đài truyền hình như cảnh các trẻ em chơi đá bóng với đầu người và cười lớn khi nhìn thấy xác chết treo trên cây. Bạo động của ISIS cũng khác bạo động cách mạng cộng sản. ISIS nhận tội khi bạo động xảy ra còn cộng sản chối tất cả tội ác, đổ thừa cho địch như Mậu Thân 68, chính quyền CSVN đổ tội cho lính VNCH là tác giả của những mồ chôn tập thể.

Thông tin của ISIS cấp tiến theo kỹ thuật thông tin. Ngày 19 tháng 8 năm 2014, thông điệp gửi đến cho Hoa Kỳ là hình ảnh nhà báo James Foley bị chặt đầu qua video trên mạng. Năm 1980, tuyên truyền qua video, qua thơ, qua truyền đơn phát ngoài đền thờ Hồi Giáo hay tuần báo in bốn màu. Ðến 1990, ISI lên các phòng “chat” Yahoo, Aol. Sau 11 tháng 9, 2001 khủng bố dùng hội đàm qua mạng lưới.

Ông đạo Awlaki (sinh ở New Mexico) là người đầu tiên dùng You Tube. Facebook và Twitter là phương tiện phổ thông. Twitter nguy hiểm nhất, thông tin nhanh. Taliban đã dùng Twitter, chính quyền Âu Mỹ phản đối nhưng, Twitter viện lẽ tự do ngôn luận không cung cấp danh tánh tên người sử dụng.

Khủng bố của ISIS là hình thức chiến tranh tâm lý nhắm hai mục tiêu: làm đối phương sợ hãi và khiêu khích chính quyền Tây Phương phản ứng quá độ. Tuyên truyền của ISIS nhắm vào dân Hồi Giáo với niềm tin thế giới đang bước vào “ngày cuối cùng” và người dẫn đường Mahdi sắp xuất hiện. Niềm tin này của dân Hồi Giáo đã khiến Tổng Thống Obama tuyên bố, “Mục đích của liên quân là đánh tan quân ISIS nhưng không thể xóa hết tất cả dấu vết quỷ trên thế giới và cố gắng đó không đến từ chiến trường.”

ISIS nhắm vào giấc mơ Hồi Giáo để đổi lại giấc mơ lập quốc Zion của người Do Thái.

Tổng Thống Pháp Hollande sau ngày 13 tháng 11 năm 2015 với những cố gắng ngoại giao muốn liên quân mạnh để đối đầu tiêu diệt ISIS nhưng liên quân đã có đó với những thành phần tham dự phức tạp trong cuộc nội chiến Syria từ Hoa Kỳ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, các nước vùng vịnh Á Rập khó liên kết vì có quyền lợi khác nhau nhất là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ phi cơ Nga. Hoa Kỳ bây giờ cũng như Pháp không còn xem “ISIS là hiểm họa vùng chứ không đe dọa cho an ninh quốc gia” như năm 2014. Chiến tranh Syria theo như nghiên cứu của James Fearon trường Stanford cho thấy khi phe kháng chiến có nguồn tài chính dồi dào như ISIS, cuộc chiến sẽ kéo dài từ 30 đến 40 năm. Cuối năm 2015, thế giới càng ngày càng phức tạp.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT