NEW YORK – Một phụ nữ tới thăm thân nhân tại nhà tù Rikers Island ở New York tố cáo rằng cô bị nhân viên coi tù khám xét bên trong thân thể trước khi được cho vào gặp người thân, đài ABC 7 loan tin hôm Thứ Ba.
Cô Lyshineck Morales, 25 tuổi, lúc đầu, bị nhân viên coi tù dùng tay rà soát trên người theo một thủ tục khám xét gọi là “pat and frisk.” Nhưng sau đó, cô Morales lại bị buộc phải tụt quần xuống tới gối để cho nhân viên đó đưa tay vào bộ phận riêng tư của cô mà lục soát.
Đã thế, người trưởng ban khám xét còn bắt cô Morales phải ngồi xuống trong tư thế chồm hổm và cố gắng ho lên mấy tiếng cho họ coi, trong khi nhân viên của vị trưởng ban thì đưa tay rà soát vùng kín nằm giữa cặp đùi của cô, một thủ tục mà họ gọi là “cavity check.”
Có điều, dù có lục soát cách mấy đi nữa, nhân viên an ninh khám đường cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì gọi là đồ quốc cấm bên trong người của cô Morales cả.
Sở Cải Huấn cho biết những nhà tù thành phố không được thực hiện những cuộc rà soát trên người và khám xét bên trong thân thể các khách đến thăm viếng khám đường, trong khi thủ tục rà soát trên người không bắt buộc đối tượng phải cởi áo quần ra.
Luật sư của cô Morales, là Pamela Roth, cho rằng nhà tù Rikers Island đã “lạm quyền” khi thi hành các thủ tục khám xét như thế, chẳng khác nào thân chủ của bà đã bị người ta “tấn công tính dục.” (V.P.)
Mời độc giả xem thêm video: Hoa Kỳ chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận Myanmar















































































