HOUSTON, Texas – Sáng sớm hôm Chủ Nhật, một toán đặc nhiệm SWAT của cảnh sát đã phải thương lượng với một người đàn ông cố thủ bên trong một căn nhà ở Houston sau khi anh ta tấn công cô bạn gái của mình rồi còn ra lệnh cho con chó pit bull nhào đến cắn người phụ nữ đó, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Chó pit bull. (Hình: Getty Images)
Khoảng 11 giờ rưỡi trưa, cảnh sát Houston đã đến căn nhà số 5500 đường El Camino Del Rey, chỗ gần Chimney Rock, nơi được báo cáo là đang xảy ra vụ bạo lực gia đình.
Khi tới nơi, cảnh sát trông thấy một phụ nữ bị thương, trong khi người đàn ông liên quan tới vụ hành hung thì rút vào cố thủ bên trong căn nhà lúc nhân viên công lực vừa xuất hiện.
Theo lời của Kee Smith, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Houston, người đàn ông đó, được nhận dạng là Isaac Contreras, 24 tuổi, đã đánh đập cô bạn gái và rồi còn ra lệnh cho con chó của mình tấn công nạn nhân nữa.
Người phụ nữ này bị thương tại vùng dạ dày và bị bầm giập trên mặt, nhưng các vết thương không đến nỗi nguy đến tánh mạng. Nạn nhân đã được chở vào cứu cấp tại một bệnh viện gần đó.
Cho rằng người đàn ông đang cố thủ có võ trang và nguy hiểm, một toán cảnh sát đặc nhiệm SWAT đã được gọi tới để tìm cách thuyết phục người này bước ra khỏi nhà.
Sau 2 tiếng đồng hồ hai bên thương lượng qua điện thoại và loa phóng thanh, Contreras chịu bước ra khỏi nhà và đã lập tức bị cảnh sát bắt giữ.
Người đàn ông này sẽ bị buộc tội tấn công người khác bằng võ khí chết người vì đã xịt chó cắn cô bạn gái. (V.P.)






























































