Friday, April 19, 2024

Giáo sư sống thử trong thùng rác tại Austin dọn ra ngoài

AUSTIN, Texas (NV) Ðài KVUE-TV hôm Thứ Tư loan tin vị giáo sư đại học ở East Austin, người từng dành phần lớn thời gian trong năm qua để ăn, ngủ trong một chiếc thùng rác, nay đã dọn ra khỏi chỗ ở thí nghiệm này.









(Hình minh họa: Stan Honda/AFP/Getty Images)


Hôm Thứ Tư đánh dấu ngày “Dumpsterversary,” tức là một năm sống trong thùng rác của Tiến Sĩ Jeff Wilson, người từng được sinh viên và các đồng nghiệp trong trường gọi là Professor Dumpster, tức Giáo Sư Ở Thùng Rác.


Vị giáo sư này, và thỉnh thoảng có cả một số sinh viên của ông nữa, đã dành cả năm trời vào sinh sống bên trong một chiếc thùng đựng rác lớn có diện tích 33 bộ vuông được đặt bên trong khuôn viên trường Ðại Học Houston-Tillotson University. Diện tích chỗ ăn, ngủ bên trong chiếc thùng rác này là khoảng 2,400 bộ vuông.


Trong quá trình sinh sống, Giáo Sư Wilson đã cho lắp đặt các tấm bảng thu điện mặt trời, các ổ cắm điện và một máy điều hòa không khí vào cái thùng rác dùng làm chỗ ở của ông.


Ngày ngày, vị giáo sư vẫn đến lớp giảng dạy như bình thường, nhưng sau giờ tan học thì ông lại chui vào bên trong cái khung cửa hẹp đó để ngủ, nghỉ và chiêm nghiệm về cuộc sống với tiện nghi tối thiểu mà ông đang trải qua.


Vị giáo sư mong ước rằng, qua chuyến sống thí nghiệm thành công trong tiện nghi gia cư tối thiểu này của ông, thế giới có thể sản xuất được những ngôi nhà ở ít tốn kém và ít hao tốn nhiên liệu nhằm đem lại mái ấm cho những người không có phương tiện vật chất dồi dào. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT