HOUSTON, Texas – Cảnh sát cho biết một tay cướp đã thiệt mạng sau khi bị một người bán hàng bắn tại phía Tây Bắc Houston, theo tin của đài ABC 13 hôm Chủ Nhật.

Cảnh sát bước vào cửa tiệm xảy ra vụ nghi can cướp bị một khách hàng bắn chết ở Houston. (Hình: Chụp lại từ đài ABC)
Các nhà điều tra nói rằng vụ này xảy ra vào khoảng 10 giờ rưỡi tối hôm Thứ Bảy tại một tiệm tạp hóa ở gần giao lộ West 34th Street và Magnum Road.
Hai người gốc Mexico, vũ trang bằng súng lục và quấn khăn che mặt, đã xông vào tiệm và đòi tiền. Bà chủ tiệm đã đưa tiền cho quân cướp theo đòi hỏi của họ rồi khóa trái cánh cửa kiếng bảo vệ lại vì sợ nguy hiểm.
Nhưng một tay cướp lại ra sức rượt đuổi người con trai 30 tuổi của bà chủ tiệm, trong khi tay cướp kia thì tìm cách leo qua khung cửa kiếng an toàn cao tới 8 feet để bắt cho được bà này.
Người con trai của bà chủ liền rút cây súng giấu bên trong tiệm ra và nổ súng bắn vào bọn cướp.
Một tay cướp chạy thoát được ra ngoài, trong khi tay cướp kia, mới chạy ra tới cửa, đã bị trúng đạn và ngã gục xuống chết.
Nhà chức trách hiện đang xúc tiến cuộc điều tra. (V.P.)















































































