DALLAS, Texas (AP) – Cảnh sát Dallas hôm Thứ Tư nói, người phụ nữ bắn chết hai cô con gái vì “muốn người chồng phải đau khổ” mỗi khi nghĩ đến họ.
Theo cảnh sát, bà Christy Sheats, 42 tuổi, “có dư thì giờ” để giết ông Jason Sheats hôm Thứ Sáu, trong khi họp cả gia đình tại nhà họ ở phía Tây Houston.
Ông Jason, 45 tuổi, nghĩ rằng vợ ông họp gia đình để nói đến chuyện ly dị giữa hai người, nhưng bà lại bất ngờ muốn bắn chết hai cô con gái của họ là Madison Sheats, 17 tuổi, và Taylor Sheats, 22 tuổi.
Ba cha con chạy ra khỏi nhà nhưng bà Christy đuổi theo.
Cô Madison bị trúng đạn ngã gục ngay trước cửa, còn ông Jason thì chạy đến cuối đường.
Cô Taylor cũng chạy theo phía người cha nhưng bà Christy đuổi theo và bắn vào phía cô.
Theo lời một nhân chứng, bấy giờ bà Christy mới quay vào nhà để nạp thêm đạn rồi đi trở ra, bắn tiếp vào người cô con gái lớn.
Cô Taylor được đưa thẳng vào bệnh viện, và qua đời.
Sau đó cảnh sát bắn chết bà Christy khi ra lệnh cho bà bỏ súng xuống mà bà không tuân lệnh.
Ông Jason hoàn toàn vô sự.
Cảnh sát trưởng Fort Bend County, ông Troy Nehls, nói: “Bà ấy hoàn toàn thỏa nguyện với ý định của mình là làm sao để cho người chồng phải đau khổ.”
Ông Jason nói với điều tra viên rằng cuộc hôn nhân 20 năm của họ đang trong thời kỳ đổ vỡ và rằng bà Christy bị suy sụp tinh thần.
Sự căng thẳng trong gia đình này gia tăng trong thời gian gần đây khi cô Taylor cãi với mẹ về người bạn trai mà họ đang có dự định làm đám cưới vào hôm Thứ Hai, tức ba ngày sau thảm kịch.
Bà Christy không muốn Taylor lấy chồng và cấm cô không được gặp bạn trai, trong khi ông Jason thì cãi rằng làm như vậy là không đúng vì Taylor đã khôn lớn.
Văn phòng cảnh sát công bố những cuộc gọi 911 cho thấy sự hoảng loạn của các hàng xóm vào hôm Thứ Sáu.
Trong cuộc gọi đầu tiên, có tiếng một phụ nữ kêu lên: “Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn đừng bắn!”
Sau tiếng thét thất thanh, người phụ nữ la lên: “Xin tha tội cho tôi!” và “Làm ơn đừng chĩa súng vào chị ấy!”
Có tiếng một phụ nữ khác: “Tôi xin hứa bất cứ điều gì bà muốn,” rồi cuộc gọi bị cắt đứt.
Trong cuộc gọi thứ hai, có tiếng một phụ nữ nói thật yếu ớt: “Bà ấy bắn họ rồi.”
Một người láng giềng trong cuộc gọi thứ ba mô tả cảnh hai cô con gái nằm dài trên đường ngay trước nhà họ.
Người hàng xóm tả lại rằng bà Christy quì bên cô con gái lớn và bắn bồi thêm nhiều phát.
Cảnh sát trưởng Nehls nói, cuộc sống của bà Christy bắt đầu xáo trộn sau cái chết của ông ngoại bà, người cố vấn tinh thần của bà.
Vài tháng sau mẹ bà qua đời.
Ông ngoại bà là người để lại cho bà khẩu súng nòng .38-caliber, là vật mà bà dùng để giết hai cô con gái.
Bà Sheats từng nộp đơn xin giấy phép giữ súng nhưng bị từ chối, điều mà cảnh sát đang điều tra lý do tại sao mà bà không được cấp giấy.
Ba lần bà Christy nhập viện vào một trung tâm tư nhân chuyên điều trị về tâm thần.
Ngoài ra, bà cũng đã từng tìm cách tự sát và phải trải qua với chứng suy sụp tinh thần.
Bà Christy bị thất nghiệp từ năm 2012 và từ đó bà bắt đầu nghiện rượu nặng. (TP)










































































