Theo Washington Post, Tổng thống Trump đang chật vật thuyết phục cử tri “bỏ qua” cảm giác đắt đỏ trong cuộc sống hằng ngày, bằng hàng loạt tuyên bố bị cho là phóng đại, mâu thuẫn, thậm chí phủ nhận thực tế mà người dân đang cảm nhận.
Trump từng tuyên bố giá thuốc đã giảm tới 1.500% — một con số bất khả thi về mặt toán học. Ông tự gọi mình là “tổng thống của khả năng chi trả”, nhưng đồng thời mô tả cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt là “trò lừa”, “bịa đặt”, hay “cú lừa của phe Dân chủ”. Song song đó là những lời hứa: giá xăng sẽ từ khoảng 3 USD/gallon rớt xuống 2 USD; người dân sẽ được nhận séc hoàn thuế 2.000 USD nhờ thu thuế quan; và thậm chí, trong “một tương lai không xa”, người Mỹ sẽ… không phải đóng thuế thu nhập nữa.


