Friday, March 29, 2024

Bốn tay bơi Mỹ bị cướp ở Rio

RIO, Brazil – Bốn vận động viên bơi lội Hoa Kỳ, trong đó có Ryan Lochte, 12 huy chương thế vận hội, bị cướp chĩa súng vào đầu tại Rio.

Các tay bơi Lochte, Gunnar Bentz, Jack Conger và Jimmy Feigen, rời dạ tiệc do phái đoàn Pháp khoản đãi lúc khuya thứ Bảy, rạng sáng Chủ Nhật, trong một chiếc taxi chạy về làng thế vận.

Chiếc xe bị một số người ăn mặc như cảnh sát chận lại, đòi tiền và mọi thứ tùy thân. Theo lời phát ngôn nhân phái đoàn Olympic Hoa Kỳ, Patrick Sandusky.

“Họ lôi chúng tôi ra khỏi xe, họ đeo huy hiệu cảnh sát, không có đèn, không có gì hết, chỉ có huy hiệu cảnh sát.” Lochte nói với đài NBC. “Họ rút súng ra, họ ra lệnh cho các bạn tôi nằm xuống đất. Các bạn nằm xuống đất. Tôi từ chối nằm xuống. Ý tôi là chúng tôi không làm điều gì sai trái. Tôi quyết định không nằm xuống.”

“Thế là một tên rút súng ra, lên đạn, chĩa vào trán tôi, nói: “Nằm xuống.” Tôi vội giơ hai tay lên, theo nghĩa “ừa, làm thì làm.” Rồi tên này lấy hết tiền bạc, ví, bóp của chúng tôi. Nó để lại cái điện thoại.”

Ðại diện Mỹ nói cả bốn người đều an toàn và đang hợp tác với giới hữu trách Brazil.

Lochte, năm nay 32 tuổi, có cả thảy 12 huy chương thế vận hội, chỉ sau Michael Phelps. (Ð.B.)

MỚI CẬP NHẬT