Thursday, March 28, 2024

Ông là ai?


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


 Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


 Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Mặc Ðông Nguyễn


 


I.


Tôi xin hỏi? Và, xin hỏi…! Ông là ai?


Ông sinh ra ở đâu? Trên đất nước Việt…


hay bên Tầu bên Nga ngoại lai?


Mà Ông đã vô cảm không chút thương xót thân phận người Việt Nam


đang quá đắng cay nghiệt ngã khổ lụy.


Ông lớn lên ở đâu? Mà Ông sống luồn bàn tay cúi đầu cam tâm làm kẻ nô lệ cho giặc!


Tôi xin hỏi Ông! Ông là ai…!


Ông Bà, Cha Mẹ sinh ra anh, Ông không thờ phụng, mà thờ chi hình nộm kẻ bán nước buôn dân theo lệnh lá cờ đỏ nhuộm đầy máu oan khiên của dân tộc Việt hiền hòa…!


Ông là ai! Ông là ai…! Mà cam tâm quỳ lụy làm tay sai cho ngoại bang Tầu cộng hung tàn.


Ông là ai…!


Ông là ai…! Mà nhẫn tâm cô lập mỗi bề về lòng yêu nước của tôi. Và, của dân lành!


Ông là ai…! Ông là ai… ! Mà Ông và tôi cùng bọc mẹ Việt Nam sinh ra…!


Mà sao mẹ chết bị ai bỏ xác trong rừng sâu núi thẳm!


Ông có biết chăng! Ông có biết chăng…! Hay Ông câm mồm làm ngơ nín thở qua sông!


Sao Ông nỡ lòng nào treo chi cờ phướn kẻ giết cha mẹ Ông và đồng bào trước cửa nhà!


Ông là ai… Ông là ai!


Hỡi hồn thiêng cha mẹ tôi ơi!


Hỡi hồn thiêng mẹ xứ Nẫu tôi ơi…!


Và, trên hết… Hỡi hồn thiêng mẹ Việt Nam ơi…!


Về đây chứng giám lòng người đã phản trắc theo hồ cộng làm nhục tổ tông chia rẽ đoàn kết anh em, con cháu… tôi !


 


II.


Ông Bà là ai!


Tôi xin hỏi Ông Bà là ai!


Mà nỡ lòng nào Ông Bà cấm ngăn tôi, không cho viết văn, làm thơ, ra mắt sách để nói lên sực thật hãi hùng bi đát nhất của đất nước đã và đang chìm đắm không lối thoát. Và, không cho tôi tham gia hội đồng hương, xuống đường biểu tình chống lại giặc Tầu đang manh tâm đô hộ hóa Việt Nam!


Ông Bà là ai…! Ông Bà là… ai!


Mà mắng nhiếc tôi ngu, tôi dốt, tôi khùng


Thơ văn không ra hồn, chữ nghĩa gốc rạ… viết lách bừa bãi!


Ông Bà là ai! Ông Bà là ai mà chửi tôi không dám ra mặt giấu tên!


Ông Bà là ai!


Ông Bà là ai!


Tôi sẽ không làm ngơ để yên cho Ông/Bà tự tung, tục tác núp bóng đồng hương hải ngoại làm lợi cho Cộng nô. Chụp mũ cô lập người yêu nước Việt Nam…!


Ông Bà… Không có quyền tước đoạt tư cách đồng hương tỵ nạn cộng sản trên xứ tự do của tôi!


Một đồng hương luôn sát cánh xây dựng cộng đồng người Việt Quốc Gia đoàn kết hùng mạnh


Ðể cho thế hệ con cháu tôi noi theo dưới bóng cờ vàng phất bay ngạo nghễ trên khắp thế giới


Hãy vùng lên! Vạch mặt Việt gian nằm vùng trong hàng ngũ đồng hương… Cộng đồng Việt Nam lưu vong tỵ nạn.


Còn Việt gian nằm vùng, thì không… Không thể nào đoàn kết giải thể chế độ hung bạo cộng sản!


Ông Bà là ai!


Tôi xin hỏi… Ông Bà là ai!


 


Tháng 1, 2011

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT