LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Vợ chồng cháu lấy nhau cũng được hai năm và hai đứa rất thương nhau. Vợ cháu là người rất tốt, đôi khi cháu nghĩ chắc trên đời này không có ai tốt như cô ấy. Không những tốt với người thân mà tốt với cả người ngoài gia đình. Gia đình cháu yêu mến cô ấy lắm, có khi làm cháu phát ghen.

Vậy mà vợ chồng cứ lục đục nhau hoài, có thể nói gây nhau từng giờ. Cháu nói thật đôi khi cháu muốn thôi cô ấy luôn!
Tính vợ cháu hay ghen mà mỗi lần ghen thì chì chiết, xa gần, có khi bứt đầu bứt tai làm khổ người khác và làm khổ chính bản thân. Ban đầu cháu còn năn nỉ, sau đó cháu chán quá mặc kệ coi như không có. Khi cháu hành động như vậy thì vợ cháu tăng cường độ, từ bứt đầu bứt tai đến la hét về những chuyện tự nghĩ ra.
Có đêm cháu đang ngủ thì vợ đấm cho mấy đấm rồi bù lu bù loa rằng em nằm mơ thấy anh đi với đứa con gái tên A. (mà cái con A. đó nó đang ở Việt Nam!) Trời ơi là trời! Nếu cháu có nói con A. đang ở Việt Nam làm sao đi với nó được, thì vợ cháu lý luận, chắc phải có sao em mới nghĩ đến, người ta nói giác quan thứ sáu của đàn bà luôn chính xác.
Có khi vớ một tờ báo lá cải nào đó rồi đọc mục tử vi phán rằng cô ấy đang bị người yêu lừa dối. Vậy là cứ tra hỏi cháu suốt, cháu nói không có thì vợ bảo “thầy bói” nói anh đang lừa dối em. Và cứ thế hai vợ chồng lại cãi nhau. Tuần sau lại tìm đọc tử vi tiếp, lần này ông thầy lại phán “người thứ ba đang ném đá giấu tay.” Thế là vợ cháu cứ dòm quanh rồi vô cớ nghĩ đến chuyện tào lao đâu đó vịn vào rồi tra hỏi cháu suốt, cháu chịu không nổi xách xe đi. Khi cháu ra khỏi nhà thì nhận được tin nhắn của vợ: “Kiếm cớ đi đến nhà nó phải không?”
Các chương trình trên TV cũng hại cháu không ít. Chẳng hạn trên phim nếu thấy một ông chồng ba trợn, vợ cháu sẽ nói: “Thằng cha này ba trợn giống anh.” Còn nếu thấy một ông chồng đàng hoàng thì: “Thấy chồng người ta đàng hoàng mà phát ham.”
Cháu yêu vợ cháu lắm, và cháu cũng chưa từng phản bội cô ấy. Cháu muốn yên ổn trong nhà mà khổ là cháu làm gì cũng bị nghi ngờ. Thú thật là trước khi cháu lấy vợ, cháu cũng rất trăng hoa, nhưng từ ngày lấy vợ thì cháu bỏ hết. Cháu muốn vợ cháu hiểu điều đó mà không cách gì làm được. Thư này cháu xin ý kiến của các bậc cha anh giúp cháu vì vợ cháu không bao giờ tin, cháu phải làm sao? (Kính Tạ)
*Góp ý của độc giả
-LocDinh
Nếu anh tin vào câu “Nobody is perfect,” anh sẽ thấy cảnh đời của anh là quá đúng. Một ngày đẹp trời cảm thấy vui vẻ hãy mua quà tặng vợ, sau đó ngồi nói chuyện giảng giải nỗi yêu thương cô trong lòng của anh, nếu cô còn cãi bướng anh hãy đề nghị “Từ nay trở đi anh và em cùng cầu nguyện trong tâm để hai vợ chồng thoát khỏi cảnh làm hai người cùng khổ vì những điều vớ vẩn.” Những suy nghĩ tích cực sẽ giúp đỡ anh chị có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai!
-John
Ông bà mình có nói “Nhàn cư vi bất thiện,” có lẽ vợ anh rỗi quá nên nghĩ này nghĩ kia, chứ đi làm đầu tắt mặt tối thì lấy đâu ra thì giờ mà tưởng tượng cảnh chồng ngoại tình để mà ghen! Kiếm công việc cho chị ấy làm đi để đêm nằm xuống thì ngủ như chết đâu có sức mà dậy đấm chồng thùm thụp.
Nghe anh kể mà tởn, không dám nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Nếu gia đình mà như vậy thì thì ở góa sướng hơn. Dù cho vợ tốt đến cỡ nào cũng không sao chịu nổi. Đã bao giờ anh nói với chị rằng, anh muốn bỏ chị vì chị quá ghen không?
-HN
Vợ cháu là người tốt, tốt không những với người thân mà còn tốt với tha nhân, tốt đến độ gia đình chồng thương yêu, cưng quý. Vợ cháu chỉ có một tội là hay ghen, ghen bóng ghen gió, ghen với những bóng hình không có thật, ghen đến độ tưởng tượng ra những hình bóng bâng quơ, ghen đến độ tin vào giấc mơ để ngồi dậy đấm chồng. Cô nghĩ hành động nửa đêm nằm mơ thấy chồng đi với cô nào, rồi trở dậy đấm chồng thùm thụp, xét một mức độ nào đó thì hành động trẻ con kia cũng rất dễ thương!
Nhưng tại sao vợ cháu lại ghen đến thế, cũng có nguyên nhân đó cháu à, cũng tại trước khi lấy nhau, cháu cũng đào hoa lắm nên vợ lo sợ nết cũ chẳng chừa. Vợ cháu ghen cũng nhiều phần là do quá yêu mà ra. Cô nghĩ rồi dần dần qua cách ăn ở của cháu, vợ cháu sẽ lấy lại niềm tin vào chồng, và cuộc sống sẽ an ổn hơn. Đọc thư cháu làm cô nghĩ đến mấy câu thơ “Ghen” của Nguyễn Bính:
“Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.”
Đó thấy chưa, cũng có người ghen với người trong mơ như vợ cháu đây. Theo cô, nếu cháu không thay đổi được vợ, thì cháu thay đổi mình đi, hãy nghĩ theo một cách khác để lòng mình dễ chịu hơn, “Thế nghĩa là yêu quá mất rồi.”
Cháu hãy vui khi nghĩ vợ rất yêu mình. Thế đi nhé!
-NB
Hôn nhân là sự kết hợp lâu dài giữa hai cá thể riêng biệt. Sự kết hợp này theo thời gian có thể tạo ra một không gian gia đình hạnh phúc sôi nổi hoặc đơn điệu nhàm chán. Vì vậy một chút ghen tuông đôi khi cũng tốt vì cho thấy vẫn còn có sự quan tâm lẫn nhau. Thế nhưng ghen tuông vô lý, hoang tưởng như vợ cháu đã làm, chắc cháu cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ. Nếu vẫn còn yêu vợ và thấy vợ mình thật sự là một người rất tốt, luôn được mọi người yêu mến, thì cháu phải mạnh mẽ đứng ra giải quyết vấn đề này hầu có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.
Cháu hãy kiên nhẫn, bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với vợ. Hỏi vợ về cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực và những điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, khiến cô có những hành động như vậy. Đừng có thái độ buông xuôi hay bực tức, sẽ càng khiến cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Hãy cư xử nhẹ nhàng để cơn ghen của vợ dịu xuống. Khi ấy mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp vì hai vợ chồng bình tĩnh cùng nhìn thẳng vào vấn đề.
Hãy hỏi vợ, cháu phải làm thế nào để vợ có thể tin tưởng vào tình yêu chồng dành cho mình. Hãy xác định rõ ranh giới những việc sẽ làm cho vợ cảm thấy thoải mái hơn và đâu là ranh giới quyền tự do cá nhân của chồng mà hai người phải tôn trọng. Hãy nghĩ ra cách giúp vợ xây dựng sự tự tin vào bản thân mình, cho vợ thấy thế mạnh của cô ấy, và lý do cháu yêu thương và chọn cô làm vợ thay vì người khác. Hãy dành thời gian cho vợ vì hôn nhân chỉ có thể bền vững nếu thường xuyên được vun đắp và củng cố từ hai vợ chồng.
Để vợ luôn thấy mình là người quan trọng nhất với chồng, cháu hãy vui vẻ giới thiệu vợ với bạn bè, đồng nghiệp. Khi ở những chốn đông người như tiệc tùng, họp mặt họ hàng, bạn bè, cháu đừng ngần ngại khi công khai thể hiện tình cảm, sự quan tâm dành cho vợ. Cô sẽ cảm thấy hãnh diện và an toàn với chồng. Cô sẽ không còn có lý do gì để ghen tuông vô cớ nữa.
Đồng thời để giúp vợ biết sử dụng quỹ thời gian của mình cho tốt, hãy tạo điều kiện và khuyến khích vợ học và làm điều gì cô ấy thấy thích thú, như làm việc kiếm thêm tiền, học nấu ăn, trang trí nhà cửa, làm vườn… Khen ngợi khi cô đạt thành quả tốt, góp ý xây dựng khi cô cần trợ giúp, từ từ cô sẽ trở nên vững vàng, tự tin hơn.
Chúc cháu có đủ bản lĩnh và may mắn giữ được hạnh phúc gia đình mình.
-Mộng Lang
Vợ cháu có máu ghen dữ như vậy thì chịu thôi chứ không có cách nào cháu có thể thay đổi cô ấy, có điều là để làm cho vợ mình tin tưởng ở cháu hơn, cháu nên ân cần, hết lòng lo lắng hơn với vợ, dành thêm nhiều thì giờ với cô ấy, đi đâu cũng đừng nên ngó ngang ngó dọc, đừng khen chê cô nào ở ngoài hết.
Những ngày sinh nhật của vợ và ngày kỷ niệm của hai vợ chồng cháu cũng đừng quên. Lúc nào vợ thấy cháu cũng lăng xăng bên cô ấy, chỉ nghĩ tới cô ấy thì lòng ghen tương của vợ cháu từ từ sẽ giảm đi.
Lấy một người hay ghen tuông đôi khi nhức đầu thiệt nhưng cháu thử nghĩ xem tại sao người ta lại kỳ cục như vậy. Ấy cũng là vì họ yêu quá đó thôi, họ yêu một cách quá nhiệt tình và điên cuồng nên lúc nào họ cũng sợ mất đi người họ yêu. Những người này họ cũng khổ chứ không sướng gì đâu, cháu nên thông cảm cho vợ của mình và luôn tìm cách để trấn an vợ để vợ không cảm thấy sợ hãi thái quá nữa.
Tôi hy vọng cháu có nhiều kiên nhẫn và chúc cho hai vợ chồng cháu càng lúc càng có nhiều hạnh phúc bên nhau.

*Vấn đề mới
Thưa cô, hiện tại con ở Việt Nam và con có một chuyện cũng khó nói với người thân, nên con xin hỏi cô, để con có được nhiều ý kiến giúp con giải quyết thắc mắc của mình.
Cả năm nay con bị một số triệu chứng mà con đoán rằng mình bị trĩ. Con không dám nói với bố mẹ vì sợ mẹ làm lớn lên, mà đến bác sĩ thì con ngượng. Con đau lắm, đi đứng nằm ngồi gì cũng đau buốt tận xương. Con còn đi học nên càng khó khăn nhiều hơn khi phải ngồi hàng giờ trong lớp.
Con lần mò lên mạng tìm hiểu thì tìm ra mấy chỗ chữa trị. Họ cam đoan có bác sĩ đầy đủ kinh nghiệm và kín đáo. Cuối cùng con chọn một phòng khám khá xa nơi con ở để đến chữa. Mọi người ở phòng khám rất dễ thương và chu đáo, chỗ khang trang và còn lại được chữa với bác sĩ nữ người ngoại quốc. Con mừng vô kể, hôm đến chữa, sau khi làm thủ tục đóng tiền, con được đưa đến phòng mổ. Lúc ấy con mới biết bác sĩ người nước ngoài là một người Trung Quốc. Con hơi nhợn người, nhưng đã lên bàn mổ!
Sau khi hồi tỉnh, con mới biết là mình đã mổ xong nhưng con vẫn còn đau lắm, cô y tá nói là tại thuốc mê tan nên con đau là chuyện bình thường. Họ thu xếp cho con về trong ngày, gần như con đi không nổi vì quá đau, về đến nhà con càng đau, đến độ đi không nổi, thêm vào đó máu cứ ra không cầm được. Lúc này con sợ quá nên không còn giấu bố mẹ nữa mà khai ra hết sự thật. Con phải vào cấp cứu nằm một tuần mới lành.
Sau đó bố mẹ con lên chỗ phòng khám cũ và gọi công an, nhưng khi đến công an nói đây là chuyện của bên y tế không dính đến phường nên họ không giải quyết. Bố con đòi gọi cho báo chí thì người phụ trách phòng khám năn nỉ xin lỗi và trả lại tiền hết cho con.
Họ nói với bố con là phòng khám này đã bị phạt từ năm 2012 và đã bị đóng cửa từ lâu nhưng rồi vẫn hoạt động lén lút. Họ cho biết có rất nhiều cơ sở như thế này nên đóng chỗ này thì cũng sẽ có chỗ khác mọc lên. Bố mẹ con phần thì ngán ngẫm phần thì sợ họ trả thù nên ngậm bồ hòn mà cho qua.
Sau vụ này con nghĩ nếu mình im thì họ sẽ lừa hết người này đến người khác, không bao giờ chấm dứt. Con muốn đến báo cho công an biết để họ bắt và bọn xấu phải đền tội, sẽ không còn người bị lừa như con nữa. Tuy nhiên con cũng sợ họ trả thù liên lụy đến gia đình. Thư này con xin hỏi ý kiến cô cùng độc giả là con nên báo cho công an không? Làm cách nào để họ đừng biết họ bị bắt là do con? Con vô vàn cám ơn. (Tâm Kiều)
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].























































































